(TT&VH) - Đà Nẵng có ba bề là biển nhưng với bóng đá, chinh phục được “biển cả” vẫn là dấu hỏi lớn.
“Biển” V.League
Huỳnh Đức cũng như ông Bùi Xuân Hoà, TGĐ Công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, đã nhiều lần nói rằng nhiệm vụ tối quan trọng của SHB.ĐN mùa giải 2010 vẫn là bảo vệ thành công những gì đã đoạt được trong năm 2009. Quan trọng nhất là tiếp tục thống lĩnh V-League, điều mà phải mất 17 năm họ mới chinh phục thành công.
Nhìn lại mùa giải 2008, cú lên ngôi của SHB.ĐN có sự “tiếp tay” của hàng loạt đại gia thất thế từ đầu, đặc biệt như B.BD đã thoả mãn vinh quang, mục tiêu lớn nhất là tập trung vào mặt trận AFC Cup.
Mùa giải 2010, có thể cảm nhận rằng rất nhiều đội muốn hạ bệ SHB.ĐN. Cho dù có thể thua đội bóng sông Hàn về lực (chủ yếu con người), nhưng về tài chính thì SHB.ĐN không phải là vô đối. Sau một năm đội bóng sông Hàn làm mưa làm gió, thiên hạ đã quá hiểu SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức trong tính cách, lối chơi và đâu là những cá nhân nổi trội. Hay nói cách khác, chẳng khó để nhận ra đâu là mạnh-yếu của SHB.ĐN.
Thực tế đoàn quân của Lê Huỳnh Đức không có gì mới ngoài tuyển thủ U19 QG Minh Tuấn được đôn lên, cùng mấy cầu thủ đang thử việc là trung vệ William, tiền vệ Eduardo và tiền đạo Alkhaq.

Hoàng Quãng (22) cùng đồng đội ở SHB.ĐN sẽ phải đối mặt với rất nhiều
thử thách trong năm 2010. Ảnh: Quốc Khánh
Càng ngày tính cạnh tranh càng cao khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch trở nên khốc liệt. Trong bối cảnh đó, đội bóng nào có khát khao lớn nhất, có sự khởi đầu thuận lợi kèm theo may mắn, sẽ chiếm thế thượng phong. Cầu thủ SHB.ĐN đã có một mùa đại thành công, để duy trì khát khao vô địch kiểu “giấc mơ 17 năm” thì chỉ có thời gian mới trả lời.
“Biển” châu Á
Tinh thần của cầu thủ lại phụ thuộc vào cơ chế tiền thưởng. Năm 2009 cứ hòa tới thắng kéo dài, tiền thưởng đổ về tới tấp khiến cầu thủ SHB.ĐN đã quen rủng rỉnh. 50 tỷ đồng theo ước tính của bầu Hiển đổ vào cho một mùa giải là rất lớn.
Bầu Hiển đã nhiều lần tuyên bố muốn đưa SHB.ĐN lẫn T&T.HN bay cao ở đấu trường châu lục. SHB.ĐN đang đứng trước cơ hội đó. Thực tế, nếu đá ở AFC Cup với tham vọng thực sự thì đội bóng sông Hàn vẫn đủ sức để gây được bất ngờ như B.BD vì lực lượng của họ rất dày.
Vấn đề còn lại là tiền thưởng. Các cầu thủ có được đáp ứng bằng B.BD đá ở AFC Cup năm 2009 hay không ? “Nồi cơm” của cầu thủ, suy cho cùng, vẫn là các giải nội địa. Lâu nay, họ tập trung vào đó mà ít tập trung tới giải châu lục thì đó là sự tất yếu. Thắng một trận ở AFC Champions Cup chẳng hạn để lấy tiền thưởng không phải là chuyện đơn giản.
Thế nên, quá trình chinh phục cả “biển” nội địa lẫn “biển” châu lục của SHB.ĐN chủ yếu nằm ở việc bầu Hiển có chịu chi hay không. Đấy mới là điều quan trọng bởi “có thực mới vực được đạo”.
