V-League

Bình luận: Trận đấu lớn

07/03/2010 11:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Có nhiều hơn 2 trận đấu lớn ở vòng đấu này, hoặc nếu xét ở tiêu chí trận đấu đáng chú ý, thì chỉ có ở Hàng Đẫy và Thống Nhất mới dễ dàng bỏ qua.

Có một thời HAGL tuyên bố, họ chỉ cần thắng những trận phải thắng, để thiên hạ biết, để làng bóng nể. Đôi lúc họ làm được. HAGL vừa thắng liền 2 đội bóng lớn, là ĐTLA ở Cúp QG và Bình Dương ở V-League, nhưng người ta giờ không nể HAGL nữa. Phần vì chiến thắng chưa thuyết phục, và phần vì HAGL tự từ bỏ triết lý ấy: họ thắng chỉ để giải cứu chính mình khỏi cuộc khủng hoảng và chưa dám nói tới cuộc đua vô địch.

Nhưng chiều nay, nếu HAGL làm được lần thứ ba, đánh bại đội bóng lớn thứ ba, là SHB.ĐN, có thể họ sẽ có tất cả: từ oai danh cho tới thực tế điểm số và thứ hạng. Nhưng, trời sẽ sập nếu điều đó xảy ra, hoặc trừ phi SHB.ĐN tự thua. Sự chênh lệch và khác biệt giữa 2 đội quá lớn, dù chúng ta vẫn có thể gọi đó là dạng “Super Sunday” (Chủ nhật siêu hạng).

Ở Bình Dương, một trận đấu lớn, người ta lại chú ý tới một điểm khác là liệu Trần Công Minh có phải là một HLV đủ đương đầu với sức ép, hoặc Thanh Bình nếu vào sân, có đủ năng lực để chứng tỏ kỹ năng của một cầu thủ trị giá tiền tỉ.

Công Vinh, hiện đã đạt tới đẳng cấp cao hơn rất nhiều Thanh Bình, cũng vẫn bị nghi ngờ rằng anh chỉ thỉnh thoảng mới là cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn. Nhưng có một điều chắc chắn, Công Vinh luôn biết tự tỏa sáng trong các trận cầu nhỏ, biết cách hủy diệt các đội bóng nhỏ, như cả chùm bàn thắng vào lưới Thanh Hóa mùa trước.

Vòng đấu của Vinh chăng?

Phạm Tấn 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm