HA.GL, thời oanh liệt nay còn đâu ?

Thứ Sáu, 05/03/2010 15:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Với lực lượng và phong độ hiện nay, SHB.ĐN hoàn toàn có thể đánh bại cựu vương HA.GL, trong bối cảnh Kiatisuk sẽ mất hàng loạt trụ cột, trong đó có tiền đạo Evaldo bị treo giò,  tiền đạo Uwanaka bị chấn thương dây chằng gối (2 tháng), nhiều khả năng trung vệ Nirut (chấn thương cơ đùi sau) và Việt Anh (bị chấn thương cũ tái phát) không thi đấu được.

HA.GL đã phải trả giá cho 3 điểm giải hạn khi thắng Bình Dương ở vòng trước như  thế đó. Khán giả Đà Nẵng, ngồi xem đội nhà tập và “bình loạn” vui, cũng  cảm thấy mất hứng khởi khi HA.GL tao tác đến Chi Lăng với đội hình què quặt như vậy. Nghĩ mà chơi vơi khi trong quá khứ mỗi lần hai bên chạm trán nhau đều quyến rũ được khán giả. Nhớ năm 2004, khán giả phải xếp hàng rồng rắn dọc đường Ngô Gia Tự, chen chân vào sân để được xem những ngôi sao của “Gỗ”.


 Liệu bầu Đức có “dám” tới sân Chi Lăng cuối tuần này

Năm ngoái, gặp nhau ở vòng 16, hai bên cũng “gáy”  nhau giữ lắm. Bầu Hiển vào dự lễ sơ kết 13 vòng đã nhấn mạnh HA.GL là đối thủ đáng lưu ý nhất ở lượt về, giải quyết được coi như xong. Lúc đó sở hữu 23 điểm, HA.GL đang thua SHB.ĐN 10 điểm. Tuy vậy, “Gỗ” chưa đá 1 trận trên sân nhà trước TP.HCM do hoãn vì hàng loạt cầu thủ bị cúm. Nếu thắng SHB.ĐN trận đó, họ sẽ có 23 điểm. Đương nhiên lúc ấy họ sẽ quyết tâm để hạ bằng được TP.HCM (không quá khó), đồng nghĩa khoảng cách với đội bóng bầu Hiển chỉ còn 4 điểm. Thế nhưng, “âm mưu” đó đã bất thành, khi Gỗ bị đốn ngã đến 4-1, đồng nghĩa SHB.ĐN nhổ được rào cản đáng ngán còn lại trên đường chinh phục ngôi vua.

Trong buổi chiều đó, mấy ai biết có một người rất buồn, đó là bầu Đức. Ông âm thầm xuống Đà Nẵng, nhưng không vào sân, mà ngồi ở khách sạn HA.GL trên đường Nguyễn Văn Linh và Hoàng Diệu cùng nhân viên xem trận đấu qua ti vi.


Sáng hôm sau, ông cũng lặng lẽ bay ra Hà Nội họp. Nhân viên bảo anh ba Đức buồn lắm!


HA.GL, thời oanh liệt nay còn đâu?


HỮU QÚY
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bạn le nguyen nói rất đúng, HAGL đang chiến thắng oanh liệt trên mặt trận kinh doanh, bầu Đức đang là người giàu nhất VN trên sàn chứng khoán. Thế mới biết, bóng đá có thể làm giàu cho doanh nghiệp, cho xã hội rất nhiều. Thế mới biết, VFF trả lương cho ông Tô như vậy vẫn còn là quá rẻ
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (08:56 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai vào cuộc chơi thì cũng muốn có chiến thắng, đó là cái đích cuối cùng. Nhưng thế nào là chiến thắng thì lại được mỗi người trong cuộc hiểu theo 1 nghĩa khác nhau. Bóng đá là thể thao, nhưng đó cũng là đôi cánh để nâng cao thương hiệu của DN. Vì thế, chiến thắng trong 1 trận cầu nhiều khi không còn nhiều ý nghĩa bằng chiến thắng trên mặt trận kinh tế. HAGL và có thể là nhiều đội bóng khác, không riêng ở VN đã đang và sẽ là đôi cánh để DN tiếp cận nhanh nhất đến các thị trường mới, thành công mới 1 cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. HAGL có thể đã qua thời oanh liệt trong bóng đá, nhưng thực sự họ đang ở trong thời oanh liệt của kinh doanh. Chiến thắng trong bóng đá với họ bây giờ chỉ ở dạng thứ cấp, vì sứ mạng đội bóng đang mang trên mình có một mục đích khác, lâu dài hơn, thiết thực hơn với DN. Họ không thắng nhiều với những đối thủ khác trong VLeague, nhưng với thương trường, họ đang là nhưng chiến binh đánh đâu thắng đó. Có mấy đội bóng được là đại diện VN đi tham gia 1 giải đấu ở nước ngoài, cụ thể là ở Anh sắp tới, có mấy đội bóng được gắn liền thương hiệu của mình với 1 đại gia bóng đá khác, có tên mình ở 1 sân chơi quốc tế khác hàng tuần? Thế thì phải nói rằng, với HAGL, họ đang thắng oanh liệt, và thời oanh liệt đang và sẽ là đồng hành của ho...
le nguyen  (lenguyen0777@yahoo.com) (12:44 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cái giá mà HAGL phải trả chính chính do Evaldo gây ra. cầu thủ này tính tình bốc đồng giống Leanndro của XMHP trước đây nếu anh ta không làm khán giả thì anh ta sẽ không thể sửa được. BBD mùa này không đặt nặng thành tích cho nên đụng đến họ chỉ phiền phức mà thôi.
daotham  (daotham@yahoo.com) (03:53 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
Tùng - 5/26/2012 6:07:35 AM
Tập nặng, thi đấu căng thẳng thì lượng tostoterone tăng cao. Đây là biện pháp giải toả, con người thôi!
Gallianivn - 5/25/2012 10:03:55 PM
Cám ơn bạn Đức Anh đã thừa nhận sự thật.Câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời
messivn - 5/25/2012 9:43:20 PM
Cuộc tháo chạy tán loạn bắt đầu và sẽ lên tới đỉnh cao sau trận tranh Cup Nhà Vua.