Trương “Huế”

Thứ Ba, 02/02/2010 14:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Mới phút thứ 39, trận đấu K.KH – HA.GL, Văn Trương và Agostinho (cựu tiền đạo HA.GL) đã đấu võ ở Nha Trang. Một lần nữa Trương phải rời sân, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp.

HLV Hoàng Anh Tuấn không bình luận nhiều về chiếc thẻ đỏ của tiền đạo tân binh Agostinho và cho rằng đó đơn thuần chỉ là  một tai nạn, nhưng người của HA.GL đã có những băn khoăn. “Trương đã thiếu kiềm chế trong tình huống đó. Nó không đáng để nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng bóng đá là thế…”, HLV Kiatisuk phát biểu.

Có thể cảm nhận được sự thất vọng, sau câu nói có phần ngập ngừng của “Zico Thái”. Người ta hiểu rằng, Văn Trương sẽ không có tên trong kế hoạch của đội bóng phố núi, trong tương lai gần. Với tân HLV Kiatisuk, một khi đội bóng có “biến”, tất phải có ngay sự điều chỉnh. Chỉ một chấn thương nhẹ được báo cáo, người ấy có thể nghỉ ngay ở trận đấu kế tiếp, huống hồ những hành động phi thể thao. Mà đây không phải là lần đầu tiên Trương mắc lỗi.


 Văn Trương cần phải kìm chế bản thân hơn nữa nếu như thực sự muốn trở lại là chính mình.

Ở trận HA.GL – TP.HCM trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng – Cúp Navi.Bank 2010 (giải đấu mà HA.GL đã lên ngôi vô địch), Trương “Huế” cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài FIFA Võ Minh Trí, sau cú tắc bằng cả 2 chân với Đình Thành, một pha bóng rất phản cảm mà những người có mặt ở sân Thống Nhất hôm ấy đều có thể cảm nhận được. May cho Trương là HA.GL đã thắng 3 – 0, chứ nếu không…

Trương vào HA.GL khi còn đang chịu án kỷ luật của VFF và FIFA, sau vụ tiêu cực U23 Việt Nam ở SEA Games 2005. Cho đến bây giờ, nó là sự giải thoát cho một tài năng khỏi một đội bóng có tham vọng khiêm tốn. Tất cả đều kỳ vọng, rằng sẽ có một Văn Trương rất khác, với những pha xuống biên và lật bóng thành bàn. Thực tế, Trương “Huế” đã có những trận đấu rất hay trong màu áo “Gỗ” ở mùa giải trước. Ở vị trí hậu vệ trái, Văn Trương leo biên và có những quả tạt rất chuẩn bằng chân thuận.


Sở hữu đến 3 hậu vệ cánh, từng là cựu và đương kim tuyển thủ QG: Văn Trương, Văn Nhiên và Việt Cường, HA.GL kỳ vọng đó sẽ là cơ sở để lấp những lỗ hổng nơi bộ đôi trung vệ. Sơ đồ 5 – 3 – 2 với trung vệ thòng của HA.GL ở mùa trước, Trương được đặc cách đá tương đối tự do bên hành lang cánh của mình. Lên công, về thủ, Văn Trương (chứ không phải Việt Cường hay Văn Nhiên– cầu thủ sớm phải chia tay V-League 2009 vì chấn thương) mới là vũ khí lợi hại của đội bóng. Mẫu cầu thủ như Văn Trương cũng có thể đá được với sơ đồ 4 – 4 – 2, nhờ tỷ lệ chồng biên – lật cánh hợp lý.


Văn Trương nhận rất nhiều những đặc cách của đội bóng. Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam này nghiễm nhiên có một suất đá chính, dù có thời điểm thể lực không đảm bảo. Các đời HLV HA.GL phải luân phiên sử dụng Việt Cường như một cầu thủ tự do ở hàng hậu vệ, cũng như tiền vệ, nhằm giữ sức cho Văn Trương cũng vì thế. Và khi Văn Nhiên dính chấn thương thì vị trí hậu vệ trái của Văn Trương là bất biến.


Nhưng “lắm tài nhiều tật”, các cụ nói chẳng sai. Hệt như Duy Hoàng, Văn Trương chưa đóng góp được nhiều cho HA.GL, tính cho đến thời điểm này. Nhưng, Trương lại liên tục dính “phốt”. Sao thế?! Cái này thì phải hỏi Văn Trương, mới có câu trả lời xác đáng.


THẢO NGUYÊN
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
"Sơ đồ 5 – 3 – 2 với trung vệ thòng của HA.GL ở mùa trước".Điều này hoàn toàn không chính xác,ở mùa 2009 ngay cả khi Trịnh Duy Quang đá chính ở những trận Nirut bị chấn thương thì HAGL vẫn đá với đội hình 4-4-2 thôi
tung  (phamthanhtung01051986@yahoo.com) (03:04 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...