Hôm nay, QK4 “dọn nhà” vào Sài Gòn: Cuộc chia ly “màu đỏ”!

Thứ Năm, 05/11/2009 10:15 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hôm nay (5/11), QK4 sẽ đáp máy bay vào Sài Gòn, khác với những lần trước, đây là chuyến đi không hẹn ngày trở lại. Thế nên, tất cả đều mang trong mình những cung bậc cảm xúc khác nhau. Dễ hiểu, phía trước là cơ hội “đổi đời” của “chiến sĩ đá bóng” hoặc là không gì cả…

* Đồng loạt xin ra quân ?

Trong số 25 cầu thủ “dọn nhà” từ Vinh vào Sài Gòn, có 19 người từ đội 1, còn lại 6 người được đôn lên từ U21. Trước ngày lên đường, đã có những buổi tiệc chia tay để nói về tương lai. Theo hợp đồng, trước mắt, tất cả sẽ đi theo dạng “biệt phái” (thời hạn 1 năm). Tuy nhiên, dù chưa chính thức thay tên đổi họ, nhưng gần như tất cả cầu thủ (hầu hết sỹ quan và hạ sỹ quan) đã đồng lòng xin ra quân. Trong hàng ngũ ấy, có những người đã đeo đến “lon” Thiếu úy như Phan Thanh Vân, Đình Luật…

Phan Thanh Vân buồn bã: “Thực sự rất buồn, buồn vì mất một cái tên, buồn vì cuộc chuyển giao lần này quá bất ngờ khiến chúng tôi không kịp chuẩn bị tâm lí cho một cuộc ra đi. Tuy nhiên, nó cũng là làn gió mới, bởi bóng đá không thể sống mãi với cơ chế cũ, khổ lắm”.

Cùng tâm trạng, Đình Luật đang tập trung ĐTQG cũng từng ngày ngóng tin từ quê nhà, trung vệ này cho biết: “Chuyển giao là một việc tốt, vì môi trường bóng đá chuyên nghiệp của anh em sẽ tốt hơn. Nó cũng hợp với thời cuộc, bởi đá bóng bây giờ mà không có tiền đầu tư, không được tuyển quân, mua Tây; hay chuyện các thấy tự ti trước các đồng nghiệp vì nghèo…thì sớm muộn gì cũng bật bãi”

Trước 1 ngày “dọn nhà” một số chiến sĩ vẫn còn khúc mắc chuyện rời QK4 mà chỉ có 2 bàn tay trắng. Những khoản hứa thưởng cho chiến tích trụ hạng, cả chuyện 50 triệu hứa cho hàng phòng ngự, đến nay đều đã chìm vào lãng quên… Họ trăn trở vì sẽ không biết như thế nào sau thời gian biệt phái. Có trụ lại, thì sẽ được bao lâu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đang chịu quy luật đào thải nghiệt ngã…

* Sẽ “ăn nhờ, ở đậu”

Theo dự kiến, ngay sau đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ thẳng tiến xuống Thành Long để đóng quân. Đây cũng là “nhà mới” của QK4 mùa bóng tới. Thành Long không hề xa lạ với thầy trò ông Bảo từ cái ngày còn chiến đấu ở hạng nhất, cho đến khi lên chuyên. Chả thế mà năm ngoái các chiến sĩ đã phải quên “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ” ăn tết, chuẩn bị cho kháng chiến trường kì ở mặt trận V-League

HLV Vũ Quang Bảo nói rằng mọi thứ “tạm thời” như thế, bản thân ông cũng đang trông chờ vào một kế hoạch dài hơi của lãnh đạo NAVI Bank. HLV họ Vũ còn tiết lộ những ông chủ của mình quyết tâm xây dựng một đội bóng tầm cỡ. Những dự án ở tầm “vĩ mô” như kiểu liên kết của “lò” HAGL –Asenal JMG… với 20 hecta đất đã được mua, nhưng hỏi, đất ở đâu thì ông không biết.

Chuyện của NAVI Bank, giờ cũng na ná như tình cảnh như người anh em Sài Gòn United, một đội bóng “hồn” Nghệ, “xác” Sài Gòn trước đây. Không cám cảnh như Sài Gòn United phải cư trú trong một khách sạn ở vùng ven Quận 2. NAVI Bank sướng hơn đôi chút hơn, vì được lưu trú trong một trung tâm đàng hoàng như Thành Long. Nhưng nói gì họ vẫn là phận “ăn nhờ ở đậu”. Chuyện ở bao lâu, thì bản thân ông Bảo và các học trò cũng lắc đầu chưa biết.

Quan trọng nhất là lực lượng, chắc chắn ông Bảo “khoằm” chưa thể an tâm với những gì mình có trong tay. Ông có thể có nhiều tiền từ Ngân hàng, nhưng chưa hẳn sẽ mua được cầu thủ tốt khi mà V-League đã đến rất gần. Đó là chưa nói đến chuyện tuyển ngoại binh, vấn đề sống còn của đội bóng.

