Thầy Thái

Thứ Sáu, 05/03/2010 14:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cầu thủ Thái Lan đã nhạt nhoà  ở V.League. HLV Thái tại giải Chuyên  thì Kiatiskuk cũng chưa hết lao đao. Cuối tuần này, một cuộc chạm trán giữa hai ông thầy trẻ, hai biểu tượng của hai nền bóng đá QG đầy duyên nợ, là Huỳnh Đức và Kiatisuk trên sân Chi Lăng. Bạn có suy nghĩ gì, và chọn cửa thắng cho ai?

1. Đầu mùa giải 2008, cựu HLV trưởng Thái Lan Chanvit Polchivin đã chê Đồng Tháp vì không đáp ứng nổi mức lương 15.000 USD/ tháng. Trước đó một năm, nhìn cách Đồng Tháp đón tiếp chuyến ghé thăm Hồng Ngự của Chanvit một cách rình rang, không biết có HLV nội địa nào “cay mũi” không. Đặt một giả thiết, nếu năm 2009 Đồng Tháp đủ tiền trả lương, liệu Chanvit có nhào nặn nên Đồng Tháp tươi tắn được như HLV Phạm Công Lộc, một HLV mới chỉ có “dăm ba năm tuổi V-League”. Nếu không bằng, đấy là một sự lãng phí lớn, rất lớn. Nếu tương đương, cũng lãng phí nốt, vì ông Lộc “cá lóc” cũng đâu thua kém gì. Trong trường hợp Chanvit làm hơn ông Lộc, mới xứng “đồng tiền bát gạo” . Khổ nỗi, khả năng này vô cùng khó xảy ra, với một đội bóng tân binh và ít cầu thủ chất lượng như TĐCS.ĐT.


Sự  thành công của ông Lộc so với các đồng nghiệp kỳ cựu là Phạm Anh Tuấn, Lại Hồng Vân, có thể nói một phần nhờ thời thế. Đồng Tháp đã được đầu tư về vật chất hơn, từ đó HLV trưởng cũng có thực quyền và cầu thủ chịu nghe hơn.


Cũng trong năm này, người hâm mộ cả nước đúng là  cám cảnh khi nhìn HA.GL “đánh vật” với cái ghế HLV trưởng. Dusit lên nắm hai vòng, ghế bị điền tên cho người thầy Chatchai. Sau vòng 12, HLV này lại phải “bán sới” lại cho Dusit khi đội bóng phố Núi không những không thể hiện được tư thế đại gia, lại còn gây thất vọng.



 Kiatisak khi là cầu thủ thì hơn, nhưng là HLV lại ở dưới tầm Huỳnh Đức

2. Bầu Đức có thể thất vọng, khi Chatchai, người giúp bóng đá Thái làm trùm Đồng Nam Á, từng giúp tên tuổi Kiatisuk, Dusit, Tawan, Natipong lên cao và cũng từng từng giúp HA.GL doạt HCĐ V.League, lại không cách nào đưa “Gỗ” trở lại vinh quang.

Cũng là thời thế cả. Đơn giản vì HA.GL không còn chiếm ưu thế tuyệt đối về lực lượng, về đua tiền như 3 năm 2002,2003, 2004. Nếu đến phố núi thời điểm đó, Chatchai, Anant Amorkiat (dẫn dắt HA.GL mùa bóng 2008) vẫn có thể giúp cho HA.GL vô địch như Songgamsak. Lúc ấy cầu thủ HA.GL quá mạnh và có chiều sâu. Nguyên Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh từng nói rất thật: “ông Songamsak đến chúng tôi đã bày cỗ ra cả bàn rồi, chỉ ngồi vào xơi. Cầu thủ họ tự biết phải đá như thế nào, không cần sự chỉ đạo của HLV trưởng”. HA.GL lúc đó là vậy, dù so sánh khiên cưỡng, nhưng cũng như kiểu các HLV Thái Lan từng dẫn dắt thế hệ vàng của bóng đá Thái bá chủ khu vực, không thể không vô địch được với lực lượng mạnh cách biệt rõ ràng với các đối thủ như vậy.


3. Người viết nhớ mãi hình ảnh hôm U23 Thái Lan thua Malaysia ở SEA Games vừa qua, tan trận chỉ mỗi Kiatisuk được giành tình cảm đặc biệt của khán giả nhà, khi họ bao vây anh ngoài SVĐ QG Lào, chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký. Ở ta, điều đó chỉ dành cho những ngôi sao đương đại. Kể cả Huỳnh Đức bây giờ, việc người hâm mộ vây quanh kiểu như Kiatisuk dường như không còn, nhất là trong cảnh huống thất bại chua chát như thế.


Đấy cũng là những hình ảnh đẹp, gợi nhớ đến quá khứ hào hùng của bóng đá Thái Lan, của thế hệ Kiatisuk không có đối thủ.


Nhưng Chủ Nhật này, người hâm mộ Việt đã có quyền xếp Huỳnh Đức cửa trên Kiatisuk, không chỉ do lực lượng SHB.ĐN mạnh hơn, mà ít ra ở cách trị quân, biến đội bóng nhiều hảo thủ phải nhìn về một phía.


Buổi tập đội hình chiều qua, trong một pha tranh bóng, Huỳnh Quốc Anh lỡ  làm Hà Minh Tuấn nằm sân, “trọng tài” Huỳnh Đức bắt dừng trận đấu, quạt Quốc Anh một trận khiến tiền vệ tài năng này “tím tái”. Các HLV Thái từng cầm HA.GL, khó mà làm được như vậy. Kiatisuk là người chứng tỏ rắn rỏi nhất, dám “trảm” Lee Nguyễn, nhưng chẳng qua cũng nhờ bầu Đức bật đèn xanh! Họ cũng không thể hiểu hết những uẩn khúc của V.League, dù đấy là Kiatisuk.


Phải chăng một cuộc lật đổ bóng đá Thái, cũng bắt đầu từ tín hiệu HLV Thái không còn ghê gớm trong mắt “tướng” ta?


NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Theo tôi nghĩ trong tương lai gần ông Đoàn Nguyên Đức cần lên phương án đưa HLV Huỳnh Đức về với HAGL nếu như muốn trở lại thời hoàng kim trước đây, tôi thấy trong hai mùa giải gần đây HAGL đã để mất đi quá nhiều về hình ảnh của mình trong mắt người hâm mộ do kết quả thi đấu quá bết bát, đội bóng luôn ở trong trạng thái hoài nghi mãi vấn cứ loay hoay ở vị trí Huấn luyện viên vô hình chung ảnh hưởng đến sự ổn định của đội bóng, mà tại sao ông D.N.Đức cứ phải dùng mấy ông HLV Thái Lan làm gì dẫu biết rằng việc dùng HLV Thái cũng là một kế hoạch để phục vụ cho công việc kinh doanh của HAGL tại thị trường Thái Lan, nhưng theo tôi nghĩ chỉ nên dùng một hoặc hai cầu thủ Thái trong đội hình HAGL là đủ rồi, còn vị trí HLV lúc này hoặc là đưa HLV Huỳnh Đức về hoặc là phải tìm được HLV đến từ các quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn hẳn khu vực đông nam á cỡ như Calisto chẳng hạn. Một gợi ý nhỏ cho HAGL: Huấn luyện viên kỳ cựu Guss Hiddink sắp chia tay đội tuyển Nga rồi đó --> Bầu Đức hãy thể hiện khả năng của mình cho Vietnamese fan biết mình là ai đi, giống như việc trước đây ông đã đưa Kiatisak về HAGL hay ông là người VN đầu tiên sở hữu máy bay đi?.
hungtm  (hungtma2@yahoo.com) (01:04 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Việc Huỳnh Đức quạt QA thì liên quan gì đến uẩn khúc V.League nhỉ. Kiatisuk cũng hiểu uẩn khúc mới không dám mạnh tay ở HAGL đấy thôi.
Tuấn  (phanthanhtuan67@gmail.com) (09:22 06/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tác giả viết bài hơi bị nhầm to, Lê Huỳnh Đức dù đi đâu trên đất Việt Nam vẫn được mọi người hâm mộ, đặc biệt hơn ở Đà Nẵng, anh luôn là một tên tuổi lớn trong lòng người hâm mộ. !
Trần Đỗ Chung  (chungtran88vn@gmail.com) (11:01 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Khổ nỗi, khả năng này vô cùng khó xảy ra, với một đội bóng tân binh và ít cầu thủ chất lượng như TĐCS.ĐT." Sao biết khó? Ai nói vậy? Đội vô địch Đức mùa rồi, có tinh binh không nhỉ? Hay Hy Lạp vô địch châu Âu có tinh binh không nhỉ? Porto thời của Mourinho vô địch có ai nói là họ có ngôi sao?
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (10:19 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai nói là người hâm mộ bóng đá VN không còn nhớ đến Huỳnh Đức. Anh đã và sẽ mãi mãi là một trong những tượng đại của bóng đá VN. Khi nói về bóng đá nước nhà với bạn bè, chúng mình lúc nào cũng nhắc đến tiền đạo số 1 một thời Lê Huỳnh Đức. Tiếc là anh không có HCV để khẳng định.
Trần Hữu Tri  (thtran@vt.edu) (07:27 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Như vậy mới công bằng! Kiatisuk chắc chắn không phải là HLV giỏi hơn Đức được! Và chắc chắn thêm 1 điều: Đội quân của Đức sẽ thắng - 2 bàn cách biệt!
Ich Bien Minh  (ibmcompany@ymail.com) (03:46 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao lại so sánh Huỳnh Đức với Kiatisuk vì Huỳnh Đức của Việt Nam là số 1. Ok
tran van bac  (tranvb@yahoo.com.vn) (03:15 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trước đây đội hình HAGL quá mạnh so với các đội khác. Họ có 3 tuyển thủ Thái, 7-8 tuyển thủ nội đang và đã là tuyển thủ quốc gia VN thời đó. bây giờ thì chỉ còn 2-3 cầu thủ là tuyển thủ VN (Duy Quang, Việt Cường). Nhưng cũng ở trình làng nhàng cả. Top 5 là thành công với HAGL ở mùa giải này
 (dalatyenbinh@yahoo.com) (02:35 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
Tùng - 5/26/2012 6:07:35 AM
Tập nặng, thi đấu căng thẳng thì lượng tostoterone tăng cao. Đây là biện pháp giải toả, con người thôi!
Gallianivn - 5/25/2012 10:03:55 PM
Cám ơn bạn Đức Anh đã thừa nhận sự thật.Câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời
messivn - 5/25/2012 9:43:20 PM
Cuộc tháo chạy tán loạn bắt đầu và sẽ lên tới đỉnh cao sau trận tranh Cup Nhà Vua.