Chỉ vài giây sau, XM.HP thực hiện sự thay đổi người thứ 2 của mình trong trận này, khi Lazaro được tung vào sân thay Leandro. Cách đây đúng một tuần, trong chiến thắng oanh liệt với tỷ số 4-2 trước SLNA ngay tại chảo lửa Vinh, Lazaro cũng vào sân từ băng ghế dự bị và đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho XM.HP, dập tắt hy vọng cân bằng tỷ số ở những giây cuối cùng của SLNA.
Tuy nhiên, trong 6 phút xuất hiện trên sân Ninh Bình (1 phút chính thức và 5 phút thêm giờ), ấn tượng mà Lazaro để lại là hết sức mờ nhạt, và thậm chí, nếu tiền đạo này không tỏ ra quá vụng về trong một số tình huống phản công thuận lợi của XM.HP thì chưa chắc đội bóng thành phố Cảng đã để tuột mất chiến thắng ở cuối trận.
Dường như việc Lazaro được tung vào sân nằm ngoài ý muốn của HLV Vương Tiến Dũng, và kể cả Leandro, người được thay ra, cũng không phải là cầu thủ chơi tồi nhất trên sân. Trong thế trận lúc ấy, cái mà XM.HP cần không phải là thay thế nhân sự cho hàng công mà phải tập trung phòng thủ để bảo toàn lợi thế.

Cú tạt bóng ở phút bù giờ của Văn Thành (phải) đã khiến đội bóng cũ XM.HP tuột mất chiến thắng.
Trong số 3 cầu thủ được HLV Vương Tiến Dũng tung vào thay người ở trận gặp V.Ninh Bình (Ngọc Thanh, Lazaro và Hữu Tường), không có cầu thủ nào là hậu vệ biên (Hữu Tường dù là 1 trung vệ thực thụ nhưng rất hiếm được sử dụng nên gần như không có cảm giác thi đấu), và không ngạc nhiên là trước sức ép tấn công liên tục từ phía V.Ninh Bình, hàng thủ XM.HP đã mắc sai lầm và sụp đổ đúng vào giây phút đã cận kề chiến thắng.
Chuyện này ở đội bóng khác có lẽ là sẽ rất khó giải thích, nhưng lại rất bình thường ở XM.HP, CLB mà cựu HLV trưởng Alfred Riedl từng mô tả là “có một ông chủ rất kỳ lạ”. HLV Riedl không nói thẳng là “ông chủ XM.HP” kỳ lạ ở điểm nào, nhưng qua cách diễn đạt của ông thầy người Áo, có thể hiểu rằng tại XM.HP, người nắm quyền quyết định cao nhất về chuyên môn không hẳn là HLV trưởng.
Không chỉ đưa ra lựa chọn về thành phần xuất phát cũng như thay người ở mỗi trận, “ông chủ” ở XM.HP còn can thiệp rất sâu cả vào tình hình nhân sự ở đội bóng, và trong số gần chục cầu thủ phải rời Hải Phòng sau mùa bóng 2009, không phải gương mặt nào cũng không còn giá trị sử dụng.
Tiêu biểu trong số này phải kể tới Văn Thành, tác giả đường lật bóng dẫn tới bàn gỡ 2-2 cho V.Ninh Bình. Văn Thành từng là “tượng đài” ở sân Lạch Tray, nhưng dần dần bị trôi vào lãng quên vì không nằm trong danh sách ưa thích của “ông chủ” và cuối cùng phải cuốn gói khỏi XM.HP.
Trong trận đấu với đội bóng cũ, Văn Thành thi đấu không quá xuất sắc nhưng cũng không tồi, và nếu không có Văn Thành trong đội hình V.Ninh Bình thì chưa chắc XM.HP đã bị thủng lưới ở phút cuối cùng.
Hay như vị trí của thủ môn Quang Huy cũng vậy, 2 bàn thua đáng tiếc mà XM.HP phải nhận ở trận hoà V.Ninh Bình đã khiến CĐV Hải Phòng thêm nhớ Đặng Tuấn Điệp, thủ môn có thể không sở hữu cái mác Tuyển thủ như Quang Huy song rất vững về tâm lý thi đấu và ít khi mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định.
Thế nhưng, cũng như Văn Thành, Tuấn Điệp đã bị đẩy khỏi sân Lạch Tray mà chẳng có lý do cụ thể, và có thể nói rằng sự vắng mặt của họ đã khiến XM.HP trả một cái giá rất đắt. Đấy còn chưa nói tới những quyết định thay người được thực hiện từ… khán đài VIP, và nếu XM.HP cứ tiếp tục những chuyện kỳ lạ như vậy thì giấc mơ vô địch mà họ nhắm tới sẽ tiếp tục nằm ngoài tầm với rất xa.
|
Chưa xoá án cho Hội
CĐV Hải Phòng |