17h00 ngày 7/2, ĐT.LA – SLNA (VCTV3 trực tiếp): Người thợ săn & con mồi

Chủ Nhật, 07/02/2010 10:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cho đến bây giờ, thất bại với tổng tỷ số 1 – 7 trước SLNA, sau 2 lượt trận ở V-League 2008, vẫn là chương đen tối trong lịch sử của “Gạch”. Mà không chỉ thế, ở lịch sử V-League ngắn ngủi, SLNA nhiều lần vào vai thợ săn, còn ĐTLA phải làm con mồi.

Người ta bảo rằng, cầu thủ ĐT.LA thường sợ vía, mỗi khi đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Nó không còn là đồn thổi nữa, mà được cụ thể hóa ở trên sân. Tất nhiên, cũng có những lý do chủ quan xen vào, trong chuỗi thành tích đối đầu tệ hại của ĐT.LA, trước SLNA.

Đó là trận lượt về V-League 2008, trên sân Tự Do, ngày 12/7/2008. Sau màn loạn đả ở trận gặp XM.HP, sân Vinh bị kỷ luật và SLNA phải chuyển vào đá sân trung lập thi đấu. Ở Tự Do hôm ấy, cầu thủ xứ Nghệ mặc sức chơi bóng, như chỗ không người, để rồi thắng dễ với tỷ số 4 – 1.



 ĐTLA (trái) luôn thất thế khi gặp SLNA - Ảnh:Bá Châu

Thực tế,  ĐT.LA chưa đá đã đầu hàng ở trận  đấu đó. Việt Thắng, người bị cho là cầm đầu nhóm nổi loạn chống HLV Patricio phải đá dự bị và chỉ được vào sân, khi người đá thế dính chấn thương nặng. Nhưng cũng như Tài Em, Quang Trãi và hàng loạt các đồng đội khác, Thắng “bế” gần như chỉ đi bộ trên sân. Sau trận đấu, cầu thủ “Gạch” kéo nhau ra một quán bia trung tâm Cố đô, hả hê với “chiến tích”.

Cựu tiền đạo ĐT.LA – Nguyễn Việt Thắng đã mách nước cho các đồng đội cũ rằng, đừng dại gì mà cầm bóng trước mặt người bạn thân Huy Hoàng. Những cú tắc bóng bằng cả 2 chân, từ tầm thấp đến trên cao của Hoàng là rất hiểm. “Chỉ cần sau trận đá với SLNA mà không bị dính đòn, là có thể yên tâm sẽ lành lặn cả mùa”, Việt Thắng tủm tỉm, nhưng lại rất thật.

Gục ngã  với tỷ số đậm trước SLNA, Tự Do chính là sân khấu mà cầu thủ “Gạch” chơi nốt nhạc quyết định để tống tiễn ông thầy khó ưa Patricio. Và đúng như dự tính, Patricio đã “rụng” sau khi trở về sân nhà sau đó và thua 2 – 4 trước B.BD.


Bắt  đầu từ lượt trận thứ 22, HLV Trần Công Minh lên thế vai và ĐT.LA đã có chuỗi trận tuyệt vời, trước khi cán đích ở vị trí thứ 2 (kém nhà vô địch B.BD vỏn vẹn 2 điểm). Người ta tính rằng, nếu không phải dùng đến “mưu lược” để “giải quyết” ông HLV trưởng Patricio, chưa chắc gì “Gạch” sẽ để cho B.BD lên ngôi lần thứ 2 liên tiếp.


Chuyện cũ khép lại. Trước mắt người của ĐT.LA lại là đối thủ truyền kiếp SLNA. Tự viết lại trang sử hay sẽ tiếp nối những ngày tháng phải ngước nhìn SLNA?! Đó là câu hỏi khó và bản thân HLV Jose Luis cũng không trả lời ngay được vào lúc này. ĐT.LA vẫn còn đủ vũ khí chiến thắng, nhưng qua thời gian, những Tshamala, Antonio và tân binh Thanh Bình đã cùn đi rất nhiều. Với chỉ Minh Phương, Tài Em cùng rất nhiều những vị trí đá bóng như người thợ, ĐT.LA khó có cửa trước sức trẻ và độ lì lợm của SLNA.


Đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục ra sân mà không có Văn Quyến trên hàng công (chấn thương). Cùng chung hoàn cảnh là tiền vệ phòng ngự Đắc Khánh, hậu vệ Lâm Tấn. Đắc Khánh mùa này được ý thức thu vào trong, hòng làm dầy cho trục giữa sân, khi Thành Đạt còn khá non, còn Trọng Hoàng chơi nhô cao ngay phía sau trung phong cắm Vidovic. Sơ đồ mang ngụ ý đánh úp rất rõ ràng của HLV Nguyễn Hữu Thắng.


Tuần trước, Hữu Thắng đã “đánh mất” truyền thống đá đơn giản cũng thắng Quân khu 4 (nay là Navibank SG) bằng trận hòa. Tuần này, vị HLV trẻ không thể để mất đi một thói quen khác của SLNA!


Dự đoán: 1 – 3

Phong độ              

ĐT.LA
09/08/09            XM.HP-ĐT.LA                                 1-1
16/08/09            ĐT.LA-Lam Sơn.TH                         3-3
23/08/09            SLNA-ĐT.LA                                   3-1
31/01/10            V.NB-ĐT.LA                                    0-0

SLNA
02/08/09             SLNA-CS.ĐT                             1-0
09/08/09            SLNA-SHB.ĐN                           2-0
16/08/09            T&T.HN-SLNA                           1-1
23/08/09            SLNA-ĐT.LA                              3-1
31/01/10            SLNA-Navibank.SG                    1-1

Đối đầu
23/08/09          SLNA-ĐT.LA                            3-1
17/05/09          ĐT.LA-SLNA                            2-2
12/07/08          SLNA-ĐT.LA                            4-1
02/03/08          ĐT.LA-SLNA                            0-3
18/08/07          SLNA-ĐT.LA                            2-4


TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Kinh nghiệm của Việt Thắng rõ rồi đó, Huy Hoàng và đồng đội đá như thế thì ĐTLA sao có cửa. Có cả "món nợ Bacolod" vào đó nữa...
Triệu Hường  (hoalyxuan@yahoo.com) (11:26 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đối với các đội bóng khác thi không biết, riêng ĐTLA, SLNA vẫn chiến thắng dễ dàng khi sử dụng đội hình dự bị, trên bất cứ sân nào.
Nguyễn Huy Cường  (cuongnguyenhuy55@yahoo.com.vn) (07:47 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mấy ông nghệ an này vòng bóng khiếp lắm chứ riêng gì Huy Hoàng.
pham tan  (dung_ptq2008@yahoo.com) (12:09 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...