Lạ lẫm NAVI Bank Sài Gòn

Chủ Nhật, 08/11/2009 13:29 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau buổi họp báo ra mắt vào sáng qua (7/11), cái tên QK4 đã chính thức bị “khai tử”, để thay vào đó là NAVI Bank Sài Gòn…

Với những người sống bằng ký ức, khi chứng kiến cảnh lãnh đạo và quan khách bật chai champagne tung bọt trắng xóa, “khai tử” một cái tên, cảm thấy nhoi nhói trong tim. Dù sao cũng xin gửi lời chúc mừng thầy trò ông Vũ Quang Bảo. Có nhiều cơ sở mà người ta tin rằng NAVI Banks Sài Gòn sẽ không đi lại “vết xe đổ” của Sài Gòn United – một đội bóng “hồn” Nghệ, “xác” Sài Gòn cũng “dọn nhà” vào TP.HCM, rồi phải rơi vào cảnh “tứ cố vô thân”!

Từ đây, bóng đá Sài Gòn sẽ có thêm một đứa con mới, dù không “mang nặng đẻ đau”, nhưng nó lại mang theo sự kỳ vọng rất lớn của tất cả, sau khi CLB TP.HCM phải xuôi xuống hạng Nhất và “con ghẻ” Sài Gòn United quay về giải hạng Nhì một cách ấm ức. Và cũng từ đây, người hâm mộ bóng đá TP.HCM sẽ được chứng kiến một đội bóng thuần Nghệ, chơi bóng với niềm kiêu hãnh của những người lính đã làm nên thương hiệu cho QK4 ngay giữa đất Sài Gòn.
 
Từ đây tên QK4 đã thuộc về quá khứ để nhường chỗ cho sự xuất hiện của NAVI Bank Sài Gòn- Ảnh: N.V

Dù công việc ngoài Hà Nội đang bận túi bụi (với 2 ĐT – U23 VN chơi ở VFF Smartdoor Cup và ĐTVN chuẩn bị cho trận chiến với Syria), Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn tranh thủ nhận lời mời vào TP.HCM dự lễ “khai tử” cái tên QK4, đồng thời cũng là dịp ra mắt NAVI Bank Sài Gòn. “Tướng về hưu” Đoàn Sinh Hưởng sẽ được giữ lại với chức danh… GĐĐH CLB, nhưng có thể chỉ để đóng vai người cha tinh thần cho các cầu thủ. Buổi họp báo – sang tên kết thúc chóng vánh, trên tinh thần vì một tương lai tốt đẹp của “anh cả” bóng đá TP.HCM – NAVI Bank Sài Gòn.

Trước mặt bá quan văn võ trong buổi lễ, tất nhiên, người trong cuộc cũng không tiết kiệm những lời hứa hẹn. Theo đó, NAVI Bank Sài Gòn đảm bảo sẽ xây dựng một TT huấn luyện hiện đại và theo kế hoạch, nó sẽ hoàn thành vào giữa năm 2011; xây dựng các tuyến đào tạo trẻ một cách bài bản…

Khoản tiền dành cho các hạng mục trên ước tính lên đến khoản 35 tỷ. Và còn nữa, những đảm bảo về chế độ đãi ngộ sẽ không thua kém các đội bóng đang chơi ở V-League. Lính Quân khu đổi đời thật rồi!

ĐAM SAN

0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
tôi không thể hiểu được các lãnh đạo đội bóng đó nghĩ gì nữa vì bóng đá đâu có đơn thuần là những cuộc mua và bán mà nó còn là cả một vấn đề sau nó nữa. như hệ thống sân bãy, đào tạo trẻ, khán giả... thử hỏi nếu như thể công về thanh hóa thì những hệ thống của họ se như nào ? khán giả ruột của thể công sẽ như thế nao? và cả QK4 nữa vói những cách làm việc như thế này tôi nghĩ bóng đá bây giờ không phai là để phục vụ mục đích giải trí nữa mà không biết phải gọi nó là gì nữa?
lương văn thể  (chantinh101283@yahoo.com) (09:54 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tui thấy bó tay với cái kiểu mua bán sáp nhập bây giờ của bóng đá VN. Đành rằng trên thế giới cũng mua bán CLB đấy nhưng có ai làm như VN đâu. Đội bóng lên hạng: bán, xuống hạng: bán. Không lên không xuống...cũng bán. Chẳng hiểu đây có còn là giải bóng đá không nữa, hay chỉ là chỗ cho mấy người trao đổi?. Họ có còn nghĩ tới hàng chục ngàn người hâm mộ, tới tình yêu, tới lịch sử, tới màu cờ sắc áo... của các đội bóng nữa không nhỉ?! mà nếu không có mấy thứ đó thì bóng đá sinh ra để làm gì?. Thực sự bó tay.
Hồng Thanh  (letu688@yahoo.com) (02:55 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc cả bài báo , tôi ko thấy điều gì mới cả ! Bóng đá VN vốn đã , đang và sẽ thế ! Tiền sẽ quyết định sự phát triển của bóng đá VN ! Truyền thống của dội bóng ư _ thật là xa xỉ . Thương hiệu của đội bóng ư _ chả là gì ! NAVI Bank Sài Gòn giờ cũng chỉ giống như 1 chiêu PR hay 1 show quảng cáo mà thôi . Nói thât chỉ nhìn mỗi tấm ảnh thì thấy ấn tượng tí chút 1 Hai cô gái mặc áo xanh đứng cạnh HLV Bảo trông đẹp quá trời à
pat  (laptrinhweb08@yahoo.com) (10:30 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thế sang năm 2011 NAVI Bank Sài Gòn xuống hạng nhất thì lại bán cho ai hay lại về với QK4?
Minh THƯ  (trungtreo@yahoo.com) (10:23 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết Navi bank có thật sự mua QK4 vì bóng đá hay chỉ "nhuốm màu kinh doanh"?. Chỉ sợ lời nói gió bay, sau một thời gian ai biết NAVI lại "đem con bỏ chợ" kiểu "Thể Công"?. Mà cũng không biết nên mừng hay nên vui cho cái mua bán câu lạc bộ bóng đá ở Việt Nam. Các đội bóng y như một "mớ hàng", thích thì đổi tên, thích thì bán, không thích thì "cho giữa đàng" không một cơ chế rõ ràng. Xã hội hóa bóng đá là nên, nhưng đừng để chính điều này lại làm mất đi những giá trị lịch sử đã có từ lâu. Thiết nghĩ, VFF nên ngồi lại để có cái nhìn chính xác hơn về điều này, đừng quên đi nhiệm vụ chính là đưa bóng đá đến giá trị đích thực của nó.
cu tong  (nhannhanthanh@gmail.com) (07:41 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có anh Đặng Thành Tâm đứng kia thì các cầu thủ QK4 khỏi lo về chuyện tiền nong. Chắc anh Tâm cũng nằm trong HĐQT của NaviBank. Qk4 đổi đời rồi
Nguyễn Đức Dũng  (nddung@gmail.com) (06:39 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mang cái tên cho đẹp thế chứ xác Tp.HCM nhưng hồn thì Nghệ An
Any  (any@yahoo.com) (06:01 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trong ảnh thấy có ông Đặng Thành Tâm. Giao cho ông này hoạch định chiến lược thì bóng đá TP Hồ Chí Minh chắc sẽ có tương lai sáng sủa!
Chung  (12345@yahoo.com) (04:01 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sao cùng là việc đổi tên, mà mình lại thấy buồn cho Thể Công, và mừng cho QK4 nhỉ? Có lẽ từ nay QK4 sẽ đỡ khổ hơn, sẽ bằng chị bằng em rồi. Chúc Navibank sài gòn sẽ làm được những gì mình nói!
tieuthu9x  (lieungoclam@gmail.com) (01:45 08/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...