(TT&VH cuối tuần) - Tất nhiên đây không phải sao trên trời bởi chỉ cần trời tối và không mưa, đến hẹn là sao lại nổi bật rực rỡ trên bầu trời. Ở đây chỉ nói đến các sao trong bóng đá ở xứ ta.
Nói là xứ ta bởi ở xứ Tây, “sao” bóng đá đương nhiên là nổi lên nhờ đá bóng chứ không phải nhờ hát, múa hay chụp hình bán khoả thân chi chi đó. Đã là “sao” thì hậu vệ phải biết phòng ngự, phải biết cướp bóng nhanh như chảo chớp, tiền vệ phải có đường chuyền độc địa, những pha tỉa bóng cho tiền đạo như đặt vào chân. Đương nhiên, “sao” chơi ở vị trí tiền đạo phải là người có nhiều bàn thắng, phải có những cú sút đặc trưng kiểu như người ta nhớ đến Ronaldo là nhờ lối chơi tinh quái, dắt bóng thần sầu và sút bóng trời giáng.
Thế nhưng ở ta hình như mọi người đều rất dễ thành “sao”. Các cô gái chỉ cần tung vài tấm hình lên mạng với những danh xưng đi kèm như “hot girl” là thành “sao” ngay. Cầu thủ cũng dễ thành “sao” không kém nếu chịu khó tìm đến các trang mạng. Xăm hình cũng phải nói, đi chơi cũng phải bàn, thậm chí khi không có gì thì chuyện mua xe hay tung hình nóng lên web cũng phải được nhắc đến. Thế nên đôi khi người ta tự hỏi, “sao” nổi là nhờ đâu.

Xe mới của Phan Thanh Bình
Này nhé, đến giờ Lê Công Vinh vẫn là “sao” dù nói thật cái bụng, anh chơi xuống hẳn so với lúc trước. Điều này thì buồn thật nhưng ít ra người ta vẫn nhìn nhận rằng Vinh đã đóng góp cho đội bóng kha khá đường chuyền ngon ăn. Ấy vậy mà khi cả đội chiến thắng, thắng đậm nữa kìa trong trận đấu với K.Khánh Hoà thì Vinh ngồi sụp xuống sân để khóc. Vài người cho rằng giọt nước mắt ấy đáng quý bởi đó là phẩm chất của một ngôi sao. Nó quý bởi Vinh ức lòng vì chưa thể toả sáng chí ít là bằng người ghi bàn. Nó quý bởi đại diện cho cái gọi là khát vọng cống hiến. Thế là lời đồn lan nhanh, Vinh được chú ý bởi… khóc chứ không phải vui cười khi đội thắng. Xin thưa, chả ngôi sao nào như thế cả. Xét ở khía cạnh tinh thần, một khi đã là đội trưởng, đã là ngôi sao người ta phải biết vui với niềm vui chung của toàn đội. Khi cả đội đang sướng, lý nào một ngôi sao lại buồn chỉ vì mình chưa “sáng quắc” như chính bản thân mong đợi. Lý nào, ngay cả khi HLV đã phải đổi đội hình theo cách chơi của anh mà anh vẫn không ghi bàn thì anh ngồi khóc trên sân. Chẳng ai cấm “sao” buồn nhưng đã là mang trọng trách là “sao” thì có lẽ Vinh cũng phải hiểu rằng mình còn mang nhiều trọng trách khác.
Nhưng ít ra Vinh vẫn còn đỡ hơn Phan Thanh Bình rất nhiều. Sau khi bị bán tống bán tháo khỏi HA.GL vì chả lẽ tốn tiền tỷ mua cầu thủ về để dự bị thì chả ra làm sao. Người ta kỳ vọng Bình sẽ bật lên ở đội ĐT.LA, BHL đội bóng cũng kỳ vọng “dữ dội” lắm. Rồi Bình đã thể hiện thế nào. Trận đầu tiên: “tịt ngòi”. Trận thứ nhì còn tệ hơn: “Tịt ngòi và đi loanh quanh trong sân…”. Người ta chờ mãi vẫn không thể thấy được một đường chuyền để nhớ. Ấy vậy mà hình như Bình đang “tỏa sáng” trong cộng đồng mạng nhờ việc mua xe mới. Nghe bảo, để thêm phần nổi bật, ở vài trang Facebook, chuyện một nhà báo viết nhầm đời xe, giá tiền đã được vài cư dân mạng tung lên như thể đó là chuyện kinh thiên động địa lắm. Chẳng biết chiếc xe ấy có giúp Bình đá bóng hay hơn không, có giúp Bình chạy trên sân nhanh hơn không nhưng rõ ràng, nó giúp người ta biết được Bình vẫn còn là cầu thủ “ngôi sao” chí ít là ở lĩnh vực… xe.
Còn nhiều nhiều lắm những cầu thủ bỗng vụt sáng nhờ yêu người mẫu, cặp ca sỹ dẫu chơi bóng vẫn nhàng nhàng hoặc đang ở thời xuống phong độ. Thế nhưng, khi các ngôi sao ở nước ngoài như Zidane hay Figo… nổi tiếng còn nhờ có những quỹ từ thiện của riêng mình thì ở xứ ta, dăm thì mười hoạ mới thấy có vài cầu thủ chịu đi làm từ thiện cùng những nhà báo thân thân để đưa tin.
Vậy “sao” xứ ta nổi nhờ đâu, có ngay câu trả lời ở trên rồi đấy. Bởi thế chả trách các cầu thủ đồn thổi với nhau, tiền để làm từ thiện hãy để giành mua xe xịn, ăn chơi cho “ngon lành” chỉ có thế mới mau nổi, mới là “sao”. Nhưng phải bảo đảm điều tiên quyết, hãy tung lên mạng, web càng “tào lao” càng tốt.
Nói là xứ ta bởi ở xứ Tây, “sao” bóng đá đương nhiên là nổi lên nhờ đá bóng chứ không phải nhờ hát, múa hay chụp hình bán khoả thân chi chi đó. Đã là “sao” thì hậu vệ phải biết phòng ngự, phải biết cướp bóng nhanh như chảo chớp, tiền vệ phải có đường chuyền độc địa, những pha tỉa bóng cho tiền đạo như đặt vào chân. Đương nhiên, “sao” chơi ở vị trí tiền đạo phải là người có nhiều bàn thắng, phải có những cú sút đặc trưng kiểu như người ta nhớ đến Ronaldo là nhờ lối chơi tinh quái, dắt bóng thần sầu và sút bóng trời giáng.
Thế nhưng ở ta hình như mọi người đều rất dễ thành “sao”. Các cô gái chỉ cần tung vài tấm hình lên mạng với những danh xưng đi kèm như “hot girl” là thành “sao” ngay. Cầu thủ cũng dễ thành “sao” không kém nếu chịu khó tìm đến các trang mạng. Xăm hình cũng phải nói, đi chơi cũng phải bàn, thậm chí khi không có gì thì chuyện mua xe hay tung hình nóng lên web cũng phải được nhắc đến. Thế nên đôi khi người ta tự hỏi, “sao” nổi là nhờ đâu.

Xe mới của Phan Thanh Bình
Nhưng ít ra Vinh vẫn còn đỡ hơn Phan Thanh Bình rất nhiều. Sau khi bị bán tống bán tháo khỏi HA.GL vì chả lẽ tốn tiền tỷ mua cầu thủ về để dự bị thì chả ra làm sao. Người ta kỳ vọng Bình sẽ bật lên ở đội ĐT.LA, BHL đội bóng cũng kỳ vọng “dữ dội” lắm. Rồi Bình đã thể hiện thế nào. Trận đầu tiên: “tịt ngòi”. Trận thứ nhì còn tệ hơn: “Tịt ngòi và đi loanh quanh trong sân…”. Người ta chờ mãi vẫn không thể thấy được một đường chuyền để nhớ. Ấy vậy mà hình như Bình đang “tỏa sáng” trong cộng đồng mạng nhờ việc mua xe mới. Nghe bảo, để thêm phần nổi bật, ở vài trang Facebook, chuyện một nhà báo viết nhầm đời xe, giá tiền đã được vài cư dân mạng tung lên như thể đó là chuyện kinh thiên động địa lắm. Chẳng biết chiếc xe ấy có giúp Bình đá bóng hay hơn không, có giúp Bình chạy trên sân nhanh hơn không nhưng rõ ràng, nó giúp người ta biết được Bình vẫn còn là cầu thủ “ngôi sao” chí ít là ở lĩnh vực… xe.
Còn nhiều nhiều lắm những cầu thủ bỗng vụt sáng nhờ yêu người mẫu, cặp ca sỹ dẫu chơi bóng vẫn nhàng nhàng hoặc đang ở thời xuống phong độ. Thế nhưng, khi các ngôi sao ở nước ngoài như Zidane hay Figo… nổi tiếng còn nhờ có những quỹ từ thiện của riêng mình thì ở xứ ta, dăm thì mười hoạ mới thấy có vài cầu thủ chịu đi làm từ thiện cùng những nhà báo thân thân để đưa tin.
Vậy “sao” xứ ta nổi nhờ đâu, có ngay câu trả lời ở trên rồi đấy. Bởi thế chả trách các cầu thủ đồn thổi với nhau, tiền để làm từ thiện hãy để giành mua xe xịn, ăn chơi cho “ngon lành” chỉ có thế mới mau nổi, mới là “sao”. Nhưng phải bảo đảm điều tiên quyết, hãy tung lên mạng, web càng “tào lao” càng tốt.
Thảo Du