Vui - buồn chuyện chuyển giao

Chủ Nhật, 15/11/2009 07:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Cuối cùng thì mọi chuyện đã rõ ràng, cả hai đội bóng quân đội đều đã không còn có mặt ở V-League mùa sau. Thể Công bán suất chơi ở giải chuyên nghiệp của mình cho Thanh Hóa còn, QK4 về đất Sài thành với cái tên Navi Bank. Nhưng với các cầu thủ Thể Công đó là nỗi buồn còn với QK4 lại là niềm vui.

1. Thật ra chẳng cần phải nhắc nhiều thì ai cũng biết các cầu thủ Thể Công từ nhiều năm nay được cưng như trứng mỏng. Chính HLV Lê Thuỵ Hải đã nói thẳng rằng, cầu thủ Thể Công được hưởng chế độ còn tốt hơn cả đội bóng tưởng lại là có điều kiện tốt nhất như B.Bình Dương. Thế mới nói, chuyện các cầu thủ Thể Công phản ứng khi về Thanh Hóa không hẳn chỉ đơn giản là yêu quý đất Hà thành bởi suy cho cùng cuộc đời bóng đá thì long đong rày đây mai đó là chuyện thường tình.

Chuyện Thể Công giải thể, đó là điều chắc chắn nhưng khi ấy, người ta không thấy các cầu thủ Thể Công phản ứng như bây giờ, hàng loạt cầu thủ đang là sỹ quan bỗng dưng hết yêu màu áo lính và đồng loạt xin ra quân dù trước đây họ cương quyết ở lại đến cùng. Có thể thấy, mọi chuyện xuất phát từ khi Viettel quyết định chuyển đại bản doanh của đội bóng về xứ Thanh. Ở đó buồn vì không phải nơi phồn hoa đô hội, cũng đúng thôi nhưng sẽ lý giải thế nào khi hàng loạt cầu thủ như Như Thành, Việt Thắng về với đất Ninh Bình, một nơi được coi là còn buồn hơn. Và tiếo theo đó đã có thông tin, dù chưa hoàn thành việc xin ra quân nhưng Phước Tứ, Bảo Khanh và cả Anh Tuấn đều có nơi dạm hỏi. Đằng sau các quyết định xin ra quân hay làm reo với lãnh đạo Thanh Hóa người ta chỉ có thể nói, đó là vì ở Thanh Hóa các cầu thủ Thể Công không tin rằng mình khá hơn lên, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Với hợp đồng giữ nguyên mức lương, thưởng như thời ở Thể Công, các cầu thủ làm ngay một con tính đơn giản. Nếu họ không còn là người của Thể Công thì mọi thứ sẽ khác, mức giá chuyển nhượng cho một năm hợp đồng sẽ không dưới con số trăm triệu, có cầu thủ còn lên đến bạc tỷ nữa kìa. Và chính chuyện “tan đàn xẻ nghé” của Thể Công là cơ hội cho họ chấm dứt những hợp đồng vốn đã bị coi là ràng buộc trong khó chịu bấy lâu nay.

Quyết định không đồng ý cho ra quân của Bộ Quốc phòng được coi là hợp lý bởi người ta không thể xem thường mệnh lệnh cấp trên và màu áo lính chỉ vì những toan tính riêng. Nhưng điều ấy sẽ làm các cầu thủ không vui và nói thật, ngay cả người dân Thanh Hóa cũng chẳng vui nhất là khi chứng kiến hành động bỏ ra ngoài trong buổi ra mắt màu áo mới của Bảo Khanh.


Từ đây tên QK4 đã thuộc về quá khứ để nhường chỗ cho sự xuất hiện của NAVI Bank Sài Gòn- Ảnh: N.V

2. Khác với trạng thái của các cầu thủ Thể Công, các cầu thủ QK4 phấn khởi ra mặt khi đến với đất Sài Gòn. Chính HLV Vũ Quang Bảo cũng nói thẳng rằng, ở đội bóng mới không vướng những cơ chế ràng buộc về chuyện tiền nong, ông tin rằng đội bóng của ông sẽ khá hơn hẳn. Trước mắt, các cầu thủ QK4 hớn hở bởi ông chủ mới có vẻ “chịu chi” do mức lương các cầu thủ QK4 được tăng lên khi khoác áo đội bóng mới. Mức lương dao động từ 25 đến 30 triệu/ người không ghê gớm lắm với mức các cầu thủ Thể Công lãnh nhưng rõ ràng nó hơn hẳn mức lương cán bộ chừng vài triệu đến 15 triệu đồng mà họ lãnh trước đó.

Cứ nhìn các cầu thủ QK4 ngỡ ngàng khi lần đầu tiên bước vào khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, mặc trên mình bộ đồ “lớn” may vội cho kịp với chiếc caravat thắt chưa đẹp nhưng nụ cười thì rạng rỡ là đủ hiểu họ vui đến mức nào. Có nỗi lo hiện hữu nhưng nỗi lo ấy được chính các cầu thủ nói ra là, họ không biết có trụ nổi lại sau 1 năm hợp đồng hay không. Họ sợ mất chỗ ở đội bóng vừa được đổi tên và vừa chớm giúp họ có suy nghĩ đổi đời.

Cuối cùng, có vẻ như vẫn quẩn quanh chuyện tiền nhiều đến đâu trong các cuộc chuyển nhượng mà thôi. Chuyện nỗi lòng của các CĐV là việc mà các nhà quản lý vỹ mô chẳng màng đến thì chuyện các cầu thủ phải lo cho chính bản thân mình cũng là hợp lý thôi.

Có điều, nếu cứ thế này thì ai coi bóng đá?

Tất Đạt
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...