V-League

Sông Lam Nghệ An “nhấn chìm” chủ nhà

07/03/2010 21:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp một, và để đội chủ nhà san bằng tỷ số trong hiệp hai nhưng Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng nghẹt thở ở phút cuối cùng của trận đấu, đồng thời tiếp tục “nhấn chìm” LS Thanh Hóa nơi đáy bảng.

Cả LS Thanh Hóa và SLNA đều có chung một mục tiêu hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải trong cuộc đối đầu được xem là nảy lửa trên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà LS Thanh Hóa thiếu vắng của một loạt cầu thủ trụ cột vì nhiều nguyên nhân khác nhau như: Phước Tứ, Văn Hiển, Rodgers, Tostao. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ vắng hai cầu thủ chờ nhập tịch là Helio và Thiery.

Lợi thế sân nhà đã giúp LS Thanh Hóa có bước khởi đầu khá thuận lợi với thế trận có phần lấn lướt hơn. Các các cầu thủ LS Thanh Hóa cũng rất nóng lòng muốn có một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Do vậy, đội chủ nhà đã sớm tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ hai, Đình Tùng đã có cú sút căng ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành. Sau đó, lần lượt Lima, Da Silva rồi trung vệ Kankam tạo thêm một số cơ hội dứt điểm khá thuận lợi khác nhưng bóng vẫn đi thiếu chính xác.


SLNA (áo trắng) “nhấn chìm” LS Thanh Hóa nơi đáy bảng

Nhận biết sự hưng phấn cùng sức nóng trên sân khách, SLNA sớm bộc lộ rõ ý đồ chơi phòng thủ chặt, phản công nhanh một cách rất chủ động. Dù nhường thế trận cho đối phương, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn tạo ra nhiều tình huống phản công tốc độ và nguy hiểm.

Phút 26, tiền vệ Như Thuật quan sát rất nhanh rồi chuyền bóng để Vivodic phá bẫy việt vị, băng vào dứt điểm ngay trong tư thế trống trải nhưng đáng tiếc bóng đi vọt xà khi toàn bộ hàng thủ của LS Thanh Hóa đều chôn chân đứng nhìn. Các cổ động viên xứ Thanh được một phen hú vía. Sau đó, đội bóng xứ Nghệ còn tạo ra một số tình huống phản công khá sắc bén, nhưng các chân sút Vivodic và Trọng Hoàng đều dứt điểm không thành công.

Giành thế áp đảo nhưng càng chơi, LS Thanh Hóa càng bộc lộ sự bế tắc trước sự chặt chẽ và lối chơi áp sát quyết liệt của các cầu thủ SLNA. Phút 39, tiền đạo Mauro bị một hậu vệ LS Thanh Hóa đốn ngã trong vòng cấm. SL.NA được hưởng quả phạt đền và Vivodic bình tĩnh đánh lừa thủ thành Mạnh Dũng, mở tỷ số cho đội khách.

Đội chủ nhà sau đó buộc phải dồn toàn lực lên tân công hòng tìm kiếm bàn thắng. Với tâm lý nôn nóng, đội bóng xứ Thanh liên tục có những đường chuyền thiếu độ chính xác để các tiền đạo có thể dứt điểm.

Sang hiệp hai, LS.TH chơi gần như áp đảo hoàn toàn. Rất nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm đã được đội chủ nhà liên tục tạo ra. Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 71, đón pha ném biên của đồng đội, Bảo Khanh chuyền bóng nhanh cho Đình Tùng, và tiền đạo mang áo số 2 này tung cú sút căng về góc xa, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn san bằng số đã mở ra cơ hội giành chiến thắng cho LS Thanh Hóa. Do đó, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân của SLNA. Chơi chịu trận, nhưng đội khách phòng thủ rất chặt chẽ, đồng thời tạo ra những pha phản công nhanh và nguy hiểm.


Dù chơi trên sân nhà, LS.Thanh Hóa (áo vàng) đã bất lực khi đối đầu với SLNA

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn và bàn thắng có thể tới bất cứ lúc nào. Thời gian trận đấu dần trôi về những phút cuối cũng là lúc các cầu thủ đội chủ nhà càng thêm sốt ruột. Họ tiếp tục vây hãm khung thành đội khách, tuy nhiên hàng thủ của SLNA cũng chơi rất kiên cường.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở đúng phút cuối cùng của trận đấu. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành của LS Thanh Hóa, Dalibor nhanh chân dứt điểm tung lưới thủ thành Mạnh Dũng, nâng tỷ số lên 2-1 cho SL.NA.

Chỉ với 3 phút bù giờ, các cầu thủ LS Thanh Hóa không thể tạo ra bất cứ đột biến nào có thể đem tới bàn thắng cho họ. Trên khán đài, các cổ động viên liên tục la ó, chí trích lối chơi của đội nhà và cả HLV Vũ Trường Giang. Tỷ số 2-1 nghiêng về SLNA được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc.

Sau trận đấu, ông Vũ Trường Giang tiếp tục vắng mặt tại buổi họp báo, thay vào đó là HLV phó Đàm Văn Hải. Lý do vắng mặt của ông Giang được đưa ra là vì lý do sức khỏe. Mùa giải năm ngoái, cũng vì lý do này, HLV Nguyễn Văn Tiến cũng thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp báo, nhất là khi Thanh Hóa thất bại.

Trận thua này có thể sẽ kiến ông Vũ Trường Giang lung lay ghế, còn LS Thanh Hóa sẽ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với 1 điểm ở vị trí bét bảng.

* Đội hình thi đấu:

LS.TH: Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Anh Tuấn, Công Huy, Khánh Lâm, Kankam, Quang Vinh (Văn Tuấn 69’), Da Silva, Lima, Đình Tùng (Văn Thắng 83’), Bảo Khanh

SLNA: Brasnic, Huy Hoàng, Xuân Thắng, Như Thuật, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng, Vidovic, Mauro (Dalibor 74’), Ngọc Anh (Quang Tình 77’), Thanh Hải

Bàn thắng: Đình Tùng 71’ – Vivodic 39’, Dalibor 90’.
 

* Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV phó Đàm Văn Hải (LS.TH): “Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tốt cả về đấu pháp lẫn tinh thần. Tuy nhiên, sự lơi lỏng đáng tiếc ở cuối trận đã khiến chúng tôi phải nhận thất bại. LS Thanh Hóa đã thua thiếu may mắn, nếu không chí ít chúng tôi cũng có được 1 điểm”.

+ HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Các cầu thủ SLNA hôm nay đã thi đấu rất tốt. Họ đã tuân thủ đúng với chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra. Đội chủ nhà hôm nay đã tấn công rất tốt, đặc biệt là trong hiệp hai. Tuy nhiên việc chúng tôi giành chiến thắng ở phút cuối trận đấu không phải là do may mắn, mà đó là những nỗ lực mà chúng tôi đã cố gắng trong cả trận đấu.

 

Bài & ảnh: Hưng Khánh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm