Câu chuyện thể thao: Ngẫm về chữ tình

Thứ Hai, 09/11/2009 13:56 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Ngay sau khi thông tin Thể Công được chuyển giao cho Thanh Hóa chính thức được xác nhận, một loạt cầu thủ của Thể Công đang chịu sự quản lý của Viettel đã làm đơn xin thanh lý hợp đồng để đầu quân cho đội bóng khác. Rất nhiều người trong danh sách trên 20 cầu thủ được Thể Công đưa đi tập huấn dài hạn tại Bulgaria và Đức cách đây hơn 2 năm, và việc họ chọn thời điểm này để đòi dứt áo ra đi khiến người ta không khỏi suy nghĩ.

Xét về lý thuyết, bất cứ một cầu thủ nào trong lứa sinh năm 1987 của Thể Công (số được đưa đi tập huấn dài ngày tại châu Âu) đều có giá trị bạc tỷ khi bước lên thị trường chuyển nhượng, và rất nhiều đại gia ở V-League xếp hàng chờ đón trước cửa để săn chữ ký của họ.

Đấy là điều bình thường trong thời buổi bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, nhưng lại rất không bình thường nếu như nhìn nhận rằng những cầu thủ nói trên là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá Thể Công. Và trước khi đội bóng lâm vào hoàn cảnh hiện nay họ cũng đã được đối xử không tệ (trước mùa giải năm ngoái mỗi cầu thủ nhận được từ 200 tới 250 triệu đồng tiền lót tay cho mỗi năm hợp đồng trong bản hợp đồng 3 năm đã ký với Viettel, chưa kể hàng loạt khoản lương thưởng hậu hĩnh khác).


Thế hệ 1987 là hiện tại và tương lai của bóng đá Quân đội

Để có được lứa cầu thủ này, Thể Công đã phải chi ra xấp xỉ 30 tỷ đồng và nếu làm phép tính đơn giản thì mỗi cầu thủ thuộc lứa năm 87 hiện nay của Thể Công đã làm đội bóng Quân đội tốn mất khoảng 1 tỷ đồng tiền đào tạo. Như thế, rõ ràng những cầu thủ này còn nợ bóng đá Quân đội rất nhiều, và sẽ hợp lý hợp tình hơn nếu như họ xin không về Thanh Hóa để ở lại cống hiến cho đội bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel ở giải hạng Nhất.

Chịu trách nhiệm dẫn dắt đội bóng này là HLV Nguyễn Thanh Hải và Đỗ Mạnh Dũng, những người đã dìu dắt lứa cầu thủ năm 87 từ thuở còn “bơ vơ”, nên giả sử số cầu thủ này tụ về giải hạng Nhất để thi đấu cho đội bóng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel thì có thể coi là cách họ đền đáp công lao đào tạo cho cái nôi bóng đá đã sản sinh ra mình.

Thời gian gần đây trong nội bộ các cầu thủ Thể Công vẫn lan truyền tin đồn rằng Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel sẽ chỉ hoạt động cầm chừng ở giải hạng Nhất 2010 để chờ ngày thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010, nhưng theo thông tin mà TT&VH có được, trong một tương lai không xa nữa sẽ có một đội bóng Thể Công hoàn toàn mới được tái sinh, và sẽ đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm TDTT Quốc phòng.

Những người có trách nhiệm ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá Viettel vẫn nói chuyện với các cầu thủ rằng hãy chung tay góp sức với nhau để đội bóng này chơi thật tốt ở giải hạng Nhất, và khi họ thực sự khôi phục được niềm tin của người hâm mộ thì biết đâu sau này sẽ được trả lại cái tên Thể Công lừng lẫy một thời. Để phục vụ cho mục tiêu ấy, Trung tâm Viettel rất cần sự cống hiến của lứa cầu thủ năm 87, thế hệ được coi là hiện tại và tương lai của bóng đá Quân đội và cũng là sản phẩm chính hiệu của bóng đá Quân đội.

Rất mừng là không phải bất cứ ai trong số lứa cầu thủ năm 87 cũng công khai nguyện vọng ra đi để đầu quân cho đội bóng khác mà vẫn có không ít người tha thiết xin ở lại để thi đấu tại giải hạng Nhất, và khả năng trở lại của cái tên Thể Công đang phụ thuộc vào những tấm lòng chân tình như vậy.