Xem ra để có một cuộc chia ly “màu đỏ”, ông Bảo và các học trò còn phải tự thân vận động rất nhiều!?

Xóa sổ “lò” đào tạo trẻ QK4?

QK4 hiện có4 tuyến đào tạo (U15, U17, U18 vàU19) tổng cộng có 120 cầu thủ. Ngoài ra, còn có 12 HLV phụ trách chuyên môn. Theo nguồn thông tin tin cậy, NAVI Bank chỉ mua đội 1 QK4, còn các tuyến trẻ thì Ngân hàng này đã nói “không”. Nếu như thế, có khả năng “lò” đào tạo QK4 sẽ phải xóa sổ?

ĐAM SAN

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Thôi,Đừng ai nhắc đến QK4 nữa. Hãy để cho người Sài Gòn lo chuyện tiếp theo đi,dẫu sao TPHCM cũng phải mừng cái đã!thay vỏ rồi,cái ruột thay mấy hồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lê Thanh Trung  (behonghoa74@gmail.com) (04:08 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết các bạn hâm mộ bóng đá nghĩ sao chứ bản thân tôi thấy chán lắm rồi cái cảnh mua bán CLB này. Đúng là không giống ai.Không hề có sự tôn trọng chút ít dành cho các cổ động viên. Mùa tới không biết cổ vũ cho ai, đội nào??? Thôi thì ngồi nhà xem bóng đá tây cho nó lành. Chán thế nhỉ VFF! Một cổ động viên không trung thành .
Võ Quốc Tuấn  (vqt321@gmail.com) (12:51 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ VFF phải có những điều chỉnh trong điều luật ngay lậptức , không thể để việc mua bán các CLB diễn ra tự do và dễ dàng như thế này được !!!
Jackie  (glory_mu_nts@yahoo.com) (07:33 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không giống ai!!! Nếu cứ thế này thì người hâm mộ(NHM) biết nhìn đâu? NHM xứ nghệ chả biết sao mà quân khu mình hết QK4, có vẻ đơn giản quá. Vì tiền, hay vì cơ chế chủ trương của lãnh đạo? Uh, thì chuyển giao, lấy thương hiệu nhưng phải để họ ở QK4 chứ, Thể công Viettel phải ở Hà Nội chứ sao lại về Thanh Hóa? Như vậy coi như là xóa sổ, coi như "bán" suất đá và "bán" cầu thủ nghe chừng dễ xuôi lòng hơn?. Man City và Chelse bị mua nhưng có về Arap hay Nga đâu? Khá bức xúc lắm các bạn ạh, có hướng đi nào rõ hơn không, kẻo sau này SLNA bán cho Công ty nào đấy ở Đà Năng, thế NHM xứ nghệ làm gì?
Văn Dũng  (guivephuongxa@yahoo.com) (02:59 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Navi Bank mua lại QK4 với li do hay mục đích gì thì chưa biết !!! cũng có thể hiểu là nhận lấy 1 đội bóng ở V-League để bóng đá thành phố HCM đỡ tủi thân khi giải bóng đá cao nhất VN thiếu các đội bóng thành phố lớn nhất VN , nhưng cũng có thể là lí do muốn quảng bá thương hiệu nuôi vài năm sống thì nuôi tiếp ko sống thì bỏ Kèo ( cái này mới đáng sợ ) Còn lối đá của QK4 ko đẹp mắt và hoa mỹ và ko thể đẹp bằng các đội bóng thành phố trước kia nên có lẽ vì thế nên QK4 mới trụ hạng
Nguyễn Anh  (kurtanh@gmail.com) (02:02 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
không biết các vị bên Navi máu được bao lâu nữa, cái kiểu đầu tư mì ăn lìên này chắc yểu mệnh thôi. chán phèo làm bóng đá kiểu vn mình S
tèo  (weo@yahoo.com) (11:22 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Welcome Navibank Saigon. SG có đội bóng tham dự VLeague, vui thì vui nhưng không khỏi băn khoăn. Người SG xưa nay vốn ưa chuộng lối đá kỹ thuật, chuyền banh ngắn, phối hợp nhỏ. Các đội bóng SG cũng thường chơi mềm mại, giàu chất kỹ thuật, ngay đến đội bóng bị nhiều khán giả tẩy chay là TPHCM vẫn là đội chơi đậm nét kỹ thuật nhất. Còn đội quân khu 4 lại là đội đá rắn hàng đầu Vleague, có khi còn đến mức thô bạo. Liệu phong cách chơi bóng như vậy có thu hút được người hâm mộ Sài thành hay đội bóng sẽ chỉ có cổ động viên nhờ vào cái tên có gắn thêm chữ Saigon?
Thanh Minh  (thanhv71@yahoo.com) (10:52 05/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...