V-League

SHB.ĐN & Siêu Cúp: Cũng là lịch sử

18/01/2010 14:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 150 triệu đồng cho ngôi vô địch Siêu Cup không bằng số tiền thưởng mà SHB.ĐN nhận được cho một trận thắng ở V-League. Và dù giải thưởng có lên tiền tỷ, thì điều đó cũng không làm thầy trò Huỳnh Đức quá đau đáu.

Điều mà người hâm mộ sông Hàn cũng như các cầu thủ của họ cần ở Siêu Cup là những giá trị... tinh thần. Hôm rồi, có việc vào trụ sở Công ty CP thể thao SHB.ĐN, thấy tủ kính trưng những chiếc Cúp vô địch ở giải nội địa chỉ còn thiếu cái Siêu Cúp. Một nhân viên  nói đùa không biết đặt chiếc Siêu Cúp vào vị trí nào đây?

Người Đà Nẵng khát khao Siêu Cúp để hoàn tất bộ sưu tập Cúp vàng, và họ thừa tự tin sẽ làm được điều đó trước Thanh Hoá “tổng hợp” vào chiều 23/1 tới. Mặc dù sau khi đoạt Cúp QG, SHB.ĐN tham dự hai giải mời ở Gò Đậu và Quy Nhơn nhưng đều thua te tua. Đặc biệt ở Cúp Hoàng đế Quang Trung, không ai nhận ra các nhà ĐKVĐ V-League khi bị TPHCM loại với 3 bàn trắng.


Đấy là thời điểm mà  SHB.ĐN đang “bội thực” toàn diện. Thế nên, thất bại của họ được giải thích là do đội bóng thiếu động lực và không muốn căng sức ra đá sau khi vô địch sớm, chứ không phải do chuyên môn kém.



SHB.ĐN cần đoạt Siêu Cúp QG để chứng tỏ khát vọng chiến thắng của mình vẫn còn nguyên vẹn.

Người Đà Nẵng đang lo ngay ngáy không biết sau khi lên đỉnh, liệu SHB.ĐN có duy trì được phong độ của mùa bóng trước hay không ? Giới chuyên môn cũng tiên liệu việc SHB.ĐN lập cú đúp tại V-League ở mùa giải 2010 là cực kỳ khó khăn.

Khó là vì hầu hết các đội bóng đã có sự đầu tư lớn. Trong đó có T&T.HN, đội bóng mà năm 2010 chắc chắn bầu Hiển sẽ tập trung tối đa cho tham vọng vô địch. Người ta nhìn nhận hành trình đến ngôi vô địch của SHB.ĐN năm rồi, có sự “tiếp tay” của một số đối thủ do họ tự làm suy yếu mình ở chặng khởi đầu, trong đó Bình Dương là tiên phong. Nhìn màn trình diễn ấn tượng của cựu vương này ở AFC Cup, người Đà Nẵng nhiều lần phải giật mình.


Siêu Cúp khởi đầu cho một mùa giải, mà việc ra quân với người Việt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực bóng banh. SHB.ĐN chỉ thiếu Siêu Cúp, nhìn lại lịch sử chiếc Cúp này phần thắng luôn nghiêng về đội đoạt Cúp vô địch giải VĐQG. Tuy vậy, vẫn có ông lớn đã phải ngã ngựa, như GĐT.LA tại Siêu Cup 2005 đã bị M.Hải Phòng đốn ngã trên sân Lạch Tray.


Giả sử chiều 23/1 tới chiếc Cúp thuộc về Thanh Hoá, thì sao? Chỉ một trận đấu mọi thứ có thể xảy ra, khi đội bóng xứ Thanh đang muốn chứng minh sức mạnh của dòng máu mới. Nếu vậy thì sẽ hết sức hụt hẫng cho người hâm mộ sông Hàn. Họ khó tiêu hoá được sự bẽ bàng vì dẫu sao SHB.ĐN cũng đã làm trùm hai giải (V-League và Cúp QG), tủ kính truyền thống đang quá  nóng lòng đón thêm chiếc Cúp mới.


Có thể nói, SHB.ĐN mới là đội chịu nhiều áp lực hơn. Trên vai họ là áp lực lịch sử, rằng một đội vô địch V-League nghiễm nhiên phải thâu tóm Siêu Cúp.


SHB.ĐN phải khẳng định được tư thế đội bóng thuộc hàng số một ở VN hiện nay. Một đội bóng lớn thì phải chứng minh được đẳng cấp ở những thời điểm cần phải thể hiện nhất. Hay nói cách khác, thầy trò Huỳnh Đức phải mang đến cảm giác họ không bị “ngộp gió” khi đang ở trên đỉnh.


SHB.ĐN đang khát Siêu Cúp để hoàn thành bộ sưu tập, còn khán giả họ đang khát thấy một hình ảnh đích thực của nhà vô địch. Sau mùa bóng 2009, sự tập trung của đội bóng này không cao khi cả quân lẫn tướng ào ào lên tuyển, để lại sự trống vắng cho khán giả nhà mỗi  khi đến sân Chi Lăng xem đội tập.


HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm