HLV Vương Tiến Dũng: V-League bây giờ không còn chỗ cho chữ “nhẫn”!

Thứ Bảy, 14/11/2009 18:46 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Vốn chẳng phải là người có máu phiêu lưu, vậy mà HLV Vương Tiến Dũng cũng đã 8 lần khăn gói ra đi tìm bến đỗ mới. Bởi thế, những trải nghiêm và sự đen bạc trong nghề, ông có kể mãi cũng không hết. Từng có lúc muốn nghỉ hẳn nhưng “ma lực” từ băng ghế chỉ đạo khiến ông vẫn tiếp tục gắn bó với nó như một định mênh cho tới tận bây giờ…

Giải đấu của ta bị “bơm” bởi giá ảo!?

* Lại một mùa giải mới sắp diễn ra, ông thấy năm nay mọi chuyện ở V-League diễn ra thế nào?

- Là một HLV, điều tôi lo nhất không phải là bộ khung cầu thủ nội. Dù sao nội binh vẫn là cầu thủ mình. Tâm tính hay cách suy nghĩ của họ, mình vẫn có thể biết mà chỉnh sửa. Chứ ngoại binh thì đúng là chịu, bởi suy nghĩ có phần bốc đồng và không biết đâu mà lần. Chưa kể tính tập tọng học theo cầu thủ Việt, họ sẽ biến chất chỉ ngay sau một mùa giải thi đấu. Do đó tôi lo nhất vẫn là kiếm được ngoại binh có tài những không có tật. Chuyện này chẳng dễ dàng chút nào cả đâu.

* Ông có thấy bây giờ rất nhiều nhà môi giới và bản thân các ngoại binh tới thử việc nhiều vô kể hay sao ?

- Đó chỉ là bề ngoài, là cái mác mà thôi. Chứ ngoại binh chủ yếu là dân đá “phủi” qua đây thử việc. Có anh còn đổi tên để lấy may trong lần trở lại Việt Nam thử việc. Chưa kể, những kênh thông tin từ nhà môi giới thì luôn luôn rất đẹp đẽ. Nhưng khi đem ra thử thì toàn hàng “dởm” với lý lịch rất hoàng tráng của mình. Tôi rút kinh nghiệm rồi cứ mua lại cầu thủ đã thi đấu ở V-League cho khỏe. Chứ để cầu thủ tới thử việc vừa tốn thời gian mà chẳng thu lại được gì.

* Hóa ra chất lượng ngoại binh không có được mức tương ứng như số tiền đội bóng bỏ ra hay sao ?

- Nếu nhìn thẳng vào sự thực thì đúng như vậy. Chất lượng các cầu thủ ở mùa giải 2009 cũng chẳng hơn so với mùa giải trước là bao. Sự gia tăng của các cầu thủ ngoại hay ngoại binh nhập tịch bởi CLB khát hàng “tốt” trong khi số này thì quá ít ỏi. Tôi lấy ví dụ nhé. Một ngoại binh thi đấu ở XM Hải Phòng ở mùa trước có giá 3 đồng. Tuy nhiên tới mùa giải năm sau, chính ngoại binh ấy yêu cầu BLĐ phải cho mình khoản tiền gấp 2, 3 lần so với mùa giải trước. Nếu không anh ta sẽ đi để tới một CLB X, Y, Z... nào đó mời anh ta với giá như vậy. Thế không gọi là giá ảo thì là gì.

HLV CLB XM.HP Vương Tiến Dũng.
 Ảnh Quốc An

* Như vậy, V-League đang trong thời kỳ lạm phát vật giá hay sao thưa ông ?


- Nhiều nhà  báo chẳng từng nói V-League đang trong thời “gạo châu, củi quế” hay sao. Giải đấu của chúng ta leo thang chóng mặt về giá, BLĐ và cầu thủ giờ nói chuyện chỉ nhắc chữ “tỷ’, chứ chữ “trăm” nghe đã xưa rồi. Cái này cũng do lỗi thiếu một sự nhất quán giữa các CLB mà thôi. Nếu các CLB đưa ra quy chế chung và không nâng giá vô tội vạ để lấy được cầu thủ mình muốn thì mọi chuyện không thay đổi nhanh tới mức như vậy. Ngay cả cầu thủ họ cũng khôn khi tung tin để làm giá cho chính mình. Cuối cùng thì giá chuyển nhượng và khoản lót tay tăng gấp 3 so với trước. Đó là cái hại mà chúng ta đang dính phải dù chất lượng cầu thủ ở ta chưa có bước đột phá nào trong 2 năm trở lại đây.

Bóng đá Việt Nam phải có định hướng rõ

* Ông có thể nhận xét gì về việc các doanh nghiệp đã cố phẩn hóa hoàn toàn các đội bóng trong ngành Quân đội là Thể Công và QK4 ?