G.Huy
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Bạn PTT hỏi những Quang Vinh, Ngọc Duy, Khánh Lâm, Minh Đức . . . Liệu có bằng Thành Lương, Văn Bình, Trọng Hoàng không ? tôi bảo là bằng đấy. Nếu xem họ đá ở hạng nhất sẽ thấy khác, và khi lên V-League nếu không nhờ chính sách dùng người như phá những Quang Vinh, mình Đức, Khánh Lâm có thường xuyên được đá chính không ? trong khi đó Thành Lương, Văn Bình hay cả Danh Ngọc họ đều có 1 suất đá chính ở CLB. Hi vọng là lứa 87 này sẽ được giữ lại. Chúc TC B sẽ thi đấu tốt ở giải Hạng Nhất và trở lại V-L.
TCF  (tnt_1489@yahoo.com) (10:44 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào các bạn Mấy hôm nay báo chí thế giới (và cả Việt Nam nữa) đang làm rùm beng chuyện Newcastle hay Chelsea định bán tên sân vận động và bị các cổ động viên phản đối quyết liệt, đấy chỉ là tên sân vận động thôi đấy. Còn ở Việt Nam ta, các đội bóng bị bán qua lại y như những "mớ rau, con cá" ở ngoài chợ. Qua mỗi lần mua bán như vậy, thì đội bóng lại có cái tên mới đi kèm với cái tên của một thương hiệu, chuyện chắc chỉ có ở Bóng Đá Việt Nam. Đành rằng bóng đá chuyên nghiệp, tiền là thứ rất rất quan trọng , nhưng cái truyền thống mới là thứ mà những cổ động viên, cầu thủ chân chính cần đến thấy tự hào với nó, bao nhiêu thế hệ cầu thủ, HLV đi trước đã gầy nên truyền thống,thương hiệu, tiếng nói, danh hiệu cho CLB để rồi nó tiêu tan, tanh bành hay thậm chí là chỉ còn là trong quá khứ. Tôi không lớn tuổi, chỉ SN 85 thôi, nhưng tôi luôn nhớ cái cảm giác nôn nao khi chờ được xem các trận đấu bóng đá ngày xưa (cái ngày mà chưa có "CHUYÊN NGHIỆP" ấy), những trân đấu đã thành kinh điển của Bóng Đá Việt Nam như CSG-CATP HCM hay CSG-Hải Quan và đặc biệt là trận derby ngành công an CAHN-CATPHCM. Những trân đấu như vậy đã trở thành truyền thống rồi, nó giống như trân derby thành Milan hay trân Classico của La Liga vậy, đó mới là cái thương hiệu đó. Tác giả cứ trách các cầu thủ lứa 87 sao không có tình, nhưng xin lỗi, những con người lãnh đạo, những người mà nói theo tác giả là "lứa" 5x hay 6x còn không nghĩ đến cái tình, cái truyền thống, máu thịt, con tim của những người hâm mộ, những người luôn sát cánh, cảm thông, tha thứ cho đội bóng yêu quý của mình khi họ gục ngã, hay vui sướng như điên khi họ thành công. Họ bán tên CLB, cũng là bán luôn niềm tin của người hâm mộ, bán luôn truyền thống của CLB, của những con người, những cầu thủ, những HLV đi trước đã gây dựng nên thì hỏi tác giả những con người lứa 87 này lấy cái gì để mà họ phải trung thành, lấy cái gì để đỏi hỏi họ phải hy sinh, họ hy sinh vì cái gì trong khi trước mặt họ là cái tấm GƯƠNG?. Tôi rất thích báo TTVH, vì quý bào luôn có những bài báo phân tích rất sát, rất hay của các tác già như A.N, H.NHẬT, hay Yến Thanh, nhưng bài viết này tuy rất hay về văn phong, nhưng lại quá chủ quan. Trân trọng, chúc quý báo luôn thành công. Cedar.
Cedar  (cedar@yahoo.com) (06:57 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vấn đề ở chỗ là "Được chuyển giao cho Thanh Hóa", chứ chuyển giao cho ai đó thì sẽ các cầu thủ sẽ có tình ngay?
hoanghai.real@madrid.com  (hoanghai.real@madrid.com) (06:51 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đó là 1 lứa cầu thủ tài năng song k được trao cơ hội ở V.league nhiều ở hai mùa vừa qua, nếu cho họ cơ hội, tôi tin là học sẽ thành công.
vũ đức chiến  (chienkt0611@gmail.com) (05:01 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lứa cầu thủ 87 của Thể Công là những ai nhỉ? Ngọc Duy ? Quang Vinh ? Duy Linh ? Khánh Lâm? Minh Đức ...? Có ai có Trình độ bằng Trọng Hoàng, Văn Bình hay Thành Lương không mà " đòi " giá trị chuyển nhượng Tiền Tỉ ? Thể công đang nằm mơ chắc?.
Phạm Thanh Tùng  (ngayay_baygio711@yahoo.com) (04:28 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu quả thực tương lai không xa có một đội Thể Công khác thì thật là khó hiểu với những người làm bóng đá quân đội. Tại sao họ không giữ nguyên cái tên Thể Công đã ghi đậm dấu ấn trong trái tim người hâm mộ và chuyển nhượng những cầu thủ không có tinh thần cống hiến mà lại chọn cách làm nghiệp dư mà phần nào là coi thường người hâm mộ như vậy
bh  (hoanvmr@yahoo.com) (03:45 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tui thấy bó tay với cái kiểu mua bán sáp nhập bây giờ của bóng đá VN. Đành rằng trên thế giới cũng mua bán CLB đấy nhưng có ai làm như VN đâu. Đội bóng lên hạng: bán, xuống hạng: bán. Không lên không xuống...cũng bán. Chẳng hiểu đây có còn là giải bóng đá không nữa, hay chỉ là chỗ cho mấy người trao đổi?. Họ có còn nghĩ tới hàng chục ngàn người hâm mộ, tới tình yêu, tới lịch sử, tới màu cờ sắc áo... của các đội bóng nữa không nhỉ?! mà nếu không có mấy thứ đó thì bóng đá sinh ra để làm gì?. Thực sự bó tay.
Hồng Thanh  (letu688@yahoo.com) (03:05 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...