Giản dị & ấm cúng
Tranh thủ ngày nghỉ hiếm hoi, (mùng 2 Tết), đội phó K.KH - Nguyễn Quang Hải, đưa cả gia đình, từ chị gái - anh rể, đến mấy đứa cháu và tất nhiên cả vợ, cùng cậu con trai kháu khỉnh hơn 10 tháng tuổi..., lên khu du lịch ở khu đèo Rù Rì (mạn bắc Nha Trang), câu cá, dã ngoại và ăn uống đạm bạc. Tiếng cười nói rôm rả xé toang không gian yên tĩnh ngày Tết của vùng sơn cước. Một kỳ nghỉ đầy ý nghĩa với cầu thủ sống trọng tình và có tiếng hiếu thảo như Quang Hải. Không đâu bằng quê nhà, với cơm hành, canh chua và cá dìa kho tộ của người mẹ già. Rất ngon!

Gia đình Quang Hải quây quần bên nhau ngày Tết. Ảnh: T.H
Và… ra Giêng anh cưới em
Đã có những dự định rất nghiêm túc, cho chuyện trăm năm nơi các cầu thủ. Ăn hỏi từ năm ngoái, nên gia đình Ngọc Thanh có đầy đủ “cơ sở” với “nhà gái”, để xin phép cho cô con dâu tương lai (người Thái Bình, vốn là BTV của một tờ báo tuổi “teen”) hưởng cái Tết đầu tiên ở TP.HCM. Hôm cuối năm, trong buổi liên hoan xóm, chúng tôi thấy cô con dâu tương lai e ấp, ngượng ngùng má đỏ, dù đã gần như sống cùng gia đình người yêu từ nửa năm nay. Theo dự tính, năm nay họ sẽ nên vợ nên chồng, thậm chí là ngay Giêng này. Bao việc phải lo thế, mà giờ Thanh lại đang phải chịu kỷ luật của cơ quan chủ quản XM.HP. Niềm vui vì thế cũng khó trọn vẹn được!
Duy Nam (cựu đội trưởng K.KH, vừa mới gia nhập HN. T&T với giá 3,6 tỷ đồng/3 năm) cũng sẽ có cơi trầu, ra mắt gia đình cô bạn gái tên Hồng, vào dịp đầu năm này. Theo tính toán, một ngày sau trận K.KH - HN. T&T (6/6 tới đây), cặp uyên ương đã có 4 năm yêu nhau này sẽ làm lễ thành hôn ở Nha Trang. Dự án cho tương lai của Duy Nam là một căn nhà mua lại với giá 4 tỷ đồng, ngay mặt tiền đường Hoàng Hoa Thám, dồn lại từ tiền bán mảnh đất cũ và ký hợp đồng với đội bóng mới.
Trước Tết, những Công Minh, Quang Thanh (B.BD), Minh Đức (XM.HP), Trung Tuấn (Xuân Thành Hà Tĩnh)..., đã tranh thủ yên bề gia thất. Cầu thủ bây giờ không những có thể sống khỏe với nghề (nếu có một ý niệm nghiêm túc và biết nỗ lực), mà còn nuôi được cả vợ con. Đó là một điều đáng mừng.
|
Nguyễn Việt Thắng hẳn là một trong những cầu thủ hạnh phúc nhất trong kỳ nghỉ Tết Canh Dần, khi vợ chồng anh vừa chào đón cô công chúa Trang Anh, hôm 1/2 vừa rồi (tức là trước Tết Nguyên đán và đó cũng là lý do mà bé Trang Anh có tuổi Sửu, thay vì Dần). Thắng “bế” (một trong hai cầu thủ đang giữ chữ ký kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng Việt Nam) khá tâm lý với vợ khi quyết định chỉ ở nhà vui với vợ con, thay vì bay nhảy và bù khú với bạn bè, đồng đạo như hồi trai trẻ. “Có đi chúc Tết, cũng phải tranh thủ về sớm. Sợ “cổ” ở nhà một mình buồn”, Thắng chia sẻ. |