V-League

Tiểu phẩm: Quân tử phòng thân

06/03/2010 19:01 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) -  Tôi rất ngạc nhiên vì trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, chú em tôi rất chuyên tâm đến lò võ “Bách linh đường”. Tối mùng 1 Tết, trong lúc “trà dư tửu hậu” tôi mới đem chuyện ấy ra hỏi. Chú nói:

- Anh ạ, bóng đá bây giờ khó hiểu lắm, cầu thủ có nhiều tiền hơn thời các anh thế nhưng họ lại không thích chơi bóng đá nghệ thuật mà cứ thích loạn đả trên sân. Em phải đến lò võ để ôn lại một số tuyệt chiêu phòng khi cần dùng đến, một là tự bảo vệ, hai là... “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đối phương. Anh xem trận ở Nha Trang thì rõ, “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy”, nó lao ầm ầm vào mình mà mình lại bắt tay nó thì điên quá.


Tôi kêu lên: - Ối chết. bóng đá mà như thế thì còn gì là bóng đá. Chú không nhớ là khi còn sống, cha chúng ta thường nhắc nhở “thương người như thể thương thân” à? Phải có tinh thần “người trong một nước phải thương nhau cùng” chứ, nếu cứ như chú nghĩ thì sân cỏ sẽ là cái gì?



   Minh họa của Lê Trí Dũng

- Là cái gì em không cần biết, em chỉ nhớ câu “quân tử phòng thân”, mình mà nhát như con thỏ đế là chúng nó đụng đến liền. Muốn thế phải có “nghệ”, gặp mình là nó lảng, “nghệ” càng cao siêu càng tốt.

- “Sách nát phải giữ lấy lề” em ơi, cha chúng ta dặn thế mà em chạy theo chuyện bất nghĩa là không được. Nhiều tiền mà như thế thì để làm gì?


- Em nói cho anh nghe, nhiều ông HLV luôn miệng thúc giục “đá chết chúng nó đi”, hoặc “chiến thắng hay là chết”, nếu chúng em không làm theo ý các ông ấy, các ông ấy sẽ cho chúng em ngồi dài trên ghế dự bị, bệnh... viêm túi hỏi thăm ngay.


- Các ông ấy là thầy mà lại cổ vũ cho chuyện ấy à?


- Là thầy nhưng các ông ấy cũng là người, nghĩa là rất cần tiền. Đội mà thua rền, CLB sa thải, vợ con các ông ấy sẽ “ca” bài gì anh biết không? Sa thải là mất tiền, mất việc, không có ông ấy CLB sẽ có người khác vì thế ông ấy phải giữ ghế bằng mọi cách. Để rồi anh xem, sau Tết các trận đấu sẽ còn “nóng” hơn rất nhiều cho mà xem. Báo chí cứ nói BTC giải, Ban kỷ luật sẽ vào cuộc nhưng có thấy mặt mũi ông nào đâu, ông này thì “đùn” cho ông kia rồi “tố” nhau chuyện không có biên bản đề nghị... Chuyện cứ lộn tùng phèo lên thế anh bảo chúng em không... tự thân vận động có mà toi à? Anh hãy đợi đấy...


Chú em tôi tiếp tục đến lò “Bạch linh đường” luyện võ.


Tôi bán tín bán nghi lời của nó.


Tết xong được mấy ngày, ở vòng đấu thứ 3, cầu thủ 2 đội HAGL và B.Bình Dương xông vào đánh nhau tùm lum. Chú em nhắn tin cho tôi: “Anh đã thấy em nói có đúng không?”


Tôi ngán ngẩm thở dài đánh sượt.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm