Thất bại 0-2 trước ĐT.LA ở vòng 3 đã làm đứt mạch chiến thắng của HN T&T, và không có gì lí tưởng hơn cho các học trò của HLV Phan Thanh Hùng khi họ lại được gặp M.NĐ vào thời điểm này.
Năm ngoái, khi HN T&T chưa có đội hình tốt nhất thì M.NĐ cũng đã thua dễ tại Hàng Đẫy, còn tới lượt về, M.NĐ thiếu chút nữa trắng tay trước HN T&T ngay tại sân nhà Thiên Trường nếu như không nhận được sự ưu ái của trọng tài (trợ lí trọng tài FIFA Phạm Mạnh Long đã bị kỷ luật sau trận này và mất luôn vị trí trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cờ vàng vào cuối năm).

HN T&T và Nam Định không “ưa” nhau, nên sẽ thẳng thừng đá
Trận thua Navibank SG ở vòng 3 đã phơi bày toàn bộ nhược điểm của M.NĐ, khi tuyến phòng ngự thủng lỗ chỗ, hàng tiền vệ không cầm được bóng và ở phía trên, cả Okoro rồi Lương Phúc đều chỉ gây ra những nỗi thất vọng. Cứ nhìn việc một đội bóng được đánh giá là chơi rất đơn điệu như Navibank SG còn làm mưa làm gió ngay tại Thiên Trường thì cũng dự đoán được kết cục nào đang chờ đợi M.NĐ trong cuộc so giày với HN T&T.
Cho tới lúc này, dấu ấn của HLV Phan Thanh Hùng ở HN T&T còn chưa thật sự rõ ràng, nhưng với lực lượng cầu thủ hiện tại, HN T&T đủ sức “làm gỏi” M.NĐ chỉ trong 45 phút hiệp một, và nếu đội khách giữ sạch được mành lưới cho tới trước giờ nghỉ giữa hiệp cũng có thể coi là một thành công.
|
Phong
độ HN.T&T M.NĐ Đối đầu 19/07/09
M.NĐ-HN.T&T 1-1 |