V-League

Megastar Nam Định: Mười bảy có bẻ gãy sừng trâu

17/01/2010 13:10 GMT+7 Google News
(TT&VH) - “Ai là cầu thủ già nhất của Megastar Nam Định (M.NĐ)?”, người viết mở lời. “Ngọc Tú, à không, Lương Phúc chứ…”, một cầu thủ của đội bóng thành Nam nhanh nhảu.

Khôn đâu đến trẻ…


Không còn nghi ngờ gì nữa, Megastar Nam Định (M.NĐ) sẽ trình làng V-League 2010 đội hình có tuổi trung bình thấp nhất trong lịch sử. “Những đứa trẻ đá bóng”, M.NĐ đang tập hợp những gương mặt măng sữa.


Thành Nam hồi cuối mùa giải 2009 chứng kiến sự ra đi của 7 trụ cột của M.NĐ. Một cơn bão thực sự. Từ thủ thành đội trưởng Quang Huy, đến những cầu thủ không thể thiếu như Trọng Lộc, Đức Dương, Thanh Tùng, Quốc Tuấn, Văn Biển, Ngọc Lung…, hết thảy đều đã cao chạy xa bay. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chung quy là do chính sách có phần lỗi thời của bóng đá Nam Định.


M.NĐ sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng năm nay.

Trong số  chừng 30 con người của M.NĐ, Văn Duyệt (đã là đội trưởng, dù mới qua tuổi 20) và Chinedu, Philip Okoro là 3 trụ cột còn lại, từng đá chính trong đội hình M.NĐ mùa trước. Số còn lại, kể cả anh em nhà Danh Ngọc – Nhật Nam, Chu Ngọc Anh, Mạnh Dũng, Văn Quý, Thành Trung…, tổng thời gian chơi V-League 2009, cũng chỉ tính bằng vài trận đấu. Có nhiều gương mặt được đôn lên đội 1 mùa này, thậm chí chưa từng được tính đến trong những lần đội bóng cần cầu thủ trẻ đứng làm quân xanh đá tập.

Sau trận thua CLB Chung Ang (Sinh viên Hàn Quốc) trên sân Thống Nhất ở Cúp TP HCM, HLV Nguyễn Ngọc Hảo (người cũng vừa trở  lại cương vị HLV trưởng đội bóng được vài tuần) đã cắc cớ hỏi: “Đội anh đá hay không?”. Ngay sau đó là nụ cười không quá khó hiểu của tướng Hảo. Ông đồ lận đận này đang đau đáu nỗi lo lực lượng, cụ thể là đẳng cấp cũng như kinh nghiệm chiến đấu của các học trò được.


17 có bẻ gãy sừng trâu?


Cổ nhân vẫn có câu: “17 bẻ gãy sứng trâu”. Nhưng cũng lại có câu: “Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”. M.NĐ đang thiếu yếu tố quan trọng nhất: cái khôn của cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc. Những cầu thủ lớn nhất của đội bóng này, là Lương Phúc và Ngọc Tú, có thể nói là đã qua thời đỉnh cao. Sự tồn tại của đội bóng lúc này, phụ thuộc vào mấy anh “Tây”.


Thất bại tại giải tập huấn Navi Bank Cup 2010, M.NĐ không thể thoái thác được một thực tế, rằng họ quá yếu so với mặt bằng chung V-League. Qua mấy trận, M.NĐ vẫn vô phương và vô chiêu, cũng không thiếu những vấn đề non trẻ. Có trận, Nhật Nam vừa vào sân không lâu, đã phải lãnh thẻ đỏ vì lỗi vào bóng ác ý khi đội đang ở thế trận khó – một biểu hiện của người trẻ: nóng quá mất khôn!


Sau cú áp phe cùng Megastar (đơn vị sẽ thầu lại toàn bộ hệ thống đào tạo trẻ, sân bãi cũng như đội 1 M.NĐ, từ tháng 3 tới đây), các con tính về tiền bạc tạm thời nguôi ngoai. Nhưng M.NĐ sẽ chiến đấu thế nào ở cuộc chơi mà họ thừa biết là khắc nghiệt?


M.NĐ sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng vào năm nay. Không thể không nhận định như thế!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm