V-League

Người Đồng Tháp đang ở đâu?

25/02/2010 14:01 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Về địa lý thì rõ rồi, Đồng Tháp ở gần tận cùng biên giới Tây Nam của đất nước. Nhưng trên bản đồ bóng đá Việt Nam, TĐCS.ĐT đang ở đâu, đó mới là điều mà người hâm mộ xứ Tràm Chim quan tâm.

Cơn bão chuyển nhượng ở cuối mùa giải 2008 và 2009 đã cuốn đi hàng loạt các trụ cột của đội bóng. Một cuộc khủng hoảng thiếu đã được dự báo, nhưng những người làm bóng đá Đồng Tháp lại không biết xoay xở bằng cách nào. TĐCS.ĐT đành phải trông chờ vào sức bật của các ngoại binh, với 4/5 vị trí vừa được làm mới. Nhưng điều này e rằng hơi khó, bởi tìm đâu ra tam giác hủy diệt như Aniekan – Timothy – Samson ở mùa giải 2009?

Có cảm giác như người Đồng Tháp đang thở dồn, mặc dù mùa bóng 2010 chỉ mới bắt đầu. Rất dễ cảm nhận được trạng thái này. Nó bắt đầu từ phần nhân sự. TĐCS.ĐT chỉ đăng ký 22/30 cầu thủ tối đa ở giai đoạn 1 V-League 2010. Trong số đó, cũng chỉ có khoảng 14 – 15 người cứng cựa. Bất cứ trường hợp chấn thương ngoài ý muốn nào, họ sẽ rơi ngay vào cảnh không còn đủ 2 đội hình chia đôi đá tập nội bộ. Tình huống rõ nhất, rằng chỉ cần tiền đạo trụ cột Samson hắt hơi, là toàn đội có thể xổ mũi ngay.


Chỉ cần Samson (29) “hắt hơi” là TĐCS.ĐT sẽ khó thở ngay.

TĐCS.ĐT ở mùa giải 2010 không có một ngôi sao đúng nghĩa nào. Cầu thủ có giá nhất của họ là Tấn Trường, chỉ còn 1 năm hợp đồng. “Thả” Trường ra bây giờ, có khối đại gia nhảy vào. Và thế, TĐCS.ĐT mới đau đầu trong việc giữ chân người tài. Ngoài Tấn Trường, phần đông các cầu thủ Đồng Tháp còn bám víu quê hương, là bởi họ không có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, chứ không hẳn là đã “yêu quê” đến độ từ chối tiền. Kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên, Đồng Tháp trở thành ốc đảo thực sự. Không đùa!

Kinh phí eo hẹp là điều ai cũng hiểu, nhưng nó phải là tư duy làm bóng đá kiểu cũ, ăn chắc – mặc bền, cùng mối quan hệ khá hạn chế của địa phương này với các đối tác còn lại.

Theo thỏa thuận mới nhất, Tập đoàn Cao su Việt Nam và Đồng Tháp sẽ chia đôi (50/50) ngân quỹ hoạt động của đội bóng, theo mùa. Nếu cứ lấy con số 27 tỷ đồng hồi năm ngoái làm cơ sở, thì ở mùa bóng này, nó được gia giảm chút đỉnh, theo cơ chế lương – thưởng mới. Có khoảng 4 – 5 trụ cột được nới lương, nhưng cũng chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng cho loại 1, tức là ở mức trung bình kém so với mặt bằng chung của V-League 2010.

Đồng Tháp mới chỉ đá 1 trận ở V-League 2010. Đó là trận hòa 2 – 2 rất hay trên sân Thiên Trường của M.NĐ. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc ăn Tết Nguyên đán sớm, khi trận đấu ở vòng 2 với SHB.ĐN phải tạm hoãn, do nhà ĐKVĐ V-League được đặc cách dồn sức cho các trận đấu tầm châu lục. Trở lại với nhịp đập hối hả của BĐVN, trong năm mới, TĐCS.ĐT kịp thắng B.Đồng Nai 2 bàn trắng, tại vòng 1/8 Cúp QG. Thế đã được xem là thành công rồi.

Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón đội bóng nhà giàu V.NB trên sân nhà. Không có màn cúp điện – cúp nước hay đánh trống inh ỏi vào giữa đêm để uy hiếp tinh thần các vị khách nữa, mà TĐCS.ĐT sẽ phải chiến đấu thực sự, để giành quyền tồn tại. Hy vọng cái khó ló cái khôn.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm