Chia tay “Bảo Đại”
Khu du lịch Bảo Đại, đại bản doanh của K.KH tọa lạc trên đỉnh núi Chụt, Cầu Đá, Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng 4 km, là một điểm du lịch đẹp nổi tiếng của Nha Trang. Khu du lịch Bảo Đại được xếp hạng tiêu chuẩn quốc tế 3 sao, gồm 5 tòa biệt thự được xây dựng theo kiến trúc Pháp trong một khuôn viên rộng 12 ha, ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ xanh tốt quanh năm, ba mặt giáp biển Đông, bốn mùa lộng gió. Đây là một trong những điểm du lịch còn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên với không khí trong lành, ngan ngát hương thơm và phong cảnh hữu tình.

Người hâm mộ Khánh Hoà vẫn chưa một lần được chứng kiến đội nhà lọt vào tốp 3 chung cuộc ở V-League
GĐĐH CLB K.KH Dương Quốc Hùng nói đùa: “Mấy ngày nay tâm trạng giống như cô dâu về nhà mới. Hy vọng thay “nhà” đội bóng đổi được vận”.
Nhà mới, tư duy & khát vọng có mới?
Người phương Đông thường coi trọng vấn đề phong thủy khi làm nhà, dựng trụ sở mới, nhưng rõ ràng thành bại phụ thuộc chủ yếu vào năng lực, ý chí của mỗi con người.
K.KH trong dăm năm trở lại đây đã có nhiều thay đổi, hay nói cách khác đã củng cố được vị thế của mình trong việc đào tạo trẻ, kể cả ở ĐTQG khi Tấn Tài, Quang Hải luôn thể hiện được vai trò quan trọng. Tuy thế, họ vẫn chưa chuẩn bị tư thế của một đội bóng dám tiến lên tầm cao hơn. Mùa giải 2009, có một lần họ bồn chồn khôn tả trong việc xác định “trình” mình đang đứng ở đâu, đấy là trận gặp SHB.ĐN ở vòng đấu 12, trên sân nhà. Nếu thắng, K.KH sẽ cướp ngôi đầu tạm thời mà SHB.ĐN đã thống trị trong suốt cả hai tháng. Tuy nhiên, “âm mưu” đó của đội bóng phố biển phá sản, để rồi họ nghiệm ra còn thua SHB.ĐN nhiều. Cũng đúng thôi, vì để đến ngôi vô địch ngoài lực lượng quá khủng, SHB.ĐN còn được bầu Hiển chi đến 50 tỷ đồng.
Trong khi đó, phải đến trước mùa giải 2010, Chủ tịch Lê Tiến Anh mới tuyên bố sẽ sẵn sàng đọ tiền với các đại gia để nâng tầm đội bóng.
Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ, có tiền chưa chắc đã vô địch. Nhưng, một điều chắc chắn là không đầu tư nhiều tiền thì khó mơ nổi có huy chương. Đấy là thực tế trong bối cảnh V-League hiện nay phần lớn là “đại gia”. K.KH trong hai năm đã rơi vào cuộc khủng hoảng chảy máu nhân tài như bao CLB khác vì không đáp ứng những yêu cầu tiền tỉ. Khi không đáp ứng được sở nguyện của cầu thủ đã hết hợp đồng, thì nỗ lực giữ lại chỉ làm cho mối bất hòa thêm đào sâu. Quan trọng hơn, nó kéo theo những suy nghĩ tiêu cực với những người ở lại.
K.KH đã về “nhà mới”, đá tuyên chiến (bằng lời nói) dám đọ tiền. Mức lương mùa giải 2010 cũng tăng đột biến: loại 1 từ 20 triệu lên 35 triệu đồng/tháng, loại 2 từ 12 lên 25 triệu đồng/tháng, loại 3 từ 9 triệu lên 20 triệu/tháng.
Ít ra đấy cũng là những tín hiệu để hy vọng vào sự thay đổi của một đội bóng mấy chục năm chưa có huy chương, lên chuyên nghiệp chỉ dừng ở mức “ngổ ngáo”.
|
Sổ tay: Khách ở Nha Trang Nha Trang có những cụm
đảo, bãi biển tuyệt đẹp khiến trong năm 2009 có đến 1.610.000 nghìn
lượt khách đến tham quan, lưu trú. Bóng đá phố biển trong 2 năm qua mất
5 vị trí quan trọng. Tuy vậy, họ cũng đang là điểm đến của nhiều cầu
thủ so với các CLB bóng đá trong khu vực miền Trung. Trong đó, có những
người đã qua bên kia đỉnh dốc phong độ, như Như Thuần, có cả những tên
tuổi từng gây điều tiếng như Phan Thanh Hoàn, Danh Hoàng Tuấn (từng
đánh trọng tài bị kỷ luật), Hồng Việt, Đình Hiệp cũng được dang tay
chào đón. Trong số này, chỉ thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã không phụ tấm
chân tình của người Nha Trang. Con trai của HLV Vũ Quang Bảo, Ngọc
Thông, cũng sống được. Đã có những người
khách được người dân phố biển coi như người nhà, đấy là HLV Nguyễn Ngọc
Hảo và cầu thủ Nguyễn Ánh Cường. Hình bóng ông HLV đất thành Nam vẫn
hằn sâu trong tâm trí nhiều người. Đất Nha Trang cũng lưu lại kỷ niệm
đẹp với cầu thủ gốc Hà Tĩnh. Thế nên, khi bị thất sủng ở HP.HN, Cường
vẫn được đón tiếp nồng hậu khi khăn gói vào đầu quân cho K.KH cuối mùa
giải qua. Năm nay, cũng đã có
thêm một số gương “hành” Nha Trang. Đáng chú ý nhất là HLV Đinh Xuân
Thành của Lâm Đồng, cùng hai người con của bóng đá Nam Định là cầu
thủ Ngọc Linh và HLV Nguyễn Thế Cường. Ngọc Linh, Vua phá lưới nội tại
V-League 2005, ai ngờ lại có một quãng thời gian lận đận như thế.
Không trụ được ở quê hương, đá cho Quảng Ninh thì miệt mài dự bị để rồi
phải vào Trung. Linh đầu quân cho K.KH với cái giá chỉ 400 triệu đồng,
trong khi Đức Dương nhận 6 tỷ của XM.HP, Văn Biển nhận 3,6 tỷ từ
T&T.HN. Đã có hai trợ lý là
Nguyễn Tý và Quốc Phong, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn mời ông Xuân
Thành và Thế Cường về để chung tay giúp K.KH. Ông Thành thuộc thế hệ
HLV Đoàn Phùng thời ở Lâm Đồng, lâu nay không chinh chiến bóng đá đỉnh
cao nhưng kinh nghiệm vẫn còn. HLV Nguyễn Thế Cường năm ngoái đóng thế
cho Nguyễn Ngọc Hảo từ vòng 12, giúp đội bóng thành Nam thoát hiểm
trong trận play-off, nhưng cuối mùa ghế thuyền trưởng lại trở về người
cũ- Nguyễn Ngọc Hảo. Ông Cường được đánh giá rất có triển vọng. Việc có
đến 4 trợ lý sẽ sẻ chia cho HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều việc hơn, đồng
thời giúp HLV trẻ này có động lực chinh phục đỉnh cao hơn nữa trong
sự nghiệp cầm quân của mình. “Khách” bóng đá đã bắt
đầu tìm đến Nha Trang, nhưng có thiện chí và thực sự hữu dụng thì vẫn
còn ít. Đấy cũng là điều người dân Nha Trang chưa hài lòng, bên cạnh
thành tích của đội bóng quê hương. NGỌC HÒA |