B.Bình Dương – M.Nam Định 2-1: Bẻ còi

Thứ Hai, 08/02/2010 10:40

(TT&VH) - 15 ngàn khán giả Bình Dương đã giãy nảy người lên khi trọng tài chính Phạm Bá Hòa vừa công nhận bàn thắng đã lại phủ nhận ngay. Trong tình huống mà Elenildo đã đưa bóng qua vạch vôi khung thành của thủ môn Ngọc Tú (M.Nam Định)  nhưng các cầu thủ khách và BHL đã phản đối rất quyết liệt, trọng tài Hòa đã quyết định lại: cho các cầu thủ Nam Định hưởng quả đá phạt lên.

Lại là một trọng tài tên Hòa trở thành nhân vật chính trong vụ bẻ còi. Lần này “tiến bộ” hơn và bớt bê bối hơn vì không có sự tham gia của các giám sát. Nhưng đã là bẻ còi thì không đơn giản, cần phải nhìn nhận thấu đáo.


Trọng tài Phạm Bá Hòa - Ảnh:Long Vĩnh

Tình huống ấy xảy ra khi tỉ số đang là 1-1, và M.Nam Định đang gồng lên để duy trì hy vọng kiếm điểm mong manh trên sân Gò Đậu. Cũng may là sau đó Vũ Phong đã ghi bàn thắng để mang về 3 điểm cho đội bóng bị coi là chịu thiệt trong tình huống này.

Trong bóng đá, khi một trọng tài quyết định tình huống theo một hướng nào đó thì vẫn có thể đổi ngược quyết định của mình. Vấn đề là quyết định thay đổi đó phải đưa ra tức thì và có cơ sở. Cụ thể, cơ sở là sau lần hội ý với trợ lý trọng tài, hoặc tự mình nhận ra đó không phải là quyết định đúng đắn.

Còn thay đổi vì sức ép của các cầu thủ và BHL (của đội bóng bị ghi bàn) thì thường kèm theo những nghi hoặc. Nếu xem lại pha bóng qua băng hình thì giản đơn và rất dễ đưa ra kết luận (dù là chủ quan). Vấn đề là luật chơi chưa cho phép truyền hình, camera hỗ trợ công tác trọng tài trong bóng đá.

Chờ xem những ý kiến và quyết định của những người có trách nhiệm!

Bàn thắng: Kesley 33, Vũ Phong 77’ - Gaspard 40’

Gò Công
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
nói thiệt ko cho truyền hình hỗ trợ thì cũng nên cho có cách nào đó trợ giúp trọng tài để có những quyết định đúng nhất.Bóng đá nuoc ngoài họ có micro để liên lạc giữa các trọng tài.lần này đỡ vì ko có ông Gíam sát nào chứ như vụ ĐÀ NẴNG thì thiệt..........
lieuquangminh  (lieuquangminh2109@gmail.com) (04:14 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Trong tình huống này, chúng tôi sẽ họp các trọng tài trong giai đoạn giữa mùa giải lại để rút kinh nghiệm, nhưng về luật, Hòa đã đúng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ xem xét tình huống này lại, nếu Hòa có sai, sẽ bị kỷ luật. Nhưng do luật FIFA, chúng tôi không công bố được" --> Tôi dự báo "sếp TT" sẽ trả lới vậy đấy.
harakiri  (harakiri_09@yahoo.com) (01:39 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Cuden - 2/13/2012 6:49:54 PM
Mình là 1 người thích xem bóng đá và đặc biệt hâm mộ Barca trong mấy năm gần đây với thứ bóng đá đẹp của họ. Trước kia mình thích Real thời Zidan, Figo, Ronaldo, Raul...còn bây giờ thì không vì họ đá...
taolao - 2/13/2012 8:28:27 PM
Tôi không phải kẻ giết người, tôi chỉ là gã tiều phu.
reddevils - 2/13/2012 7:24:05 PM
Rõ ràng đấy là lỗi của Pep còn gì, nếu muốn xoay vòng, liệu cơm gắp mắm, Pep còn phải học hỏi thêm Sir Alex nhiều. Gặp đội yếu, nhưng không phải cứ vứt vào sân 1 đội hình là dành chiến thắng. Dù sao...
Phuongdh - 2/13/2012 7:44:59 PM
Mấy ông phóng viên bên Anh chắc hết chuyện để so sánh! đúng là đám nhà báo lá cải!Mourinho cũng trở thành người nổi tiếng rồi đó! cố gắng ghi bàn nữa đi Ramsey! cậu sẽ là người cứu rỗi bóng đá đích...
Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi