17h00 ngày 7/2, B.BD – M.NĐ: Châu chấu đá xe

Chủ Nhật, 07/02/2010 10:40 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)  - "Những đứa trẻ đá bóng” hay các cụm từ đại loại thế, được sử dụng để ám chỉ M.NĐ ở mùa này. Một đội bóng với lứa cầu thủ đa phần ở tuổi 20 – 21, xen vào đó là vài lão tướng, lại phải đối đầu với đội bóng vừa đè bẹp một đối thủ cũng không vừa (Lam Sơn Thanh Hóa), là cuộc đối đầu không cân sức.

Một tình huống rất dễ tưởng tượng, rằng Philani cầm bóng từ ngoài đường biên với tốc độ của con linh dương và phía sau đó sẽ có khoảng 3 –  4 đứa trẻ chạy theo, đá vào chân “Phi”. Tiền đạo B.BD vốn có trụ rất vững, lại có cái chân trái của quái vật, không ngã và dấn tiếp vào khu cấm địa. Một bàn thắng cho B.BD và người dứt điểm là Kesley Huỳnh Alves, sau khi đón đường chuyền dọn cỗ của Philani.



Bình Dương sẽ bỏ túi thêm 1 chiến thắng

Lần khác, đến lượt Elenildo bứt tốc, xé toang hàng phòng ngự  của M.NĐ để đón đường chuyền vượt tuyến của Trường Giang. Cú sút trái phá của cựu vua phá lưới V-League tung nóc lưới M.NĐ lần thứ 2. Và nhiều nữa. Những pha bóng kiểu đó đã được người Bình Dương lập trình, cho các cuộc đón tiếp những đối thủ yếu. Mới đây, họ đã thắng ngược vang dội 6 – 2 trên sân của LS.Thanh Hóa cũng ít nhiều với phong cách này. M.NĐ sẽ đối mặt với một đội bóng mang dáng dấp của nhà vô địch. Quả là một thách thức chỉ có 90 phút để vượt qua ngọn núi cao.

Nếu tiền  đạo – đội trưởng Lương Phúc (sinh năm 1980) không kịp bình phục chấn thương, người bạn thân – đội phó Trung Kiên (sinh 1979) sẽ lãnh ấn đá chính, bên cạnh Philip Okoro. Trên sân Bình Dương, họ sẽ là những người “già” nhất của Nam Định, bên cạnh Ngọc Tú (thủ môn sinh năm 1982) án ngữ trong khung gỗ của đội bóng này.


Sẽ vẫn là Danh Ngọc (trái), Mạnh Dũng (phải), Nhật Nam đá trung tâm cùng một cầu thủ ngoại. Và phía dưới, Văn Duyệt, Văn Quý, Chinedu và Ngọc Anh đá giăng ngang. Một đội hình thấy rõ sự chín ép trong đó.


Vậy tướng Hảo sẽ làm gì để chống lại đội quân hùng hậu, ngay tại sào huyệt của họ, ở bên  kia chiến tuyến?! Không có lập trình nào ở đây cả, khi BHL M.NĐ vẫn ngày ngày phải chỉnh sửa từng động tác bóng, cách di chuyển và bắt người cho học trò. Có muốn thế này, đá thế kia cũng khó. Năng lực của người trẻ có hạn và kinh nghiệm chiến đấu cũng chưa cao. Đó là bản chất của vấn đề. Chuyến du Nam đầy giông bão trước thềm Tết Nguyên đán cho M.NĐ.


Dự đoán: 2 – 0

Phong độ            

B.BD
15/09/09          Chonburi-B.BD                          2-2
30/09/09         B.BD-Chonburi                           2-0
15/10/09         B.BD-Karama                              2-1
21/10/09         Karama-B.BD                              3-0
31/01/10         Lam Sơn.TH-B.BD                      2-6

M.NĐ
02/08/09            SHB.ĐN-M.NĐ         2-1
09/08/09            HA.GL- M.NĐ           2-0
23/08/09            CS.ĐT- M.NĐ            2-1
31/01/10            M.NĐ-CS.ĐT             2-2

Đối đầu
06/06/09           M.NĐ-B.BD               1-1
07/02/09           B.BD-M.NĐ                3-0
12/07/08           B.BD-M.NĐ                1-0
02/03/08           M.NĐ-B.BD               1-0
01/09/07           M.NĐ-B.BD               1-0


THẢO NGUYÊN
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào Nam Định ko dễ bị bắt nạt
Mbac  (ktstvt@yahoo.com) (01:34 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bình Dương là vô đối. Mùa này vô địch chắc
Vệ tư Lý  (vetuly99@yahoo.com) (10:54 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...