V-League

Chuyện HLV ở V-League: Năm Cọp, ai có nguy cơ bị “vồ”?

24/11/2009 13:50 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hầu hết các CLB đều chọn xong HLV từ khá sớm, hoặc nối tiếp từ mùa 2009. Nhưng không chắc, tất thảy sẽ an toàn ở mùa sau.

Nhóm an toàn

Với chiến tích đưa HP.HN thăng hạng sớm hơn lộ trình, HLV Nguyễn Thành Vinh đang lấy điểm rất cao trong mắt bầu Tuấn cũng như cán bộ công nhân viên thuộc tập đoàn Hoà Phát. Mục tiêu trụ hạng đã được phát ra, như vậy thầy trò ông Vinh “Nghệ” bớt áp lực. HP.HN vẫn cần HLV tài năng với mục tiêu nâng tầm. Đấy là lý do bảo đảm cho ghế ông Vinh vững chắc, nhất là khi trụ hạng thành công.

Nếu với ai đó đến đất Hải Phòng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị thiêu đốt, thì HLV Vương Tiến Dũng lại khác. HLV này được người dân ở đây coi như người nhà. Cái cách họ tha thiết để rồi dường như “bắt cóc” họ Vương ngay sau khi chia thay Thể Công là một bằng chứng về sự uy tín của ông Dũng. Cứ nhìn thực lực của XM.HP, có mơ cũng không vô địch được trong vài ba năm nữa. Ở ta, hai vòng cuối văng ra khỏi tốp 5 là chuyện bình thường. HLV do đó càng dễ bao biện. Chỉ cần nằm tốp 7, ghế họ Vương vẫn khả quan trụ vững trong năm tới.

Nguyễn Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Hoàng Anh Tuấn xem ra chắc cú nhất.

Sau khi lấy số ở T&T.HN, bây giờ bóng đá Nghệ An thực sự thuộc về tay Hữu Thắng và Nguyễn Hồng Thanh. Tầm ảnh hưởng của hai vị đã trùm lên khắp các tuyến của bóng đá xứ Nghệ.


Ở Nha Trang và Đà Nẵng, cả Huỳnh Đức lẫn Hoàng Anh Tuấn có lợi thế chung là không có đối trọng.

HLV họ Lê đã chứng minh khả năng không ai có  thể thay thế. Họ Hoàng năng lực,  bằng cấp HLV nào ở Khánh Hoà cũng phải thèm muốn. Cho dù an toàn, nhưng có lẽ HLV Hoàng Anh Tuấn nên có cuộc đột phá để làm mới mình. Đội bóng phố biển nhão ra như thế thật là chán! Kiatisuk chưa hẳn bất lợi trong cuộc trở lại lần hai. Lý do, bầu Đức đã hết giải pháp, hất người, mới tìm đến “Zico Thái”. Sự ràng buộc giữa hai bên trong lĩnh vực kinh doanh, vẫn còn quá sâu đậm.

Nhóm nguy cơ “hổ vồ”

Trong nhóm “nhà nghèo vượt khó”, cái ghế HLV Nguyễn Ngọc Hảo và Phạm Công Lộc vẫn nóng. Nam Định dù có nhà tài trợ mới, nhưng sự chuyển đổi cơ chế vẫn nửa vời, lực lượng suy yếu nghiêm trọng sau mùa giải 2009. Mà tính sếp Xuân thì ai chẳng biết, bất cứ HLV nào trái ý cũng bị sa thải. Ông Hảo đã từng bị đối xử như thế rồi đấy! Đồng Tháp của HLV Công Lộc không có gì mới mẻ, đã mất hai vị trí quá xung yếu là Timothy và Aniekan. Vả lại, nói theo kiểu dân trong nghề là họ đã “gây thù chuốc oán” quá nhiều ở V-League vừa qua. Thân cô thế cô,  khổ là thế! Một mùa giải thấy trước mắt Lộc “cá lóc” phải vượt lũ nhiều mới mong bảo toàn cái ghế.


 HLV Tavares sẽ là một “nguy cơ” ở mùa 2010.

Nhóm có nguy cơ cao hơn thuộc về những HLV còn lại. Vũ Trường Giang gay go nhất khi phải làm đội bóng “nhà trai nhà gái” đang ngó lơ nhau, tiền thì chưa thấy đâu. Có nghĩa, người ta vẫn thấy một Thanh Hoá cũ như...cũ!  Nhìn lại quá khứ, ông Giang “đen” cũng chưa thuyết phục được dân trong nghề về chuyên môn, khả năng tập hợp lực lượng, và trên cả là mạng cầm quân.

HLV Vũ Quang Bảo bây giờ không còn cái thế công thần như ở QK4 nữa. Ông HLV đội bóng áo lính đã mặc áo sang hơn, đại diện cho không chỉ NaviBank, mà cả bóng đá TPHCM. Bây giờ HLV Vũ Quang Bảo mới thực sự nghe mùi “bom đạn” toả sau lưng.

Nếu Tavares về Ninh Bình, cùng HLV ngoại đầu quân cho bầu Hiển, thì khỏi phải nói cũng biết áp lực mất việc ghê gớm như thế nào. Ông Hiển đang quyết tâm đưa T&T.HN trở thành CLB số một ở VN. Đội bóng đất Hoa Lư cũng vậy, mà ông Tavares tính khí quá bất thường. Không khoả lấp được hình bóng Hữu Thắng, Văn Sỹ, coi như đồng nghĩa với sự thất bại. Trong Gò Đậu, năm tới mới thật sự HLV Mai Đức Chung làm từ đầu. B.BD không sớm thể hiện có cửa vô địch, hay chí ít bằng thành tích mùa cũ, HLV họ Mai khó trụ đến hết giải.

Như vậy, dự cảm mùa bóng tới, ghế HLV trưởng các đội phía Bắc sẽ toả nhiệt nhiều hơn.


HỮU QÚY

Danh sách HLV hiện thời 

Nguyễn Thành Vinh (HP.HN), Nguyễn Ngọc Hảo (Nam Định), Vương Tiến Dũng (Hải Phòng), Vũ Trường Giang (Thanh Hoá), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN), Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hoà), Kiatisuk (HA.GL), Vũ Quang Bảo (NaviBank. Sài Gòn), Mai Đức Chung (B.Bình Dương), Phạm Công Lộc (Đồng Tháp). Ninh Bình đã nhắm Tavares, T&T.HN vẫn để ngỏ nhưng mới đây, trao đổi với chúng tôi, bầu Hiển bật mí: T&T.HN sẽ chọn HLV ngoại.

NG.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm