B.BD đã bắt đầu mùa bóng 2010 với niềm tin rất lớn vào bộ 3 cựu “Vua phá lưới” V-League: Amaobi, Kesley Alves và Elenildo. Ngoài ra, B.BD còn sở hữu những tiền vệ có hiệu suất ghi bàn rất cao, kiểu như Vũ Phong hay Philani. Nhưng họ đã ở đâu và làm gì, trong suốt 4 trận đấu đã qua?! Không ghi bàn, thử hỏi làm sao có chiến thắng được.

Tiền đạo B.BD không còn thở bằng bàn thắng nữa, mà họ sống bằng ký ức nhiều hơn.
Thực tế, không phải đợi đến khi gặp hàng thủ dầy đặc của HP.HN, B.BD mới đổi miếng đánh biên, thay vì đánh “vỗ mặt” không phát huy tác dụng. HLV Mai Đức Chung là người theo trường phái Âu châu, với lập luận “gần 75% tỷ lệ các bàn thắng, đến từ những pha tổ chức tấn công biên”. Nên, cứ thế mà làm! Nhưng nếu chỉ xuống biên, rồi tạt bóng cầu may, thì đâu còn là B.BD nữa?!
Không biết có ai tư vấn cho HLV Mai Đức Chung, kể từ ngày ông vào Thủ Dầu Một hay không, nhưng rõ ràng là B.BD chơi ít miếng hơn hẳn so với thời ông Lê Thụy Hải. Họ có thừa vũ khí thượng thặng đấy, nhưng lại không biết bằng cách nào hạ gục được đối thủ. Trước khi trách đối thủ (như HP.HN chẳng hạn) chơi thứ bóng đá tiêu cực, hãy tự trách mình. Cứ lao đầu vào lửa như con thiêu thân thế!
|
Kết quả hai trận đấu sớm vòng 5 HN.T&T-SHB.ĐN: 1-0 B.BD-HP.HN: 0-0 Lịch thi đấu các trận còn lại vòng 5
|
TÙY PHONG