Khánh Hòa với chiến thắng “vàng”: Biết mình, biết ta

Thứ Tư, 10/03/2010 11:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 300 triệu đồng cho trận thắng TĐCS.Đồng Tháp, các cầu thủ phố biển đã vui khi thóc về. Quan trọng hơn, họ đã tìm cho mình một lối chơi phù  hợp, chính xác hơn là sự  tự tin cùng kỹ năng vượt qua khó  khăn.

Ở mùa giải này, gần như đều diễn ra với 1 kịch bản ở đội bóng phố biển: họ là đội nhập cuộc nhanh, dồn ép đối phương ngay từ đầu và sở hữu hàng loạt cơ hội ngon ăn để có thể biến ưu thế đó thành bàn thắng. Nhưng khi các chân sút tỏ ra quá vô duyên, cùng với một vài sai lầm ở hàng phòng ngự, K.KH đều rời sân bằng những trận thua, thậm chí thua rất đậm.


Chiều Chủ nhật qua,  khán giả nhà khá ngỡ  ngàng khi chứng kiến một đội bóng hoàn toàn khác. HLV Hoàng Anh Tuấn chủ động cho đội chơi chậm, chắc chắn và nhẫn nhin hơn. Nói đúng hơn, họ nhường một phần thế trận cho đội khách, thậm chí chấp nhận để cho các cầu thủ CS.ĐT tạo áp lực về phía khung thành của mình. Ngay cả khi bị dẫn bàn trước, các cầu thủ K.KH cũng có lệnh không được phép nôn nóng. Thay vào đó, vẫn tích cực tranh chấp, cự ly đội hình giữ hợp lý, ý thức kỷ luật cũng không đánh mất như mỗi khi họ thủng lưới trước.



K.KH (phải)  đã tìm cho mình một lối chơi phù  hợp, chính xác

Cũng phải nói rằng đã thấy việc điều chỉnh nhân sự  đã mang lại hiệu quả từ quyết định nơi HLV Hoàng Anh Tuấn, khi hiệp hai ông tung Jonathan vào sân thay Mustapha khi thấy khu vực trung tâm không phải là thế mạnh của đội khách. “Jô” được đẩy sang bên cánh trái, ở đó có không gian rộng vốn là sở trường cho việc đua tốc độ của anh này. Ngoài ra, Jonathan cũng thường xuyên được khuyến khích cầm bóng đi ngược vào trong, tích cực cùng Agostinho làm tường cho tuyến hai dứt điểm. Mấy trận trước đó, nhất hai trận không có sự góp mặt của Agostinho, khả năng phối hợp bóng cũng như làm tường trước khu vực 16m50 của đối phương, rất hạn chế với K.KH.

Việc ghi được hai bàn thắng trong tình huống căng cứng như trận đấu này đã mở ra sự tự tin cho các chân sút K.KH, trong đó hy vọng Jonathan đã được đánh động bản năng “sát thủ” như chặng khởi động mùa giải năm ngoái, đã tràn về với đội bóng phố biển.


3 điểm mà K.KH có được không thể phủ  nhận yếu tố may mắn, nhưng ít ra, nó cũng cho thấy sự thay đổi theo hướng biết mình biết ta hơn, sau những bài học đắt giá kiểu muốn làm “đại bàng” trước đó. Nó cũng cho thấy K.KH là một khối thống nhất, thay vì rời rạc như 3 trận thua trước khi tiếp TĐCS.ĐT chiều Chủ nhật qua.


HỒNG LĨNH
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
The Blues - 5/25/2012 11:40:19 PM
Vì những tờ như Sun mà đội Anh khó mà vô địch được.
Thang Lee - 5/25/2012 11:17:55 PM
Các đội bóng của Anh đều biết cách để nâng tầm thương hiệu của mình cả mà. Ví dụ như Chelsea hay Man City. Chỉ trong một năm họ đã thu hút bao nhiều CĐV mới đến với mình, logo xuất hiện khắp nơi. 2...
type - 5/25/2012 11:01:38 PM
MC đã có đủ cầu thủ chất lượng nhưng nhiều khi trong những trận đấu đen đủi không thể có bàn thắng, nên cần 1 kịch sĩ để có thể kiếm pen hoặc kiếm thẻ cho đối phương chăng.