Sẽ là rất đỗi bình thường, khi một cầu thủ trẻ không may mắn và không có người đỡ đầu, phải vất vưởng bị cho đi mượn, hết đội này, đến đội kia. Nhưng trường hợp của Toàn đáng để người ta phải lưu tâm.
Là cháu gọi 2 cựu danh thủ của Thể Công trước đây, Trịnh Minh Huế và Trịnh Minh Bình, bằng bác ruột, nhưng công tâm mà nói, “trình” của Toàn có lẽ còn lâu mới sánh được với hai bậc tiền bối. Cũng đúng thôi, bởi bóng đá vốn không có trong tiềm thức của Toàn, cho đến trước khi vũ bão ập tới với gia đình nhỏ của anh. Bố cờ bạc, rượu chè và nợ nần chồng chất, khiến gia đình tan nát. Sau khi ly hôn với người chồng phụ bạc, người mẹ già của Toàn đau ốm quanh năm. Ông anh cả vốn là VĐV điền kinh, cũng phải nghỉ ngang và hiện đang thất nghiệp.
Mạnh Toàn được giới thiệu vào tập trẻ HP.HN, cách đây mấy năm. Ở tuổi mười tám đôi mươi, với mức lương ba cọc ba đồng của một cầu thủ trẻ, Toàn đã phải gánh vác mọi chi phí của cuộc sống, với người mẹ già neo đơn... Chân đá bóng mà cái đầu nặng như chì. Khi lứa U19 HP.HN của HLV Vũ Trường Giang giải thể cách đây 2 năm, hầu hết đồng đội cùng lứa đều treo giầy. Mạnh Toàn cố gắng bám trụ, chấp nhận xa nhà đá thuê, theo kiểu thời vụ, để kiếm tiền, bởi anh không còn lựa chọn nào khác.

Trần Mạnh Toàn (5) coi đá bóng là cái nghiệp để giải thoát cho cuộc sống khó khăn - Ảnh: T.H
Trở về đội bóng cũ, khi hợp đồng đào tạo trẻ đến cuối tháng 12 này sẽ hết hạn, Toàn vẫn chỉ lãnh 1 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể đến hợp đồng cống hiến 3 năm sau đào tạo dài đằng đẵng trước mặt. Cái Toàn cần lúc này là sự thừa nhận, để yên tâm phấn đầu. Nhưng khi chưa nhận được những cái gật đầu của các chú, các bác, Toàn không lo sao được?! Phàm là cầu thủ, chắc chẳng ai muốn phận người thừa. Vấn đề là ai cho Toàn cơ hội?
Thực tế, HLV Nguyễn Thành Vinh có thể quyết ngay được, việc có dùng Toàn hay không, nhưng ông vẫn cứ ngại, vì Toàn vốn là “sản phẩm” của người khác. Ông Vinh đến HP.HN với thời hạn hợp đồng đã định sẵn và không nói ra, ai cũng có thể cảm nhận, ông lo cho chiếc ghế của mình hơn. Khi lãnh đạo đội bóng bật đèn xanh cho HLV lấy quân, thì há gì ông Vinh lại mạo hiểm đặt niềm tin vào một người trẻ như Toàn?! Đó là chưa kể đến những mối quan hệ ngoài bóng đá.
Cao hơn 1m75, dầy cơm, Toàn có đủ tố chất của một trung vệ. Nhưng giờ anh đang mắc kẹt thực sự ở ngay chính “ngôi nhà” của mình. Băn khoăn trước ngã 3 đường, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Toàn năm nay đã 21 tuổi. Anh cần được thi đấu, để phát triển và thực tế không ít các đội hạng Nhất đã đặt vấn đề với Toàn. Nhưng “vấn đề” lại không thuộc về anh.
|
“Chúng tôi vẫn đang thử cậu ấy. Toàn hơi chậm và có cảm giác như cậu ấy luôn bị gánh nặng tâm lý vô hình nào đó chi phối?! Tôi hiểu cuộc sống của cậu ấy, khó khăn là điều ai cũng có thể cảm nhận. Nhưng vấn đề với Toàn lúc này là phải nỗ lực hơn nữa, nếu đã xác định đây là cái nghề” HLV trưởng HP.HN – Nguyễn Thành Vinh. |