Tiểu phẩm: Xóm giềng

Thứ Bảy, 14/11/2009 18:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Tỉnh chúng tôi có 2 đội bóng đá hạng mạnh. Cả 2 đội đều áp dụng phương châm “cơm nhà ai người ấy ăn, giường nhà ai người ấy ngủ” nhưng ông TTK LĐBĐ tỉnh lại nói rằng chúng tôi là láng giềng, 2 cây nên chụm lại để... nên một ngọn đồi.

BTC giải thường bố trí 2 đội gặp nhau ngay ở đầu vòng 1 và đầu vòng 2, ý là để chúng tôi không gây rắc rối ở cuối giải. Tuy nhiên họ khôn nhưng lại không ngoan. Chúng tôi được lệnh là đá thoải mái ở lượt đi, đầu lượt về nếu đội nào gặp khó khăn, đội kia sẽ hỗ trợ theo tinh thần “tình làng nghĩa xóm”. Hai mùa liên tiếp chúng tôi đã thực hiện chuyện đó hoàn hảo. Thế nhưng đến mùa thứ 3 thì “chiêu” đó đã không thành. Lượt đi đội chúng tôi thắng 2-1. Hết lượt đi, đội chúng tôi lẫn đội bên kia đều ngấp nghé đội sổ, tuy đội chúng tôi có hơn đội kia 3 điểm. Vấn đề hỗ trợ theo tinh thần “tình làng nghĩa xóm” được đặt ra. Ông TTK LĐBĐ tỉnh vội nhóm một cuộc hội ý nhỏ với 2 CT CLB. Ông nói nguyên tắc bất di bất dịch cần được tôn trọng, nghĩa là đội chúng tôi phải hỗ trợ. Ông CT của chúng tôi ậm ừ, trong đầu ông đã có sẵn phương án thi đấu.

Ông nói với chúng tôi:

- Tình làng nghĩa xóm, chỉ thích dùng chữ cho oai chứ “ốc chưa mang nổi mình ốc còn đèo thêm cọc”, “khi vui mới vỗ tay vào” chứ còn bây giờ nước sôi lửa bỏng, chỉ vớ vẩn, cứ thử cầm đội bóng xem ông ấy sẽ làm gì? Mất 3 điểm là tự tử đấy, chớ có nghe ông ấy xui dại. Cho nó ăn ốc để mình đổ vỏ à? Cứ cho tụi nó tưởng bở, mình cứ đá thật lực vào, ghi được bàn thắng là tăng cường phòng ngự để giữ tỉ số. Mình mà xuống hạng là ông ấy lặn mất tăm cho mà coi. Đừng có dại.


Minh họa: Lê Trí Dũng

HLV của chúng tôi đã đặt kế hoạch thi đấu đúng theo tinh thần đó.

Đội bạn đã bất ngờ. Họ cứ nghĩ chúng tôi sẽ vào trận đủng đỉnh để họ ghi bàn nên đã không phòng bị gì cả. Chúng tôi tranh thủ thời cơ tấn công nhanh và ghi được bàn ở phút thứ 5, sau đó lại có thêm bàn nữa ở phút thứ 12. HLV khoát tay ra hiệu cho chúng tôi tăng cường phòng ngự số đông. Đội kia chợt hiểu rằng chẳng có tình làng nghĩa xóm gì hết, “hiệp ước” bị vi phạm rồi. Trận đấu “nóng” lên thực sự. Những pha vaò bóng đầy chất... thép liên tục xảy ra, cầu thủ 2 đội lăn lộn trên sân liên tục. Kết quả mỗi đội bị đuổi 1 người còn thẻ vàng thì vô số.

Chúng tôi giữ được hạng nhưng cũng chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm. Ông CT CLB đội hàng xóm nói:

- Thấy chưa, nghe ông ấy thì mình chết mất ngáp rồi còn gì.

Đội hàng xóm bị xuống hạng chỉ vì không có 3 điểm ở trận lượt về ấy. Ông CT CLB nói:

- Tình làng nghĩa xóm cái... con khỉ, cạch mặt chúng nó không thèm chơi nữa. Mà ông TTK LĐBĐ tỉnh đâu nhỉ?

Li Ti
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...