- Nhắc lại chuyện này tôi lại thấy nao lòng. Dù sao tôi cũng từng là người lính và huấn luyện tại Thể Công. Chiếc cúp VĐ mà tôi mang về cùng các học trò năm 1998 thành ra lại là lần cuối cùng Thể Công làm được ở giải VĐQG. Buồn lắm khi bóng đá Quân đội biến mất trên bản đồ bóng đá chuyên nghiêp nhưng thấy vui đôi chút vì V-League vẫn có giá lắm. Thế nên các doanh nghiệp mới sẵn sàng mua lại đội bóng ngay tức khắc với giá cao. Đây là chuyện không dễ xảy ra ở các nước bên cạnh chúng ta.

* Chính làn sóng doanh nghiệp đổ bộ vào các CLB đang giúp BĐVN có một bước đi vững chắc hơn ?

- Chuyện này phải nhìn sang giải VĐQG Nhật Bản thì sẽ rõ. Dẫu sao ngoài việc đổ nhiều tiền của vào còn phải song song với việc mời các cầu thủ nổi tiếng về để nâng cao chất lượng chuyên môn. Các đội bóng ở J-League đã từng mới hàng loạt cầu thủ nổi tiếng của Brazil như Zico, Taffarel, Zinho hay Leonardo về. Trong khi đó, các CLB ở ta cũng mời Denilson, Lee Nguyễn. Đó là cú “hích” về mặt tinh thần và giá trị kinh tế. Giờ các CLB ở Việt Nam và BĐVN thu hút được sự quan tâm từ báo chí nước ngoài cũng không có gì là lạ cả.

* Ông nghĩ đó cũng là yếu tố giúp các CLB và các đội trẻ của chúng ta thi đấu thành công tại đấu trường châu lục vừa qua ?

- Thử hỏi trước ngày B. Bình Dương thi đấu ở AFC Cup, hỏi trăm người cũng không ai tin họ lọt sâu tới thế. Ngay cả chuyện U16, U19 Việt Nam thi đấu thành công trước những đội mạnh châu lục cũng phải nhìn nhận rõ ràng. Thắng U19 Hàn Quốc không có nghĩa U19 Việt Nam sẽ thắng tiếp vào 3 năm nữa. Dù sao khoảng cách giữa chúng ta với những nền bóng đá hàng đầu còn rất lớn. Vì vậy, những tin vui vừa qua chính là động lực để chúng ta cố gắng phát triển hơn nữa. Cần phải thoát khỏi “ao làng” ĐNA bằng hành động dứt khoát, chứ không thể sống mơ màng mãi trên lý thuyết được.

* Nghĩa là...

- V-League nói riêng và BĐVN nói chung đang có sự trưởng thành nhất định. Tuy nhiên, sự phát triển vừa qua vẫn chưa đúng với tiềm năng của chúng ta . Nhất là khi mà định hướng phát triển BĐVN vẫn chưa thực sự rõ ràng. Ngay cách tổ chức của các CLB vẫn chưa đạt chuẩn chuyên nghiệp của AFC đủ nói lên chúng ta vẫn chưa chuyên nghiệp hẳn.

Cải tổ triệt để tại đội bóng đất Cảng...

* Ông có thể cho biết quá trình chuyển động trong mùa giải mới ở XM. Hải Phòng được không ?

- Không cần nói ra thì những điểm yếu của đội bóng đã rất nhiều người biết. Chuyện CLB thanh lý hàng loạt HĐ với các cầu thủ cũng từ nhiều nguyên nhân khách quan. Mùa giải này, tôi muốn xây dựng một lối chơi giàu sức tấn công và mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, những gương mặt vừa qua chưa đủ đảm bảo những yêu cầu của tôi. Ngay cả các ngoại binh tôi cũng chỉ giữ lại đội trưởng Leandro. Theo tôi, đã làm cải tổ thì phải triệt để mới giúp CLB mạnh hơn được.

* Vậy những gương mặt nào mới đã được ông đưa về sân Lạch Tray ở mùa giải này ?

Hiện tại, duy nhất TM Quang Huy được bổ sung vào vị trí trước khung thành khi TM Tuấn Điệp được trả về Bộ Công an. Còn lực lượng ngoại binh đã gần như khoa sổ hoàn toàn. Ngoài Leandro, XM.Hải Phòng cũng mang về trung vệ Wole (TP.HCM), tiền vệ Anienkan (TĐCS Đồng Tháp) và cặp tiền đạo mới Lazaro (QK4 (cũ)- Wiliam Santos (TP Cần Thơ). Theo quan điểm của tôi, cả 4 cầu thủ đều có sức mạnh, tốc độ và thể lực tuyệt vời. Ngoài ra, họ đều là cầu thủ có lối sống khá chuẩn mực. Điều đó sẽ giúp XM.Hải Phòng có lối chơi tốc độ và biến hóa hơn ở mùa giải này. Đó là điều tôi cực kỳ tin tưởng nên chuyện hơn 10 cầu thủ ra đi cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của toàn đội.

* Còn kế hoạch tập huấn của đội bóng trong những tháng tới thì sao, thưa ông ?

