V-League

XM.HP: Đội bóng triệu đô

28/01/2010 10:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mùa giải 2010 là  năm cuối cùng trong bản hợp đồng 3 năm giữa Cty Xi măng Hải Phòng với đội bóng Hải Phòng, và  không rõ “Xi măng”  có gia hạn hợp đồng hay không, nhưng XM.HP mùa này  đã được đầu tư  tối đa với tham vọng hướng tới ngôi vị cao nhất.

Đội bóng triệu đô

Năm ngoái, sau thành công ở mùa giải 2008, XM.HP của HLV Alfred Riedl đã được giao nhiệm vụ vô địch V-League, và XM.HP đã  cụ thể hoá khát vọng ấy bằng những chiếc khăn quàng cổ phát miễn phí cho CĐV trong trận đấu đầu tiên của mùa giải trên sân nhà Lạch Tray. Thế nhưng, chỉ sau 3 vòng đấu, HLV Riedl đã bị trảm thẳng thừng và nhiệm vụ vô địch từ ấy cũng chết yểu.


Rút kinh nghiệm bài học đau đớn của năm ngoái, khi tham vọng và thực lực của XM.HP cách nhau một khoảng xa vời vợi, năm nay XM.HP đã được đầu tư mạnh mẽ trên cả 3 tuyến, với những cái tên như thủ môn Quang Huy, trung vệ John Wole, tiền vệ Aniekan, Đức Dương, Xuân Phú, Đinh Hoàng Max và cặp tiền đạo người Brazil Lazaro-Williams.



Aniekan và Đức Dương chỉ là 2 trong số các ngôi sao mới về XMHP

Số tiền XM.HP chi ra để có những tân binh này ước chừng không dưới 20 tỷ đồng (trên một triệu USD), và cùng với HN T&T, XM.HP nằm trong số những đội bóng shopping mạnh mẽ nhất ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Như cho Đức Dương là khoảng 6 tỉ và thủ môn Quang Huy là khoảng 5 tỉ. Tất nhiên, một khi đã đầu tư ồ ạt như vậy cho đội bóng, mục tiêu mà XM.HP không thể chỉ là trụ hạng hay top 5 hoặc top 7.

Khi một người nổi tiếng là điềm đạm và kín tiếng như  HLV Vương Tiến Dũng còn nói rằng mục tiêu của XM.HP ở mùa bóng 2010 là top 3 thì chắc hẳn lãnh đạo XM.HP đã nhắm tới vị trí cao nhất. Thực ra điều này cũng không ngạc nhiên, vì với lực lượng hiện tại của XM.HP, xét về lý thuyết, đội bóng này đủ sức đá ngang ngửa với bất cứ “đại gia” nào ở V-League.


30 chưa phải là Tết


Tuy nhiên, “30 chưa phải là Tết”, và việc XM.HP có cụ thể hoá sức mạnh trên lý thuyết của mình vào thực tế hay không vẫn còn là một dấu hỏi to tướng. Đúng là “dàn sao” của HLV Vương Tiến Dũng đã có màn ra mắt khá ấn tượng tại BTV Cup 2009, khi họ vào tới bán kết và chỉ chịu thua ĐT.LA trên chấm 11m, nhưng ở trận giao hữu với ĐT Việt Nam tại Lạch Tray vào ngày 24/12/2009, dù đã ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, nhưng cách chơi của XM.HP vẫn có cái gì đấy khiến người ta không thật sự yên tâm.


Đấy là sự chật chội ở khu vực giữa sân, khi cả Minh Châu, Aniekan lẫn Leandro dường như đều chưa có tiếng nói chung, nên mức độ hiệu quả trong những pha phối hợp của họ là chưa cao. Đấy là sự hạn chế ở 2 cánh, khi năng lực mà những cầu thủ mà XM.HP hiện có ở vị trí này đều chưa tương xứng với tham vọng của đội bóng, trong khi chỉ Đức Dương và Xuân Phú thì không thể coi là đủ cho cả một mùa giải.


Tất nhiên, tấm huân chương nào cũng có mặt trái, và những khiếm khuyết như vậy ở XM.HP là điều khó  tránh khỏi. Thế nhưng, một khi đã hướng tới mục tiêu cao nhất thì XM.HP cũng cần phải tối ưu hoá đội bóng của mình ở mức độ cao nhất có thể, nếu không, ngay cả một vị trí trong top 3 chung cuộc cũng có thể sẽ là mục tiêu ngoài tầm với của họ.


Hoàng Huy

Ở mùa bóng năm nay, trước khi diễn ra các trận đấu trên sân nhà Lạch Tray, cầu thủ XM.HP không còn được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Tray (tên mới là Nam Cường) vào buổi tối trước trận đấu nữa (năm ngoái cầu thủ XM.HP được bố trí ở phòng hạng sang có giá 50 USD/ngày). Thay vào đó, toàn đội XM.HP sẽ ăn ở và tập luyện tại đại bản doanh của XM.HP ở Núi Đèo (Thủy Nguyên) và cho tới ngày diễn ra trận đấu mới di chuyển sang Lạch Tray. Không rõ nguyên nhân của sự thay đổi này là gì, nhưng có thể đây là biện pháp để giúp các cầu thủ có được sự tập trung tối đa trước mỗi trận đấu trên sân nhà.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm