Thanh Hóa: Tiền đâu nuôi quân?

Thứ Tư, 11/11/2009 10:03

(TT&VH) - Một vấn đề băn khoăn là Thanh Hóa khi nhận đội bóng của Viettel và hứa sẽ đảm bảo giữ nguyên chế độ thì họ sẽ nuôi quân Thể Công bằng cách nào.

Các cầu thủ Thanh Hóa mùa trước, kịch kim chỉ được hưởng mức 100.000 đồng/ngày/người. Còn cầu thủ Thể Công mỗi ngày nhận 240.000 đồng. Các cầu thủ Thể Công mùa trước có thời gian mỗi tuần lại một lần đưa nhau đi ăn buffet trên Hồ Tây, đổi món, đổi gió.

Cầu thủ Thanh Hóa thắng 1 trận được thưởng hơn trăm triệu đồng. Cũng phải chờ tới cả tháng hoặc hơn số tiền ấy mới đến tay các cầu thủ sau bao vất vả. Các cầu thủ Thể Công cứ thắng là được thưởng mỗi người 18, 10, 6 triệu tùy mức đá chính, vào thay, hay ngồi trên khán đài. Chủ nhật đá xong, thứ hai có tiền.

Các cầu thủ Thanh Hóa ở dãy nhà bán kiến cố, nóng bức. Cầu thủ Thể Công ở khu đẹp nhất Nhổn (dù cũng xuống cấp), CLB lại lắp thêm điều hòa. Nâng cao chất lượng cuộc sống, CLB lắp thêm internet.

Cầu thủ Thanh Hóa lương cao nhất 15 triệu đồng/tháng. Cầu thủ Thể Công trẻ và không vào sân cũng 20 triệu đồng/tháng; cao nhất 40 triệu đồng cho nội binh. Riêng bộ đôi Lima-Silva nằm trong số những cầu thủ Thể Công đi Thanh Hóa có tổng tiền lương 24.000 USD/tháng, đủ cho Thanh Hóa trả lương cho cả đội.


 Cầu thủ Thể Công (trái) và Thanh Hóa có xuất phát điểm quá khác nhau, bây giờ làm
 sao để họ hòa nhập với nhau trong cùng một tập thể?


Một trong những tuyên bố đầu tiên từ phía Thanh Hóa khi cuộc chuyển giao hình thành là Thanh Hóa sẽ đảm bảo nguyên xi các chế độ của các cầu thủ Thể Công năm 2009; sẽ không tăng lên, nhưng nhất định không giảm. Tuyên bố này đã trấn an được khá nhiều người, nhưng người ta lại phải băn khoăn một điều: Thanh Hóa sẽ lấy nguồn tài chính nào để nuôi quân Thể Công đá V-League 2010?  

Đây không phải là vấn đề của tỉnh, của người dân Thanh Hóa. Vì ngân sách Nhà nước có những nguyên tắc phải tuân thủ. Người dân Thanh Hóa đam mê bóng đá và cũng sẵn lòng, nhưng những người chịu trách nhiệm với bóng đá Thanh Hóa chỉ có thể lên tiếng đề nghị các doanh nghiệp chung tay, chứ không thể kêu gọi người dân đóng góp

Trước đây cũng có một câu hỏi đặt ra là Thanh Hóa lấy đâu ra tiền để mua Thể Công khi Viettel từng đặt giá cho đội bóng của họ trước khách hàng Navi Bank là 80 tỉ đồng và nhất định không chịu bớt.

Những người chịu trách nhiệm với bóng đá Thanh Hóa đã phủ nhận nguồn tin họ mua với giá 100 tỉ đồng mà hé lộ về việc đổi cơ chế làm ăn cho Viettel để lấy bóng đá, lấy suất chơi ở V-League.

Trở lại với câu hỏi ở trên, Thanh Hóa sẽ lấy đâu nguồn tài chính để nuôi quân Thể Công, khi mà ở lĩnh vực này người ta không thể lấy cơ chế để làm vật đánh đổi một lần nữa?

Theo tìm hiểu của TT&VH thì 22 cầu thủ Thể Công (trong đó có bộ đôi tiền đạo được trả giá chuyển nhượng hàng tỉ đồng và lương vài trăm triệu đồng/tháng Silva-Lima) đi Thanh Hóa mùa tới vẫn do Viettel nuôi và cũng từ nguồn này mà các chế độ của họ sẽ được đảm bảo. Nó như một phần trong hợp đồng bán Thể Công cho Thanh Hóa mà các bên đã ký mới đây.

Và nó cũng củng cố một luận điểm đã được chứng minh, rằng với Viettel thì tiền không phải là vấn đề khiến họ từ bỏ bóng đá, mà ở đây chỉ đơn giản là sự thay đổi trong quan điểm, cuộc chơi vốn nhiều thất bại hơn thành công cần phải được dừng lại.

Thanh Hóa được chọn để đi nốt phần còn lại của con đường bóng đá của Viettel. Họ được cho một đội bóng. Họ được người khác nuôi hộ quân. Họ giống như người trúng số. 

Phong Vũ
0 thích.

Bình luận (12)

avatar đội bóng
Mấy ông nhà báo sao cứ hoài nghi đánh giá thấp Thanh Hoá thế? để cho các cầu thủ TH mất tinh thần, đặc biệt là các cầu thủ mới, chắc chắn Thanh Hoá và Viettel sẽ hợp tác để có chế độ tốt nhất cho cầu thủ chứ. Yên tâm đi không gì mùa sau Thanh Hoá cũng bằng anh bằng em, chứ không như QK4 đâu.
Trung PTTH  (trungtreo@yaho.com) (10:35 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Họ giống như người trúng số." Câu này quá hay và quá đúng. Tự dưng lại 1 suất V-League rồi lại có ng` bỏ tiền ra nuôi đội bóng thì đúng là chỉ có từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay thì 90% khả năng Thanh Hóa sẽ lại xuống hạng trong mùa tới hoặc cùng lắm là mùa sau. 3 Nhan xet hoi chu quan day, nen nghi lai truoc khi noi nhe
Le ba Khanh  (CUULONGTH@YAHOO.COM) (10:07 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
>>>BBT: Mong bạn hai vuong (mpkimxuan@yaho.com) gửi lại comment có dấu. Cảm ơn bạn!
hai vuong  (mpkimxuan@yaho.com) (05:47 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hóa ra trong tâm niệm của V. thì Thể Công là "của nợ" sao???
ricky  (vuduythuong82@yahoo.com) (06:04 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
buồn cho bóng đá Thanh Hoá quá đi )
cao  (hello_hp2008@yahoo.com) (10:00 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nghe các huynh cứ mãi nói chyện giầu nghèo.Theo ý của đệ thì thế này.Ở đâu có mua bán,chuyển nhượng thì ở đó là thị trường.Mà đã là t/t thì người cần(kẹt)phải bán.Người không có tiền thì đứng nhìn,trả giá vu vơ.Người có tiền thì mua.Chứ nhà giầu không ai phải bán con.Chúng ta gác chuyện giầu nghèo lại. Bây giờ ván đã đóng thuyền.Trong vụ này thực chất cũng chỉ là"Hồn Trương ba da hàng thịt"mà thôi.T-H mua suất V-league chứ không mua T-C.Vậy thì cũng đừng ép duyên nhau làm gì."Đồng sàng dị mộng" chỉ làm khổ cả hai.Cứ giải phóng cho những ai không muốn.T-H phải đi lên = chính đôi chân của mình.Tài năng bóng đá T-H không thiếu.Cứ nhìn vào các cấp độ đội tuyển thì biết.Chỉ mong các cấp lãnh đạo tỉnh T-H làm Bóng đá với tinh thần, tâm huyết, máu lửa và bài bản.
Bình Dương  (lehong_tpk@yahoo.com) (12:29 12/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Họ giống như người trúng số." Câu này quá hay và quá đúng. Tự dưng lại 1 suất V-League rồi lại có ng` bỏ tiền ra nuôi đội bóng thì đúng là chỉ có từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, với tình hình như hiện nay thì 90% khả năng Thanh Hóa sẽ lại xuống hạng trong mùa tới hoặc cùng lắm là mùa sau.
Jamie  (jamie8383@gmail.com) (10:44 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo nguồn tin tức đáng tin cậy một doanh nhân tầm cỡ người Xứ Thanh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và khai khoáng chủ tập đoàn lớn ở SG sẵn sàng "ôm" cả hai đội bóng chuyên nghiệp và hạng nhất từ tỉnh Thanh Hoá. Theo nguồn tin này cho biết ông ta sẵn sàng chi cho đội bóng mỗi năm 120 tỷ trong vòng 5 năm liền để từng bước "chuyên nghiệp hoá" Thanh Hoá theo mô hình MU. Đây là tín hiệu vui đối với bóng đá xứ Thanh và làm "ấm lòng" các cầu thủ TC Viettel chuyển về.
Nguyễn  (sonnxtvtlna@yahoo.com) (11:10 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là đội Thanh Hoá "ngông" thật, dám mua cả đội bóng nhà giàu Viettel quen tiêu hàng chục tỷ. Có lẽ đến công tử Bạc Liêu tái thế cũng phải ngã mũ xin gọi bằng "cụ"?. Không biết xứ Thanh "nhặt được vàng rơi" hay sao mà "chiến" thế?. Thế mới thấy buồn cho Viettel, phải bán đổ bán tháo "quí tử rứt ruột đẻ ra" và trải qua bao năm chăm bẵm...
Mai Chi  (sonnxtvtlna@yahoo.com) (11:20 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao các bạn nghĩ thanh hóa mình thế, các bạn nên nhớ rằng dân thanh hóa đông chi cần mỗi người ủng hộ 5000 đồng la nuôi cả đội bóng
Thành Nhân  (thanhnhands1979@gmai.com) (11:30 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?
Hùng Sài Gòn - 2/13/2012 7:07:48 PM
Rất đồng tình với tác giả bài viết. Theo tôi biết, Quan họ chưa bao giờ dung tục và phản văn hoá. Lời Quan họ và người biểu diễn Quan họ lúc nào cũng kín đáo, tế nhị, da diết, sâu lắng. Những phát...