V-League

“Cò” Đại cầm quân

13/03/2010 16:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thêm một trận thua, HLV Trần Đại, (chỉ thời gian ngắn ngồi ghế thuyền trưởng mái tóc đã bạc trắng) cùng đoàn quân lầm lũi rời sân trong tiếng la ó của khán giả Ninh Bình. Trước sức ép dữ dội của dư luận, bầu Trường quyết định trảm HLV Trần Đại.

Trên đây chỉ là một câu chuyện giả tưởng, vì trận đấu đầu tiên của Ninh Bình dưới quyền của HLV Trần Tiến Đại sẽ chỉ diễn ra vào ngày mai. Tuy nhiên, với bóng đá ta, từ giả thuyết đó đến hiện thực chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn. Thậm chí, chỉ vài ba vòng đấu, nếu đội bóng anh ta cầm quân thành tích bê bết, thì anh cũng mất việc.

Nhà môi giới Trần Tiến Đại làm HLV tạm quyền ở Ninh Bình
là sự kiện “đùa mà không phải đùa” - Ảnh: VSI

Lúc đó, HLV Trần Đại sẽ nghĩ gì? Có lẽ, từ đấy ông mới cảm nhận hết thế nào là sự bạc bẽo của nghiệp cầm quân dù nó chẳng là chuyện mới. Tất nhiên, Trần Đại sẽ lại trở về làm Giám đốc điều hành, sẽ tập trung vào công việc môi giới cầu thủ. Nhưng nó cũng là một trải nghiệm mà từ nay về sau ông sẽ không thể xuống tay một cách phũ phàng với HLV nào đó nếu bầu Trường trao cho vị Giám đốc này cái quyền sinh-sát như đã từng có trong vài năm qua.

Quyết định của lãnh đạo đội bóng Ninh Bình đưa HLV Trần Đại thế chỗ ông Lim chẳng có gì lạ, với những gì đã và đang diễn ra ở đội bóng của bầu Trường mấy năm qua! Nhưng, nó gây cơn sốc, và chắc chắn cả sự chua chát nữa, ở những HLV có lòng tự trọng.

BĐVN từng có nhiều pha thay ghế HLV trưởng kiểu không tưởng. Như năm 2004, ông Nguyễn Hồng Thanh lúcđó là GĐ Công ty CP Thể thao ACB, đã được bầu Kiên chỉ định phải thay bộ áo quần lịch thiệp để cầm sa bàn làm HLV trưởng LG.HN.ACB. Kết quả là đội bóng càng chìm sâu. Cơ bản do đội bóng này quá nát, nhưng ai cũng phải thừa nhận ông Thanh không thể làm HLV trưởng được, vì đó không phải là sở trường của “Khổng Minh xứ Nghệ”.

Bóng đá chuyên nghiệp kiểu ta, đã có rất nhiều người ngộ nhận rằng ai cũng có thể làm được HLV trưởng. Thậm chí, như bầu Đức từng tuyên bố không cần HLV giỏi.

Nhìn bức ảnh ông “giáo Lim” bị Rafael của Ninh Bình chỉ mặt đòi ăn thua đủ mà cám cảnh. Hay như Văn Sỹ, người có công lớn đưa đội bóng thăng hạng, cũng không có đất sống ở chính nơi anh mang lại nụ cười cho bao người.

“Một tướng khó tìm, ba quân dễ chọn”, người xưa rất coi trọng việc tìm tướng, như Lưu Bị từng “tam cố thảo lư”, bất chấp gió sương trắc trở chỉ vì đại cuộc. Tướng tài còn được bảo vệ, trân trọng hết mức. Đến như Tào Tháo biết Quan Vũ không theo mình, nhưng vẫn giữ lại làm thượng khách ở trại Diên Tân, cốt mong ông đổi ý. Còn bóng đá ta, phần lớn lãnh đạo đội bóng đều phải chiều yêu sách của cầu thủ, sẵn sàng hy sinh “tướng” để chiều quân trước.

Có thể lãnh đạo Ninh Bình nghĩ rằng, với tầm ảnh hưởng của một ông “cò”, HLV Trần Đại sẽ thành công ở nghiệp HLV, như lĩnh vực “cò” cầu thủ, dù biết đây chỉ là một quyết định tạm thời và họ vẫn đang đi tìm một HLV mới.

Bóng đá mùa giải chuyên nghiệp chính thức dù mới qua dăm vòng, nhưng đang có dấu hiệu không ổn ở nhiều vấn đề!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm