Kiatisak Senamuang: “Zico Thái” tái xuất

Chủ Nhật, 24/01/2010 19:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Gặp bất cứ phóng viên nào, thân hay sơ chưa cần biết, “Zico” cũng chìa tay ra trước, khẽ cúi người, thân thiện. Cầu thủ đội nhà đá láo hay ăn vạ, cựu danh thủ Thái lập tức đưa 2 tay hướng về phía khán đài, với nụ cười thân thiện ra điều xin lỗi. Trong những buổi “off-line”, Kiatisak hát những bài hát bằng tiếng Việt và luôn miệng: “Tôi yêu Việt Nam”. Nói Kiatisak Senamuang khéo diễn cũng được, nhưng vấn đề là tại sao anh lại làm thế?

Bên Thái Lan, đã có thời gian dài, người ta gọi Kiatisak Senamuang là “Zico” Thái. Nhưng vẻ như cái tên này còn nổi tiếng hơn ở Việt Nam, kể từ ngày đầu tiên Kiatisak đến dải đất hình chữ S. Đến bây giờ, cũng ngót chục năm rồi. Kiatisak Senamuang hay “Zico” Thái vừa quay lại HA.GL, để tìm lại ánh hào quang trên cương vị HLV trưởng...

1. Cú đột kích ngoạn mục đưa Kiatisak - trợ lý HLV tuyển U23 Thái Lan và nguyên HLV trưởng Chonburi FC thuộc Thai - League, trở lại với Hàm Rồng làm nhiều người phải bất ngờ. Nhưng, nếu như 9 năm trước, bầu Đức cao tay ấn với vụ “áp-phe” hoàn hảo để sở hữu cầu thủ số 1 Đông Nam Á, thì lúc này, liệu có phải là lần tái hôn có hậu không? Trước khi trở lại Việt Nam, Kiatisak đã thất bại với Chonburi FC (chỉ về nhì ở Thai-League 2009) và trên cương vị trợ lý HLV U23 Thái Lan, đội bóng thất bại tại SEA Games 25.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đưa một bại tướng từ Thái trở lại Việt Nam, để hy vọng tìm được minh tướng cho mạch trận chiến thắng, đòi lại ngôi vương V-League. Tất nhiên, cũng như bao vụ làm ăn khác, ông Đức có cái lý của riêng mình. Khi lần lượt các HLV gạo cội như Arjhan Somgamsak, Chatchai (ở cả 2 nhiệm kỳ) hay gần đây nhất là Dusit đã thất bại, ông Đức cần Kiatisak cho công cuộc cải tổ về tổ chức, cũng như lối chơi.


Có thể cảm nhận, Kiatisak đang gánh trên vai những trọng trách lớn lao. Cách đây 3 năm, khi còn là HLV kiêm cầu thủ HA.GL (V-League 2006), Kiatisak đã thất bại, khi đội bóng chỉ về thứ 4 vào cuối mùa. Trận hòa tai hại ở Thống Nhất (vòng áp chót) chính là khúc cua định mệnh. Ngày chia tay phố núi (sau trận đấu cuối cùng với Bình Dương trên sân Pleiku), “Sắc” đắng họng khi ở trời Nam, đối thủ ĐT.LA mở champange ăn mừng. 4 năm lăn lộn với nghề HLV, Kiatisak đã lận đủ lưng vốn để quay lại phục thù.

2. Chỉ hơn 2 tuần dưới triều đại Kiatisak, HA.GL như thể lột xác, từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Đội bóng thắng như chẻ tre ở giải HFF - Navibank Cup 2010, để đi một mạch đến trận đấu cuối cùng. Nhưng điều đáng bàn nhất phải là lối chơi khá hoa mỹ và hiệu quả của HA.GL, dưới thời Kiatisak. Với chỉ những cầu thủ tầm tầm bậc trung (khi HA.GL chưa chính thức đón Thonglao và Lee Nguyễn trở lại), nhưng đội bóng lại chơi rất có lửa và sở hữu vũ khí chiến thắng.

Câu chuyện bắt đầu từ chiến dịch “bàn tay sắt” của Kiatisak, khi anh được bầu Đức tin tưởng giao toàn quyền quyết định, kể cả về mặt tổ chức nhân sự. Những Toledo, Benjamin hay Marcelo tưởng như đã chắc suất ở phố núi, thì vào phút cuối, HLV trưởng Kiatisak bóp trán, hoài nghi. Không có chỗ cho tình cảm ở đây và mỗi người trong ê-kíp phải giữ đúng thiên chức, để hợp tác một cách tốt nhất trong công việc. Ngoài “Zico” Thái ra, đừng ai hy vọng qua mặt anh chỉ đạo cầu thủ trên sân.

Phương châm huấn luyện của Kiatisak rất rõ ràng. Cầu thủ nào báo đau, dù chỉ đau nhẹ, ngay lập tức nằm ngoài kế hoạch sử dụng. Tất nhiên, với những người hết động lực cống hiến (như Thonglao chẳng hạn), “Zico” sẽ xóa sạch ký ức trong giây lát. Có thể HA.GL sẽ đem theo rất nhiều những “công nhân đá bóng”, dưới thời Kiatisak, nhưng đó là những con người giàu khát vọng và ý chí vươn lên. Một luồng sinh khí rất mới, phả vào gáy những con người ù lì ở Hàm Rồng, từ vài năm đổ lại. Đó là điều đội bóng phố núi cần, nhưng lại chưa từng sở hữu, sau thế hệ của những “Dream Team” 2003 - 2004.

3. Nhắc lại cung cách đối xử (với bên ngoài) của “Zico” Thái. Có thể thấy rõ rằng Kiatisak rất khéo léo, và biết khiêm tốn một cách đúng mực. Không ai trách được “Zico”, muốn làm anh nổi cáu cũng khó. Trong môi trường làm việc nhiều sức ép như ở HA.GL, thật khó để giữ được cái đầu lạnh. Trước đây, khi còn đá bóng, có đôi khi bị đối phương chơi xấu. Kiatisak cũng cười. Trọng tài vì thế cũng rất khó để phạt thẻ anh, họa chăng đôi khi “Sắc” phạm lỗi.

Ngót 6 năm thi đấu và huấn luyện (từ 2001 - 2006) ở Việt Nam, có thể nói Kiatisak Senamuang hiểu đến tận ngõ ngách bóng đá Việt. Phức tạp thôi rồi. Nhưng “Zico” Thái cũng rất biết giữ mình và bảo lưu giá trị hình ảnh. Dường như chưa bao giờ Kiatisak dính vào scandal trong những năm đá bóng ở Việt Nam. Cũng thi thoảng Kiatisak dùng tiểu xảo, nhưng đó là do đối phương ép anh, chứ thực tình, cựu tiền đạo HA.GL và đội tuyển Thái Lan “thế hệ vàng” không muốn thế.

“Có nhiều cầu thủ Thái đã học cách chơi xấu ở V-League. Nói thật là thế! Bởi ở quê tôi, trước khi học đá bóng, chúng tôi được dạy về cách sống cũng như lối chơi đẹp và cao thượng”, Dusit - cựu danh thủ, đồng đội của Kiatisak trong màu áo tuyển Thái Lan và CLB HA.GL - từng đôi lần bộc bạch. Một con số sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, rằng Dusit chưa từng dính một chiếc thẻ vàng nào, trong suốt thời gian dài chơi bóng cho HA.GL. Khi Kiatisak trở lại phố núi, nghiễm nhiên Dusit sẽ quay về với cương vị trợ lý quen thuộc. Và ê-kíp HLV người Thái vẫn tiếp tục triều đại của họ ở Pleiku.

Tùy Phong

“Kiatisak là một trong những cầu thủ nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Thái Lan ở thế hệ của anh. Ở Việt Nam, “Zico” Thái đã từng tạo lên cơn sốt thực sự, trong những năm tháng khoác áo HA.GL. Tức là về mặt uy tín nghề nghiệp, chúng tôi có thể tin tưởng tuyệt đối ở Kiatisak. Với những gì mà “Sắc” đã lãnh hội được, những phương pháp huấn luyện hiện đại và với cách anh ấy tổ chức công việc ở HA.GL trong những ngày qua, chúng tôi hiểu rằng, đây mới chính là mẫu HLV mà HA.GL đang cần cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn”, Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh.

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
"Chỉ hơn 2 tuần dưới triều đại Kiatisak, HA.GL như thể lột xác, từ vịt con xấu xí hóa thành thiên nga. Đội bóng thắng như chẻ tre ở giải HFF - Navibank Cup 2010, để đi một mạch đến trận đấu cuối cùng. Nhưng điều đáng bàn nhất phải là lối chơi khá hoa mỹ và hiệu quả của HA.GL, dưới thời Kiatisak." Chỉ là 1 giải giao hữu, có nói lên được gì đâu. Vịt hay nga thì phải vào mùa giải chính thức mới biết!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (08:22 25/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật Sắc đúng là một "của hiếm " của V-league từ trước đến nay.Công bằng mà nói đến nay V-league chưa ngôi sao ngoại nào tạo dựng đc thương hiệu một cách hoàn hảo như Zico Thái. . Tôi rất ấn tượng về 1 dịp gặp anh chàng này ở Pleiku,anh ta nói "xin chào " rất sõi và nụ cười thật sự rất thân thiện.
Kiev  (kievvn@yahoo.com) (09:05 24/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...