Hiện tại, HA.GL vẫn thiếu vắng tiền đạo Evaldo vì án treo giò, nên đội bóng của HLV Kiatisak vốn đã yếu thì lại càng thêm yếu. Tuần trước, nếu không có phong độ xuất sắc của Merlo, HA.GL suýt nữa đã lấy được 1 điểm trên sân Chi Lăng của chủ nhà SHB.ĐN nhờ chiến thuật dựng “xe buýt trước cầu môn”, nhưng lần này, với một đối thủ như LS.Thanh Hóa thì HA.GL không thể xào lại bài cũ.
Không những thế, HA.GL dù xếp thứ 12, nhưng chỉ hơn LS.Thanh Hóa đứng đội sổ có 2 điểm, nên nếu LS.Thanh Hóa lấy được trọn vẹn 3 điểm ở trận này thì chắc chắn vị trí trên bảng xếp hạng của HA.GL còn trở nên thê thảm hơn nữa. Bởi vậy, gần như chắc chắn HA.GL sẽ phải chủ động tấn công trên sân Thanh Hóa để nuôi hy vọng giành chiến thắng.

LS.Thanh Hoá (trái) rất cần một chiến thắng để tạm thời giảm bớt sức ép đang đè nặng
LS.Thanh Hóa bây giờ đúng như là một mớ bòng bong và sự tồn tại của HLV Vũ Trường Giang trên chiếc ghế thuyền trưởng có thể được tính bằng giờ, nhưng tình hình của HA.GL cũng chẳng có gì sáng sủa hơn, nên có thể nói 2 bên hoàn toàn “ngang phân” nhau. LS.Thanh Hóa thiệt thòi vì cặp tiền đạo chân gỗ Gilson-Lima, nhưng HA.GL không có Evaldo thì không khác gì đá mà không có ngoại binh.
Vì thế, chất lượng của các nội binh chính là yếu tố có thể làm nên sự khác biệt, và nếu xét ở tiêu chí này thì LS.Thanh Hóa rõ ràng trội hơn hẳn so với HA.GL.
|
Phong
độ Lam Sơn.TH HA.GL Đối đầu 02/08/09
HA.GL-Lam Sơn.TH 1-1 |