V-League

SLNA khốn khổ vì ngoại binh

15/01/2010 13:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi bóng đá VN mới chập chững lên chuyên, SLNA là một trong những đội bóng hiếm hoi thường xuyên mua được ngoại binh chất lượng cao với giá hời, điển hình như Enock, Iddie Batamuze, Lulenti hay Alphonse, nhưng trong vài mùa giải trở lại đây, có vẻ như cái duyên trên thị trường chuyển nhượng không còn mỉm cười với SLNA nữa.

Trong suốt gần 3 tháng vừa qua, SLNA thử việc trên 30 ngoại binh nhưng chỉ mới ký được 3 hợp đồng ngoại binh (Goran Brasnic, Mauro, Rajko Vidovic) và 2 hợp đồng ngoại binh nhập tịch có chất lượng “chấp nhận được” (Nguyễn Hoàng Helio, quốc tịch Brazil trước đây đá B. Bình Dương), Lê Hoàng Phát Thiery (quốc tịch Cameroon, từng chơi bóng cho Đồng Nai) để đăng ký vào danh sách chơi tại Cup Quốc gia mùa bóng 2010.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào độ tuổi của các cầu thủ này thì đây là một vấn đề đáng lo ngại, khi Goran Brasnic (quốc tịch Bosnia) đã 37 tuổi (SN 1973), còn Rajko Vidovic (quốc tịch Croatia) cũng đã 35 tuổi (SN 1975). Liệu những “ông lão” này có còn đủ thể lực để cùng SLNA song hành suốt cuộc hành trình ở mùa bóng mới? Và Mauro (quốc tịch Brazil, SN 1982) dù trẻ hơn nhưng chỉ được đánh giá chất lượng “thường thường” mà thôi.


Cũng may là trong chuyến tập huấn tại Trung tâm Thành Long, SLNA đã ký xong hợp đồng với một tiền đạo mà theo những nhà tuyển trạch là có chất lượng tốt nhất so với những hợp đồng đã ký từ trước tới nay. Để đề phòng không bị tuột mất hợp đồng này, SLNA đã ém kỹ chỉ đến hôm nay (15/1) mới đăng ký vào danh sách thi đấu với VFF.



 Kizito (trái), ngoại binh “hàng hớ” của SLNA ở V-League 2009.

Điều đáng nói là SLNA khổ sở với ngoại binh như vậy không phải là vì thiếu tiền, bởi năm nay đội bóng xứ Nghệ đã có sự hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Bắc Á, mà điển hình là sự ra đời của Công ty cổ phần bóng đá SLNA cùng bộ đôi Nguyễn Hồng Thanh-Nguyễn Hữu Thắng.

Trước đây, dù không cần nhiều tiền nhưng SLNA vẫn kiếm được những ngoại binh giỏi, và nhờ thế họ đã có những thành công nhất định, tiêu biểu là chức VĐQG năm 2001. Tiền đạo Enock ngay mùa bóng đầu tiên thi đấu ở Việt Nam đã đứng đầu danh sách “dội bom” với 23 bàn thắng.


Nhưng thời hoàng kim đó của SLNA nhanh chóng vụt qua, khi những đội bóng sống nhờ vào ngân sách như SLNA không thể đua nổi với các đại gia trên thị trường chuyển nhượng. Vì thế, việc tuyển chọn ngoại binh chất lượng và có giá cả vừa phải bị xem như là bất khả thi với SLNA. Bằng chứng là 3, 4 mùa bóng gần đây, ngoại binh của SLNA đều là nỗi thất vọng nhất và cũng là vấn đề mà lãnh đạo CLB luôn lo ngay ngáy.


Ngay cả trong mùa bóng 2009 vừa qua cũng vậy, dù được coi là thành công với chiếc HCĐ, nhưng ngoại binh vẫn là điều khiến SLNA đau đầu. Trong danh sách ngoại binh đó, may ra chỉ có thủ thành Michael là thể hiện được chất lượng chuyên môn, nhưng lại có quá nhiều phiền toái mỗi khi thi đấu.


Còn tiền đạo Eric dù được HP HN cho không và chỉ cần trả lương, nhưng mãi đến vòng đấu thứ 9 mới có bàn thắng đầu tiên. Giai đoạn hai thì Kankam lại gây thất vọng, vì ngay cả những động tác kỹ thuật cơ bản còn chưa thông, dập bóng còn nẩy ra xa hàng mét. Kizito được đánh giá là chỉ “to xác” mà thôi. Vì thế, những cầu thủ này đều bị thanh lí hợp đồng ngay sau mùa giải.


GĐĐH SLNA Hồ Văn Chiêm từng tâm sự: “SLNA rất muốn tuyển dụng những ngoại binh chất lượng tốt nhất, nhưng vì SLNA không phải là đội bóng dư giả về tài chính, nên dù có muốn cũng chịu, không thể đáp ứng được những yêu cầu giá cả trên thị trường chuyển nhượng trong những năm gần đây”.


Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm