(TT&VH) - Đã có rất nhiều sự thay đổi về con người và cuộc sống vật chất, liệu rằng “chất lính”- yếu tố đã giúp QK4 (tiền thân của Navibank.SG) thành công năm ngoái có mất đi…
Từ “bần nông” trở thành… triệu phú
“Cứ ngỡ như nằm mơ, bao nhiêu năm nắm đội nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó các cầu thủ lại được đổi đời đến thế”…Ngồi ở tiền sảnh dãy phòng còn phảng phất mùi sơn mới, HLV Vũ Quang Bảo rưng rưng nói về cái sự sung sướng của Navibank.SG trong ngày đầu chuyển đến cơ ngơi là dãy nhà 2 tầng của Trung tâm TT Công an TP.HCM (Q10), nơi mà các ông chủ Ngân hàng đã bỏ ra 2 tỷ thuê cho thầy trò ông trú ngụ.
Quả thực, đó như là như một giấc mơ của những anh lính đá bóng. So với hồi còn ở Quân khu 4, các chiến sĩ đá bóng phải nằm quạt, ngủ chiếu, bữa ăn gói gọn trong 90.000 đồng/ngày. Còn từ ngày “chuyển hộ khẩu” vào Sài Gòn, họ được ngủ trên nệm êm, máy lạnh chạy vi vu; còn khẩu phần ăn là 150.000 đồng/ngày, họ chẳng kém ai, không những ăn no, mà còn ăn ngon bởi các món ăn liên tục được thay đổi cho hợp khẩu vị và theo yêu cầu đưa ra.

Navibank Sài Gòn hy vọng sẽ không phải là ngân hàng điểm ở V-league - Ảnh:N.V
Về chuyện lương bổng, trước họ nói rằng: “không dám đi uống cà phê vì tự ti với đồng lương của hạ sĩ quan, binh nhì, thì giờ đây đã có thể ngẩng cao đầu bởi mức lương đã tăng gấp 2 thậm chí gấp 3 lần. Những cầu thủ trẻ theo chân ông thầy Vũ Quang Bảo, người “bèo” cũng 7-8 triệu/tháng. Còn các anh lớn ở đội 1, cứ đến tháng, ai cũng đút túi 20 cho đến 35 triệu đồng. Lính Quân khu đã trở thành những triệu phú thực sự.
Nói chung, so bì về mọi khía cạnh tiền bạc, vật chất, ăn ở…, đội bóng của ông Vũ Quang Bảo bây giờ chẳng thua kém mấy ai. Việc còn lại là chờ xem họ đá như thế nào mà thôi…
Lực lượng “đa”, nhưng không “tinh”…
Đã có rất nhiều biến động trong lực lượng của Navibank.SG. Ngoài 30 cầu thủ theo chân ông Bảo trong cuộc Nam tiến, cho đến hiện tại đội bóng Sài Gòn đã có khá nhiều sự bổ sung về mặt nhân sự. Tuy nhiên, có thể thấy, ngoài vài ba cái tên như Hà Hoàng Đảm, thủ môn Đức Hùng (từ V.Ninh Bình), Nguyễn Tân Thịnh (HN.ACB), có chút ít tên tuổi thì những cái tên còn lại gần như đều “vô danh” đó là Trương Quang Tân một dự bị trường kì ở Quảng Nam. Cựu cầu thủ của SL.NA Văn Tiến sau một thời gian lang bạt ở Khánh Hòa đã gõ cửa và ngay lập tức được thu nhận. Võ Phi Thường cũng từng bị ĐT.LA đẩy đi, đã về với họ. Bên cạnh đó là Đào Minh Sơn (K.Khánh Hòa), Hoàng Minh Tiến… những cái tên “lạ hoắc” trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Lực lượng ngoại binh cũng đã thay đổi hoàn toàn, Moses – người còn sót lại từ mùa bóng năm ngoái cũng đã rời Navibank.SG sau một ca tái phát chấn thương. Thế nên, về ngoại binh, ông Bảo gần như phải xóa đi làm lại từ đầu. Cái tên được thu nhận đầu tiên chính là Suleiman, một công thần từng giúp QK4 lên V-League (mùa trước đá ở Ninh Bình), kế tiếp là “của nợ” của XM Hải Phòng, tiền đạo Matrins Trinade, Olya Moses và trung vệ Pinto. Tới đây lượng ngoại binh sẽ được khóa sổ với 1 trong 2 cái tên từng thi đấu cho đội hạng nhất Huế là Opara hoặc Flavio. Trong đó, có thể là Flavio sẽ được đăng kí ở chế độ chờ, khi Opara được xúc tiến làm hồ sơ để được nhập quốc tịch Việt Nam.
Navibank.SG đã chơi khá thành công, khi giành ngôi Á quân tại Navibank Cup, tuy nhiên đó là một giải đấu và họ chưa có nhiều cải thiện trong cách chơi, dù các học trò của ông Bảo ít nhiều giữ bảo lưu được chất lính của mình. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu khi V-League khai cuộc. Nơi ấy, chuyện thầy trò ông Bảo có giữ được mình trong bốn bề nhung lụa và kim tiền hay không, sẽ được chứng minh.
Từ “bần nông” trở thành… triệu phú
“Cứ ngỡ như nằm mơ, bao nhiêu năm nắm đội nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó các cầu thủ lại được đổi đời đến thế”…Ngồi ở tiền sảnh dãy phòng còn phảng phất mùi sơn mới, HLV Vũ Quang Bảo rưng rưng nói về cái sự sung sướng của Navibank.SG trong ngày đầu chuyển đến cơ ngơi là dãy nhà 2 tầng của Trung tâm TT Công an TP.HCM (Q10), nơi mà các ông chủ Ngân hàng đã bỏ ra 2 tỷ thuê cho thầy trò ông trú ngụ.
Quả thực, đó như là như một giấc mơ của những anh lính đá bóng. So với hồi còn ở Quân khu 4, các chiến sĩ đá bóng phải nằm quạt, ngủ chiếu, bữa ăn gói gọn trong 90.000 đồng/ngày. Còn từ ngày “chuyển hộ khẩu” vào Sài Gòn, họ được ngủ trên nệm êm, máy lạnh chạy vi vu; còn khẩu phần ăn là 150.000 đồng/ngày, họ chẳng kém ai, không những ăn no, mà còn ăn ngon bởi các món ăn liên tục được thay đổi cho hợp khẩu vị và theo yêu cầu đưa ra.

Navibank Sài Gòn hy vọng sẽ không phải là ngân hàng điểm ở V-league - Ảnh:N.V
Nói chung, so bì về mọi khía cạnh tiền bạc, vật chất, ăn ở…, đội bóng của ông Vũ Quang Bảo bây giờ chẳng thua kém mấy ai. Việc còn lại là chờ xem họ đá như thế nào mà thôi…
Lực lượng “đa”, nhưng không “tinh”…
Đã có rất nhiều biến động trong lực lượng của Navibank.SG. Ngoài 30 cầu thủ theo chân ông Bảo trong cuộc Nam tiến, cho đến hiện tại đội bóng Sài Gòn đã có khá nhiều sự bổ sung về mặt nhân sự. Tuy nhiên, có thể thấy, ngoài vài ba cái tên như Hà Hoàng Đảm, thủ môn Đức Hùng (từ V.Ninh Bình), Nguyễn Tân Thịnh (HN.ACB), có chút ít tên tuổi thì những cái tên còn lại gần như đều “vô danh” đó là Trương Quang Tân một dự bị trường kì ở Quảng Nam. Cựu cầu thủ của SL.NA Văn Tiến sau một thời gian lang bạt ở Khánh Hòa đã gõ cửa và ngay lập tức được thu nhận. Võ Phi Thường cũng từng bị ĐT.LA đẩy đi, đã về với họ. Bên cạnh đó là Đào Minh Sơn (K.Khánh Hòa), Hoàng Minh Tiến… những cái tên “lạ hoắc” trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Lực lượng ngoại binh cũng đã thay đổi hoàn toàn, Moses – người còn sót lại từ mùa bóng năm ngoái cũng đã rời Navibank.SG sau một ca tái phát chấn thương. Thế nên, về ngoại binh, ông Bảo gần như phải xóa đi làm lại từ đầu. Cái tên được thu nhận đầu tiên chính là Suleiman, một công thần từng giúp QK4 lên V-League (mùa trước đá ở Ninh Bình), kế tiếp là “của nợ” của XM Hải Phòng, tiền đạo Matrins Trinade, Olya Moses và trung vệ Pinto. Tới đây lượng ngoại binh sẽ được khóa sổ với 1 trong 2 cái tên từng thi đấu cho đội hạng nhất Huế là Opara hoặc Flavio. Trong đó, có thể là Flavio sẽ được đăng kí ở chế độ chờ, khi Opara được xúc tiến làm hồ sơ để được nhập quốc tịch Việt Nam.
Navibank.SG đã chơi khá thành công, khi giành ngôi Á quân tại Navibank Cup, tuy nhiên đó là một giải đấu và họ chưa có nhiều cải thiện trong cách chơi, dù các học trò của ông Bảo ít nhiều giữ bảo lưu được chất lính của mình. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu khi V-League khai cuộc. Nơi ấy, chuyện thầy trò ông Bảo có giữ được mình trong bốn bề nhung lụa và kim tiền hay không, sẽ được chứng minh.
TỊCH ĐIỀN