Bảo Khanh, Ngọc Duy, Quốc Long chưa vào Thanh Hóa!

Thứ Hai, 16/11/2009 11:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Theo đúng chương trình định sẵn từ trước, chiều qua 15-11, các cầu thủ Viettel đã hành quân vào Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong số này vẫn vắng một số cầu thủ, như Bảo Khanh, Quốc Long, hay Ngọc Duy…

Được biết, Bảo Khanh do bận việc riêng nên tới ngày 17 mới vào hội quân cùng đội bóng mới. Trong cuộc họp với lãnh đạo Viettel gần đây, Bảo Khanh đã đồng ý sẽ vào Thanh Hóa. Mặc dù vậy, tiền vệ này đã nói rằng, chỉ đi theo lệnh điều động của quân đội, còn đá hay không “vẫn chưa quyết”.



Ngọc Duy không mặn mà với việc về Thanh Hóa.

Trong thời gian qua, những cầu thủ nói trên là những người đã đề đạt nguyện vọng không về Thanh Hóa. Trong đó Ngọc Duy, Quốc Long và Xuân Thành được CLB T&T HN chào đón. Hiện người đang tích cực trong vụ này là cựu Phó GĐ của Thể Công, Cao Cường, người đã về hưu nay là Giám đốc chiến lược của T&T HN.

Không dừng lại ở thành phố, toàn bộ quân số mới được đưa thẳng xuống Sầm Sơn. Sau khi hội quân và ổn định lực lượng, Thanh Hóa sẽ tiến hành chia đôi đội. Trong kế hoạch, Sầm Sơn hoặc Tam Đảo sẽ là địa điểm rèn quân của Thanh Hóa trước khi bước vào mùa giải mới, chủ yếu là để “nhồi” thể lực. Sau đó sẽ là các trận đấu cọ xát với một số CLB trong nước. Hôm nay, toàn đội (cả cũ và mới) sẽ có buổi tập đầu tiên.

V.X

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Giải V-League đã "chuyên nghiệp" đâu mà đòi hỏi cầu thủ phải "chuyên nghiệp"?. Đội bóng "tổng hợp" khá lắm là trụ hạng chứ không thể có hạng cao được!
DNgo  (snd934@yahoo.com) (05:28 30/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn nhận một cách khách quan tôi nhận thấy cách hành xử của các cầu thủ Thể Công (đặc biệt là Bảo Khanh) chưa chuyên nghiệp. Ỏng à ỏng ẹo như con nít?. Đứng trên khía cạnh một người con xứ Thanh thì tôi cảm thấy tình yêu và lòng nhiệt tình của những người Thanh Hóa đang bị một số cầu thủ xem nhẹ. Bản thân tôi cảm thấy những cầu thủ như thế không cần cho đội bóng. "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng". Đội bóng là một tập thể, một vài cá nhận không phải là tất cả. Vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Mong các cầu thủ suy nghĩ, đã đá thì đá cho hết mình còn không thì thôi.
Eric_Becks  (huyfoci@gmail.com) (05:44 18/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngọc Duy - Xuân Thành, hai cầu thủ đá tốt nhất Thể Công mùa vừa rồi, theo tôi nên về Thanh Hóa đá. Hai em chưa phải là sao, chưa nổi bật và cũng chưa chứng tỏ được nhiều, nên vào xứ Thanh chơi bóng để phát huy hết khả năng cảu các em. Chống lại mệnh lệnh, hay xuống hạng Nhất đá không phải là một giải pháp tốt cho tài năng các em!
Đỗ Thế Linh  (songlavuotthac.linh@gmail.com) (01:55 18/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngọc Duy và Xuân Thành, 2 ngôi sao trẻ sáng giá nhất mùa giải vừa rồi của Thể Công đã ra đi, các anh không được xuống hạng nhất đá cùng lứa TTBĐ VT, ra đi có lẽ là điều các anh không muốn. Thôi thì chuyển nhượng cũng được, ở lại Hà Nội mà đá, rồi khi nào Thể Công trở lại thì về đá cho Thể Công, coi như là tri ân với CLB, như các cầu thủ gốc Thanh Hóa về tri ân với bóng đá tỉnh Thanh
TCF  (tnt_1489@yahoo.com) (11:00 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vậy là một đội bóng giàu truyền thống nhất VN đã bị khai tử. Buồn thay
Messinibra  (azuleo007@gmail.com) (11:29 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...