Cà phê bóng đá: HLV là người đi dây giỏi

Chủ Nhật, 08/11/2009 18:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Sự kiện Huỳnh Đức rồi Văn Sỹ được huấn luyện viên Calisto tin tưởng giao quyền, cùng những thành công của nhiều huấn luyên viên nội khác trong năm qua đã khiến bàn cà phê sôi nổi hẳn lên. Những lời luận bàn của đạo diễn Doãn Hoàng Giang và nhạc sỹ Dương Thụ sẽ đưa bạn đọc đến với một góc nhìn khác.

Cà phê bóng đá (CPBĐ): Có vẻ như sự lên ngôi của V.Ninh Bình và SHB.Đà Nẵng cùng những sự thất bại của các HLV ngoại ở B.Bình Dương hay HA.GL đã khiến người ta có cái nhìn khác về tài năng của các HLV nội?

NS Dương Thụ: Tôi biết khá rõ về V.Ninh Bình, tôi đánh giá Văn Sỹ là một HLV giỏi nhưng giỏi vừa thôi. Cứ nhìn hàng loạt ngoại binh đến thử việc nhưng bị từ chối để rồi sau đó nổi đình nổi đám ở các CLB khác như Moses ở QK4 hay Timothy ở Đồng Tháp thì thấy cách nhìn nhận đánh giá chất lượng cầu thủ của HLV nội còn kém lắm. Ngay như Almeida đó, hay đấy chứ nhưng HLV Lê Thụy Hải đã từng chê là “không biết đá bóng” là gì. Thật ra HLV nội chỉ giỏi việc dùng người đã có trong tay, họ biết cách làm cho các cầu thủ chịu đá. Chứ còn phát hiện nhân tài thì tôi nghĩ các HLV nội vẫn còn kém xa các HLV ngoại.

ĐD Doãn Hoàng Giang: Tớ vẫn tin là còn lâu lắm các HLV nội mới đạt tới ngưỡng như ông Calisto. Cứ nhìn cái cách mà ông ấy khiến các cầu thủ thành một khối, biết thổi lửa cho họ thì thấy có sự khác biệt ngay. HLV nội có ông Lê Thụy Hải cũng làm được điều đó nhưng HLV Lê Thụy Hải có vẻ thái quá nếu không nói là có những phát biểu khó nghe kiểu chợ búa.


Nhạc sỹ Dương Thụ (trái) và đạo diễn Doãn Hoàng Giang

CPBĐ: Thật ra đến thời điểm này trong số HLV nội thì ông Lê Thụy Hải vẫn là người có nhiều thành tích nhất đấy chứ.

NS Dương Thụ: Tôi không phủ nhận HLV Lê Thụy Hải là người có tài. Nhưng ông ta là “người đi dây” kém. Là một HLV cũng như người đi dây vậy, nếu anh lệch qua bên nào cũng hỏng. Ông Hải có cái rắn mặt, có cái anh chị để cầu thủ sợ, cầu thủ nể. Nhưng có vẻ như ông Hải đã đi quá xa trong việc thể hiện cái tôi của mình. Cứ nghĩ mà xem, ở Thể Công gồm các cầu thủ trẻ được đi học ở nước ngoài về. Họ đâu phải là người suy nghĩ quá kém, thế nên nếu cứ bỗ bã mãi thì họ phản ứng cũng đúng thôi. Tôi tin rằng nếu HLV Lê Thụy Hải tâm lý hơn, biết cương nhu đúng lúc hơn thì mọi chuyện đã khác. Thể Công không về đích kém như thế.

ĐD Doãn Hoàng Giang: Bạn cứ nghĩ đi, giữa một tập thể toàn đàn ông với nhau, anh nào cũng hừng hực, anh nào cũng máu lửa thì không thể hiền lành, không thể nói chữ nghĩa mà thành công được. Nhưng dữ dội không có nghĩa là chửi bậy, là chợ búa. Cái cách ông Calisto quát cầu thủ dữ dội không, quá dữ dội đi ấy chứ nhưng có ai phản ứng vì ông ấy chửi bậy đâu. Các HLV xuất thân từ cầu thủ cũng có cái khó như thế, đôi lúc họ vẫn quen cách nghĩ của một “thằng cầu thủ” hơn là cách hành xử của một “ông HLV”.

CPBĐ: Nghĩa là theo hai ông, ở các đội bóng đỉnh cao như U23 VN hay ĐTQG chúng ta vẫn chưa thể dùng HLV nội thay HLV ngoại được. Cái gọi là thuê lao động có chuyên môn cao vẫn cứ phải tiếp tục?

NS Dương Thụ: Theo tôi thì chuyện dùng HLV ngoại ở cấp độ đội tuyển có gì đâu là xấu. Họ là những người giỏi nghề và chúng ta thiếu điều ấy thì thuê thôi. Các HLV nội như Lê Huỳnh Đức, Văn Sỹ được lên tuyển để là trợ lý, để học nghề chỉ là bước khởi đầu cho tương lai. Còn bây giờ, tôi nghĩ là chưa ai có thể thay HLV ngoại được còn bởi một lẽ, ở họ tính công bằng rất cao và họ không ngại va chạm với các chỉ thị sai từ cấp trên. Điều này thì chẳng cứ gì HLV nội mà xã hội ta nó thế, ai cũng ngại va chạm, ngại nhất là va chạm với cấp trên của mình.

ĐD Doãn Hoàng Giang: Bóng đá có cái hay là dám thuê chuyên gia nước ngoài, thậm chí cho họ cái quyền phản ứng với quyết định áp đặt, cho họ cái quyền chịu trách nhiệm khi không thành công. Mọi ngành nghề khác cũng nên học theo ấy chứ. Cái gì ta không bằng thì ta nhờ, có gì mà phải giấu dốt, có gì mà phải xấu hổ. Tớ nói thật, làm anh đi dây như HLV ngoại đâu có dễ, nếu dễ tớ cũng làm HLV cho rồi vì tớ bàn cũng hay đấy chứ.

* Xin cảm ơn hai ông.

CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...