Tiểu phẩm: Món quà đặc biệt của ông trọng tài

Thứ Bảy, 07/11/2009 19:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Cá tính của trọng tài Nguyễn Tao Khang rất lạ. Ông đã ghét ai thì đố mà yêu lại. Khán giả xứ sở Bình Yên đã đặt cho ông biệt danh Khang “ức chế” vì hễ ông đến thổi sân của họ là y như rằng đội bóng chủ nhà gặp bất lợi.

Lý do ông... ức chế xứ Bình Yên là do ở một trận đấu ông đã bị khán giả “ê... ê” suốt 90 phút vì những pha thổi vô duyên rất hại cho đội bóng của họ. Nhiều lần ông bỏ qua phép lợi thế khiến đội bóng chủ nhà bị thiệt thòi quá nhiều. Ông đã 3 lần thổi lỗi chạm tay khi hậu vệ của họ đã khép tay sát người, hoặc bóng từ phía sau đến. Trận đấu ấy đội bóng của họ không thua là may.

Ông điên tiết lên, ức chế với xứ Bình Yên, thề sẽ không tha thứ cho họ vì họ đã “làm nhục” ông, dù đội bóng của xứ này thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Ông trở thành “hung thần” của đội. Những người “đội đi đâu tôi theo đấy” đã lập một bảng thống kê về “sự trù dập” của ông. Họ nói: “Ông này xử sự theo kiểu “không ưa thì dưa hóa dòi”, sai lè ra đấy mà còn bảo thủ, phải nhờ các nhà báo mới hết bệnh”. Một nhà báo thể thao đã phản ánh ý kiến của họ với những thống kê kèm theo của khán giả. Bài báo không làm ông tỉnh táo, trái lại “độ” ức chế của ông càng tăng. Ông... rút kinh nghiệm bằng cách không... phạt thả ga như trước mà chọn lọc “điểm” phạt, ở đó cái thua luôn tiềm ẩn với đội xứ Bình Yên. Ông tiếp tục “cấm vận” phép lợi thế đối với đội.


Minh họa: Lê Trí Dũng

Với khán giả xứ Bình Yên, Khang “ức chế” có thêm các biệt danh Khang “điên”, Khang “Binlađen”. Họ thực sự... ức chế với vị trọng tài này. Mà BTC giải và HĐTT cũng dở. Tại sao lại cứ phân công Khang “Bin” điều khiển các trận có đội họ thi đấu, hết trọng tài giỏi rồi hay sao? Phải nhạy cảm với phản ứng của khán giả chứ.

Đến trận của vòng đấu thứ 23 thì khán giả “điên” lên thực sự. Đội bạn được thổi 1 quả phạt 1m khi hậu vệ xứ Bình Yên phạm lỗi. Quả phạt chính xác, nhưng đội bạn cũng phạm một lỗi tương tự mà Khang “Bin” lại lờ đi. Trận đấu phải dừng 5 phút vì các cầu thủ Bình Yên phản đối trọng tài. Trận đấu kết thúc hòa trong sự ấm ức của khán giả Bình Yên. Họ thề sẽ có hành động để cho Khang “Binladen” một bài học.

Họ tìm hiểu địa chỉ của Nguyễn Tao Khang bằng nhiều cách và cuối cùng đã thành công. Một buổi chiều khi giải đã kết thúc, Khang “Bin” nhận được một gói quà gửi qua bưu điện. Một cái hộp nhỏ, dài chừng 30cm, được bọc bằng giấy rất đẹp. Ông hồi hộp mở ra. Hộp chứa một cặp kính đen, một chiếc gậy bằng kim loại làm theo kiểu anten, có thể rút ra hay xếp lại và một tấm thiếp ghi “Hội người khiếm thị xóm kính tặng”.

Li Ti
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...