Tóm lại, vấn đề của SHB.ĐN mùa giải 2010 là có tiếp tục duy trì được không cơ chế thưởng cho cầu thủ như năm 2009. Riêng đấu trường châu lục liệu bầu Hiển có dám vung nhiều tiền để kích thích độ nhiệt của cầu thủ hay không. Nếu được đáp ứng, thầy trò Huỳnh Đức có thể tiếp tục bùng nổ ở cả 4 mặt trận, đúng như năng lực vốn có.
“Biển” V.League
Huỳnh Đức cũng như ông Bùi Xuân Hoà, TGĐ Công ty CP thể thao SHB.Đà Nẵng, đã nhiều lần nói rằng nhiệm vụ tối quan trọng của SHB.ĐN mùa giải 2010 vẫn là bảo vệ thành công những gì đã đoạt được trong năm 2009. Quan trọng nhất là tiếp tục thống lĩnh V-League, điều mà phải mất 17 năm họ mới chinh phục thành công.
Nhìn lại mùa giải 2008, cú lên ngôi của SHB.ĐN có sự “tiếp tay” của hàng loạt đại gia thất thế từ đầu, đặc biệt như B.BD đã thoả mãn vinh quang, mục tiêu lớn nhất là tập trung vào mặt trận AFC Cup.
Mùa giải 2010, có thể cảm nhận rằng rất nhiều đội muốn hạ bệ SHB.ĐN. Cho dù có thể thua đội bóng sông Hàn về lực (chủ yếu con người), nhưng về tài chính thì SHB.ĐN không phải là vô đối. Sau một năm đội bóng sông Hàn làm mưa làm gió, thiên hạ đã quá hiểu SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức trong tính cách, lối chơi và đâu là những cá nhân nổi trội. Hay nói cách khác, chẳng khó để nhận ra đâu là mạnh-yếu của SHB.ĐN.
Thực tế đoàn quân của Lê Huỳnh Đức không có gì mới ngoài tuyển thủ U19 QG Minh Tuấn được đôn lên, cùng mấy cầu thủ đang thử việc là trung vệ William, tiền vệ Eduardo và tiền đạo Alkhaq.

Hoàng Quãng (22) cùng đồng đội ở SHB.ĐN sẽ phải đối mặt với rất nhiều
thử thách trong năm 2010. Ảnh: Quốc Khánh
“Biển” châu Á
Tinh thần của cầu thủ lại phụ thuộc vào cơ chế tiền thưởng. Năm 2009 cứ hòa tới thắng kéo dài, tiền thưởng đổ về tới tấp khiến cầu thủ SHB.ĐN đã quen rủng rỉnh. 50 tỷ đồng theo ước tính của bầu Hiển đổ vào cho một mùa giải là rất lớn.
Bầu Hiển đã nhiều lần tuyên bố muốn đưa SHB.ĐN lẫn T&T.HN bay cao ở đấu trường châu lục. SHB.ĐN đang đứng trước cơ hội đó. Thực tế, nếu đá ở AFC Cup với tham vọng thực sự thì đội bóng sông Hàn vẫn đủ sức để gây được bất ngờ như B.BD vì lực lượng của họ rất dày.
Vấn đề còn lại là tiền thưởng. Các cầu thủ có được đáp ứng bằng B.BD đá ở AFC Cup năm 2009 hay không ? “Nồi cơm” của cầu thủ, suy cho cùng, vẫn là các giải nội địa. Lâu nay, họ tập trung vào đó mà ít tập trung tới giải châu lục thì đó là sự tất yếu. Thắng một trận ở AFC Champions Cup chẳng hạn để lấy tiền thưởng không phải là chuyện đơn giản.
Thế nên, quá trình chinh phục cả “biển” nội địa lẫn “biển” châu lục của SHB.ĐN chủ yếu nằm ở việc bầu Hiển có chịu chi hay không. Đấy mới là điều quan trọng bởi “có thực mới vực được đạo”.
Tóm lại, vấn đề của SHB.ĐN mùa giải 2010 là có tiếp tục duy trì được không cơ chế thưởng cho cầu thủ như năm 2009. Riêng đấu trường châu lục liệu bầu Hiển có dám vung nhiều tiền để kích thích độ nhiệt của cầu thủ hay không. Nếu được đáp ứng, thầy trò Huỳnh Đức có thể tiếp tục bùng nổ ở cả 4 mặt trận, đúng như năng lực vốn có.
HỮU QUÝ