- Dự kiến vào ngày 17/11, XM.Hải Phòng sẽ vào tham dự Cúp bóng đá quốc tế Bình Dương mở rộng (BTV Cup) 2009. Những trận đấu tại đây sẽ là cuộc thử lửa quan trọng cho các cầu thủ trẻ mới được đôn lên. Chưa kể, tôi cũng kiểm tra thể lực và sự chuẩn bị của ngoại binh sau 2 tháng nghỉ phép. Nếu đòi hỏi sự ăn ý ngay lập tức thì rất khó nên tôi chỉ yêu cầu các cầu thủ thi đấu hết sức nỗ lực. Còn sau đó, có lẽ cả đội sẽ di chuyển về lại Hải Phòng luyện tập chứ không đi tập huấn đâu xa cả. Vào ngày 24/ 12, XM.Hải Phòng sẽ có trận giao hữu với ĐTQG mừng 110 năm thành lập Nhà máy xi măng Hải Phòng. Vì vậy, việc di chuyển liêp tục và cập rập như vậy sẽ không phải là tốt cho kế hoạch “nhồi” thể lực nặng của tôi với cầu thủ được.

* Điều gì khiến ông lo lắng nhất lúc này khi bắt tay vào kế hoạch cải tổ lực lượng tại XM.Hải Phòng ?

- Làm HLV tại V-League giờ áp lực cực lớn. Chỉ cần đội bóng thi đấu chệch choạc trong 3- 4 trận thì có thể bị “trảm” ngay lập tức. Chính vì thế, việc vượt qua được những cơn stress có ý nghĩa quyết định tới sự tỉnh táo và chín chắn khi cầm quân. Nghĩ lại chứ công sức chuẩn bị cho một mùa giải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước cả 3- 4 tháng trời. Đôi khi chỉ vì một vài cầu thủ chấn thương, một quyết định sai lầm là tất cả trôi ra sông, ra biển. Vì thế, tôi cố gắng giảm thiểu tối đa sai sót. Có thế mới hy vọng đưa XM.Hải Phòng có được thành tích ấn tượng ở mùa giải 2010.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nhã Nam (thực hiện)

Giúp Thể Công đoạt chức VĐQG rồi ẵm chiếc SiêuCúp đầu tiên vào năm 1999, những tưởng sự nghiệp tươi sáng sẽ mở ra trước mắt ông. Ai ngờ đó lại mở ra thời kỳ lưu lạc suốt Nam chí Bắc từ TP Cần Thơ, Hàng không Việt Nam, Thanh Hóa... và giờ XM.Hải Phòng. Ông từng cười và bảo số mình không khác gì người bạn thân Vũ Trường Giang nay đã về làm tại CLB Thanh Hóa. Tuy thế ông bảo vẫn còn may chán khi từng đoạt chiếc Cúp QG cùng Hòa Phát HN vào năm 2006. Nhờ đó, ông cũng là một trong số ít HLV từng đoạt cả 3 danh hiệu danh giá nhất tại đấu trường quốc nội.

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Bác Dũng là một HLV có tài, Thể Công không phải là một môi trường để bác Dũng phát huy, hy vọng Hải Phòng là đất lành để bác Dũng gặt hái thành công!
Đỗ Thế Linh  (songlavuotthac.linh@gmail.com) (01:37 18/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thường xuyên xem XMHP đá, với sự bổ xung lực lượng cho mùa 2010 XMHP dưới sự dẫn dắt của Mr Dũng sẽ là một đội bóng có lối đá tấn công hay nhất VL. Nhưng chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và dự bị thì top 3 cũng khó như vô địch. Chờ xem
ollo  (binh_rau@yahoo.com) (09:05 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ông Dũng ơi! XMHP làm gì có cầu thủ "trẻ" đúng nghĩa?. Có mấy cháu thì ông "duyệt" cho đi hết rồi!!! Đinh Thế Nam và anh Quang "vổ" (huấn luyện viên đội trẻ đúng nghĩa) cũng cho về Sở nốt. Ông hãy quan tâm đến đào tạo bóng đá trẻ trước khi dùng các cầu thủ trẻ .
Haphuongan  (haphuongan01@gmail.com) (02:41 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
XMHP muốn tạo đột phá thì hay mang về 1 Denelson thứ 2 nhưng không bị chấn thương.
chung hông linh  (anthinhphat@yahoo.com.vn) (12:00 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực lòng, tôi đang nín thở chờ xem anh Xi Măng Hải Phòng sẽ nấu món gì cho các CĐV Đất Cảng "ăn" trong mùa lễ hội V-League 2010 đây !? Hồi hộp quá ! ! ! !
Tuấn Quán Mau  (nghiemquangtuan@yahoo.com.vn) (08:51 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hải phòng nếu đừng bị áp lực quá lớn của cổ động viên thì top 3 là có thể nhưng vô địch thì chắc cỡ 5 năm nữa nếu giũ được phong độ .S 5'
nguyễn dũng  (nhutruc50@yahoo.com) (08:37 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với sự bổ xung ngoại binh cũng như bổ xung thêm những vị trí chủ chốt như Quang Huy, Đức Dương...Tôi tin rằng mùa giải mới XMHP sẽ ở trong top 3. XMHP VÔ ĐỊCH
pham van son  (Vietson_09@yahoo.com) (07:47 15/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...