V-League

Tháng Giêng không còn ăn chơi nữa

19/02/2010 12:22 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 1. Đúng là nhịp sống hối hả như bây giờ, thấy Tết ngày càng ngắn lại. Thoắt cái đã hết dăm ba ngày Tết. Có lẽ, quá nhiều chuyện bề bộn của cuộc sống thời buổi không thể đủng đỉnh được đã khiến cho khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” dần lùi vào dĩ vãng. Tết càng gặp nhiều tâm trạng lo toan cho hậu Tết sẽ ra sao.

Thể thao Việt Nam Tết năm vừa rồi dù nỗi đau mất vàng của bóng đá nam U23 còn gặm nhấm, nhưng cơ bản là có một cái Tết ấm cúng hơn với nhiều VĐV. Ngôi á quân SEA Games ở Vientiane đã mang đến nhiều khoản thưởng, đồng nghĩa nhiều gia đình rộn rã tiếng cười hơn. Đáng kể nhất, là các chị em đội tuyển bóng đá nữ QG. Mỗi cầu thủ loại A bỏ túi dăm trăm triệu, mà nếu thưởng có đến 1 tỷ, cũng xứng đáng cho công lao và những hy sinh của các chị. Tết năm nào cũng nghe chao chát chuyện thưởng thấp, không công bằng, mà các chị em bóng đá nữ là đáng thương nhất.

2. Mỗi tấm huy chương vàng, đều có số phận riêng. Đằng sau đó, là vị mặn chát của mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Tóm lại, hy sinh nhiều lắm. Hôm ở Lào, sau khi đăng quang HCV 10 môn phối hợp của điền kinh, hỏi Vũ Văn Huyện có mong muốn gì, và muốn gửi gì về quê hương? Huyện rưng rưng: “Bố mẹ ơi con nhớ bố mẹ lắm”. Nhớ quá đi chứ, bởi một năm tập trung cho chiến dịch SEA Games, Huyện chỉ về thăm nhà một lần. Sau đó Huyện thẳng thắn phàn nàn thành tích 10 môn phối hợp của anh thi đấu ròng rã trong 2 ngày mà tiền thưởng chỉ tính bằng một HCV là không công bằng. “Không công bằng”, đấy cũng là một bài toán mà những người có trách nhiệm với thể thao nước nhà cần phải giải gấp nếu như muốn đưa TTVN thoát ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á.


Các tuyển thủ nữ năm nay có cái Tết to với những phần thưởng từ HCV SEA Games 2009. Ảnh: Quốc Khánh

Tết năm nào cũng có nhiều VĐV đã không được ăn Tết cùng gia đình. Đọc những dòng tin ấy ai không thông cảm. Chẳng hạn như năm nay tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên phải xuất ngoại thi đấu, như vậy là 5 cái Tết Thiên phải xa nhà. Hay các kình ngư Hữu Việt, Thanh Hải, Kim Tuyến, Hạnh Nhi, Tâm Nguyện... phải sang Trung Quốc tập huấn. Khi nhận tin, các cô bé Tuyến, Nhi, Nguyện đều nức nở bởi đây là lần đầu tiên các em xa gia đình. Để an ủi con trước ngày đi xa, ba mẹ các em đành ngậm ngùi tổ chức tết sớm, nấu nướng các món ngon ngày tết thết đãi các cô gái yêu trước ngày lên đường làm nhiệm vụ.

3. Hậu Tết, chỉ riêng địa hạt thể thao thôi đã biết bao điều trăn trở lo toan như thế. Cuối năm có vui hay không phụ thuộc vào thành tích. Muốn thế, phải lo toan ngay từ tháng Giêng. Năm nay thể thao đỉnh cao phải tấn công đấu trường ASIAD ở Quảng Châu, trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á đang vươn lên mạnh mẽ. Không nên cơm cháo gì thì cũng mất Tết. Bóng đá, môn thể thao vua phải bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010 cùng bao nhiều giải đấu lớn khác. Thế mà bây giờ, vẫn chưa xong chuyện hợp đồng với thầy “Tô”, khi VFF bị đại diện CLB bắt co giò chạy đua trong việc sở hữu vị HLV trưởng ĐTQG, thì ai chẳng lo.

Các CLB hậu Tết năm nay càng lo bạc mặt, đôn đáo hơn hẳn mọi năm. Cũng phải thôi, khi đội nào bây giờ cũng đầu tư cả núi tiền, áp lực thành tích ghê gớm lắm. Đã nhiều đội, nhiều ông HLV trưởng mất Tết, chỉ sau 2 vòng rồi đấy.

Ai cũng phải “kiêng cữ” mong vận đẹp. Như HLV Vương Tiến Dũng mùng 1 Tết Nguyên đán đã phải phi xe từ Hà Nội xuống Lạch Tray lo tập lấy ngày. Hàng loạt đội chọn ngày mùng 3 thầy trò xách giày ra sân tập. Nghĩa là, chỉ được nghỉ Tết dăm ngày.

Hôm nay, mùng 6 Tết, các đội ra quân ở Cúp QG. Người ta đang lo cái phận cúp đá ngày Tết dễ mang tiếng là như đi chơi Xuân. Các HLV thì sợ “thịt- mỡ -dưa- hành” cùng mấy ngày Tết sống gấp còn đeo bám cầu thủ làm họ “tăng cân”, thể xác, tinh thần đều uể oải. Giúp cầu thủ lấy lại cân bằng sau Tết, rất nan giải với những nhà cầm quân. Tháng Giêng không còn ăn chơi nữa!

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm