ĐT.LA - SL.NA 1-1: Gạch Long An vẫn “kị” lửa xứ Nghệ

Thứ Hai, 08/02/2010 10:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) – Đã vài ba năm qua, ĐT.LA như có một cái “dớp” là không thể thắng SL.NA trên sân nhà. Hôm qua, kịch bản này lại tái hiện, dù Tshamala đã giúp Gạch vượt lên dẫn điểm từ hiệp 1…

Phút 27, Tshamala như một con mãnh thú, anh cầm bóng xộc thẳng vào vòng vây hàng phòng ngự Sông Lam. Sau 2 pha chỉnh bóng điệu nghệ, Tshamala vung chân thực hiện cú nã đại bác xé lưới Đức Thắng. “Siêu phẩm” của số 11 quá hoàn hảo, thế nên những người có mặt trên sân Tân An có khó tính đến mấy cũng phải vỗ tay tán thưởng.
 
Thật tiếc, đấy cũng chính là phút lóe sáng duy nhất mà đội bóng của Jose Luis có được trong suốt hiệp 1. Cho dù hôm qua, Gạch có Filip xuất hiện trong khung gỗ; đáng kể hơn nữa là sự có mặt của “cặp bài trùng” Tài Em – Minh Phương ở tuyến giữa. Bên cạnh đó là đôi cánh “nguyên tử” Tshamala - Antonio, hoạt động không biết mệt mỏi ở tả biên và hữu biên.

 ĐTLA (trái) đáng ra đã thua SLNA ngay tại sân nhà. Ảnh: Quang Nhựt

Sau gáo nước lạnh của Tshamala, Sông Lam như tỉnh cơn mê. Hữu Thắng thúc quân đẩy đội hình lên. Với Trọng Hoàng, Văn Bình, Đắc Khánh ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” và Stojkovic, Sông Lam đã nhanh chóng chiếm lĩnh khu trung tuyến, nhất là khi Gạch bị mất Tài Em sau tái phát chấn thương ở đầu gối.

Kiểm soát bóng toàn diện, thế nhưng Sông Lam lại quá rối rắm trong khâu tổ chức tấn công. Cũng vì thế, họ phải tìm đến với những pha treo bóng nhắm vào cái đầu của Mauro và Stojkovic mang tính cầu may. Tất nhiên, với một đôi tay được nối dài, Filip lần lượt tóm gọn trong những pha câu bóng đơn giản này.

SL.NA chỉ rút ngắn được đường vào khung thành của “Gạch” khi chuyển sang thực hiện những phối hợp bật tường đoạn ngắn. Với một pha bóng như thế ở phút 37, Hoàng “bò” đã có cú tỉa bóng như dọn cỗ, nhưng Stojakovic lại dứt điểm đúng vào người của Filip.

Sang hiệp nhì, Hữu Thắng đưa Văn Quyến vào thay cho Mauro. Tuy nhiên, Quyến chủ yếu “chạy xe không” vì hàng tiền vệ của Sông Lam vẫn bế tắc trong việc mở đường. Đấy cũng là lí do buộc Hữu Thắng tiếp tục đưa Mitrovic Dalibor vào thay cho Stoijakovic. Và ngay sau cú đá nửa vời đầu tiên của  Dalibor, quả bóng “vô tình” tìm đến chân Raikovidic, tiền đạo này nhanh chóng “lượm bí kíp”, thực hiện cú đá cận thành hạ gục Filip.

Bàn gỡ của SL.NA khiến Gạch có dấu hiệu ức chế tâm lý, những ám ảnh từ quá khứ lại ập về, dù rằng ngay sau đó Jose Luis  đã có những sự điều chỉnh nhân sự (đưa Hoàng Lâm thay Phan Thanh Bình, hay Danny David thay Antonio). Quả thực, nếu đội bóng xứ Nghệ chính xác hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng thì  “Gạch” có thể đã phải ôm hận. Như tình huống Văn Quyến xử lí bóng khá tinh tế, rồi trả ngược cho Vidovic băng lên thực hiện cú đá như kẻ chỉ. May cho ĐT.LA, hôm qua người giữ đền là Filip Madijovski.

Dù sao, một điểm cũng không phải là tồi cho cả 2, tất nhiên họa chăng chỉ có ông Jose Luis là ấm ức vì đội bóng ĐT.LA mùa này dù đặt chỉ tiêu tốp 3 mà vẫn chưa biết mùi chiến thắng.

Bàn thắng: Tshamala (27’) - Rajko Vidovic (63’)

ĐAM SAN
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Barca No.1 - 5/26/2012 5:57:27 AM
@Ngô Tuấn: Nói ít thôi, để thời gian mà thưởng thức trận đấu đi bạn! Xin chúc mừng Barca và Pep với danh hiệu thứ 14, nhưng thật sự là cảm thấy buồn và bất công cho Bielsa. Ông là 1 HLV đáng kính...
HLV - 5/26/2012 6:29:56 AM
Bây giờ mà mới có bài này thì muộn quá rồi. Nhà báo chạy nhanh sang Ba Lan hoặc Ukraine xem có viết được cái gì không?
Tùng - 5/26/2012 6:07:35 AM
Tập nặng, thi đấu căng thẳng thì lượng tostoterone tăng cao. Đây là biện pháp giải toả, con người thôi!
Gallianivn - 5/25/2012 10:03:55 PM
Cám ơn bạn Đức Anh đã thừa nhận sự thật.Câu hỏi của bạn cũng chính là câu trả lời
messivn - 5/25/2012 9:43:20 PM
Cuộc tháo chạy tán loạn bắt đầu và sẽ lên tới đỉnh cao sau trận tranh Cup Nhà Vua.