Thanh Hoá mua Thể Công: “Niềm tự hào” giá bao nhiêu?

Thứ Ba, 03/11/2009 13:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Dưới góc độ thuần tuý “tinh thần”, có thể lý giải việc Thanh Hoá mua Thể Công xuất phát từ khát vọng trở lại V-League, cùng tình yêu cuồng nhiệt đối với bóng đá của lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Thanh.

1. Hay nói như một lãnh đạo Thanh Hoá, việc đội bóng bị rớt hạng ở mùa giải 2009 đã “chạm” đến niềm tự hào của người dân xứ Thanh. Nên, gần như ngay sau khi nắm được “tinh thần” của Bộ Quốc phòng, với việc rút các CLB khỏi V-League, lãnh đạo tỉnh Thanh đã quyết định chớp thời cơ, đặt vấn đề mua  lại đội bóng với Viettel. Người ta thấy PCT UBND tỉnh Thanh Hoá Vương Văn Việt trong những ngày qua liên tục đi-về giữa Thanh Hoá và Hà Nội để xúc tiến ký kết hợp đồng. Đương nhiên, khi các đội bóng đều đã rậm rịch chuẩn bị cho V-League, Thanh Hoá hẳn rất muốn “chốt hạ” càng sớm càng tốt. “Chất xúc tác” ở đây được cho là mối quan hệ gắn bó giữa hai bên, nếu không tính đến những lợi ích kinh tế đi kèm theo đối với cả hai. Thanh Hoá đã hứa hẹn sẽ dành cho Viettel những ưu đãi không nhỏ để phát triển việc kinh doanh trong tỉnh.


Liệu khi Thanh Hóa đá V-League 2010 với cái “ruột” Thể Công, người xứ Thanh có tự hào thế này?

2. Số tiền Thanh Hoá sẽ phải bỏ ra để đổi lấy một suất chơi ở V-League, theo như xác nhận của lãnh đạo tỉnh, sẽ không dưới 100 tỷ đồng!? Cứ cho là như vậy (bởi có thông tin là Viettel bán rẻ hơn mức họ chào Navi Bank 80 tỉ) cũng đã là “mềm”, nếu đem cân đo giá trị của Thể Công theo thời giá hiện tại trên thị trường. Để dễ hình dung, xin đưa ra vài con số dưới đây: V-League 2009, ngoài ngân sách tỉnh, số tiền đội bóng Thanh Hoá nhận được từ XMCT vỏn vẹn…1.9 tỷ đồng. Cộng cả lại khoảng trên dưới 7 tỷ. Tức là chưa đến 1/13 số tiền 100 tỷ đồng ở trên. Còn nếu so với mức 30 tỷ đồng, khoản tiền dự tính CLB bóng đá Thanh Hoá sẽ phải chi nếu muốn trở lại V-League ngay mùa giải 2010, cũng phải gấp 3. Đương nhiên, ở đây ai cũng có thể thấy, với lực lượng hiện có, Thanh Hoá khó lòng hoàn thành mục tiêu thăng hạng, cho dù số tiền đầu tư có thể tăng nhiều hơn nữa. Mua lại “xác” Thể Công được cho là phương án tối ưu hơn cả.

3. Có một thực tế, gần như ngay khi thông tin trên “bung” ra, nội  bộ đội bóng tỉnh Thanh đã không tránh khỏi sự xao động. Với các cầu thủ Thanh Hoá, đa phần đều gốc Thanh và còn ở  lứa tuổi U, việc mua lại Thể Công cũng đồng nghĩa, họ sẽ phải “bán xới” đi nơi khác. Khi toàn bộ đội hình hiện nay của Thể Công được chuyển về, ngoại trừ một số ít cầu thủ như Đình Tùng hay Văn Tuấn, gần như chắc chắn số còn lại sẽ phải ra đi, bởi không đủ khả năng cạnh tranh. Chuyển nhượng đội hạng Nhất cho một tỉnh khác, đấy là tinh thần chung của lãnh đạo tỉnh. Thanh Hoá không thể “một nách hai con” trong bối cảnh vẫn còn khó khăn về tài chính. Và như thế, câu hỏi về tương lai của mấy chục con người ở đội bóng Thanh Hoá hiện nay vẫn treo lơ lửng.

4. Đến lúc này, người ta buộc lòng phải trở lại với câu hỏi, quyết định mua lại “xác” Thể Công của lãnh đạo Thanh Hoá có phải là phương án tối ưu nhất, để lấy lại niềm tự hào cho người dân? Ở đây, lại phải nói thêm rằng, không có nhiều những người dân tỉnh Thanh cảm thấy hồ hởi, khi thông tin trên “bung” ra. Bất ngờ, có. Rồi hồ nghi, e ngại. Nhưng phấn chấn thì tuyệt đối không. Hẳn rằng, họ sẽ thực sự cảm thấy tự hào hơn, nếu như đội hình hạng Nhất hiện tại, với số tiền đầu tư chưa bằng 1 nửa con số 100 tỷ đồng ở trên, có thể hiên ngang trở lại V-League, theo đúng “chất Thanh”. Có chút gì đó hơi mang tính cục bộ, địa phương. Nhưng, thực tế là như vậy. Nó cũng như việc, ĐTQG Singapore, dù 2 lần liền bước lên đỉnh cao ĐNA, nhưng dân Singapore vẫn cảm thấy có gì đó không trọn vẹn.

Hạnh phúc của người Thanh Hoá, hẳn sẽ “đầy” hơn, nếu những cầu thủ đang thi đấu ở đội bóng, dù ở hạng Nhất, là con em tỉnh nhà. Niềm tự hào, đôi khi chỉ là thế.

Xuân Huy
0 thích.

Bình luận (25)

avatar đội bóng
thanh hóa mua thể công hay dội nào cũng vậy,quan trọng là dội bóng của tỉnh nhà thi dấu thế nào?
le cong dat  (taladat_hahaha@yahoo.com) (10:48 08/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi là người thanh hoá tôi chỉ được xem thanh hoá đá vài trận trên sân thanh hoá thôi nhưng khi biết thanh hoá xuống hạng thì nay tôi lại rất vui khi thanh hoá đả mua thể công và lại được đá trên v-laegue
lê trọng thiết  (letrongthiet@yahoo.com.vn) (02:49 19/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Người ta bán Clb Viettel chứ có bán Thể công đâu nhỉ ?
TNT  (nguyentrongtuan0407@yahoo.com.vn) (11:52 09/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là người THANH HÓA, và tôi tự hòa vi diều đó. Tôi không quan tâm đên THANH HÓA mua thể công hay bất kỳ đội bóng nào, tôi chi quan tâm đên viêc tinh tôi có một đội bóng chơi ở giải hàng đầu của cả nước và tến của đội bóng phải có hai từ THANH HÓA vậy thôi.
KENKENTY  (rauma_th@gmail.com) (08:47 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Yêu đội bóng của quê hương cuồng nhiệt. Nói một cách khách quan thì nếu đúng Thể Công được bán với giá 100 tỷ thì thiết nghĩ các vị Lãnh đạo nên để tiền đấy mà củng cố lực lượng, đá hạng Nhất một năm rồi lên cũng chẳng sao. Thú thực mua lại Thể Công có cái gì đấy nó không đáng tự hào lắm, dù sao thì đội bóng con cưng vẫn luôn được bà con ủng hộ, có nhất thiết là phải V Leage đâu. Quan trọng là cách mà các cầu thủ cống hiến thôi.
Rau Má  (thesun2203@yahoo.com) (07:09 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao người ta lại nặng lời với Thanh Hoá thế. Nếu chuyển đội Thể Công về HNACB thì hợp lý sao thử hỏi lúc ấy có còn hình bóng của hình bóng của Thể Công nữa hay không?. Nên nghĩ rằng bóng đá là sân chơi của những người hâm mộ nó chứ không phải là đội bóng phải ở đâu thì mới hợp lý. thử nhìn lại mùa bóng vừa qua xem sao, khi các đội bóng Thủ đô T&T, Hoà Phát Hà Nội, HNACB và cả Thể Công nữa thử tính số lượng toàn bộ người hâm mộ của 4 đội bóng Thủ đô trên khán đài SVĐ cộng lại có bằng số lượng người hâm mộ một đội bóng tỉnh Thanh trên khán đài SVĐ không? Các người toàn ngồi quán bia để bình luống suông thôi chứ có thấy thực tế trên sân cỏ đâu. Cứ chờ xem ngay sáng nay người dân xứ Thanh đón đội bóng về thì sẽ biết tình yêu bóng đá là như thế nào hãy phán xét. Còn nữa cứ nghèo là không được đam mê môn thể thao vua sao?. Đừng có nhầm người dân xứ Thanh tuy nghèo vật chất hơn các người nhưng rất đồng tình và hoan nghênh trước sự việc Lãnh đạo tỉnh đã đưa món ăn tinh thần về với người dân Xứ Thanh bởi người dân Xứ Thanh yêu thể thao và yêu bóng đá thực lòng.
Nguyễn Thế Thanh  (thethanh@yahoo.com.vn) (01:21 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nên thẩm định lại thông tin trước khi viết bài, tôi giám khẳng định việc mua lại Thể công của TH chi phí nhỏ hơn rất nhiều lần 100 tỷ mà nhà báo nói: Thứ nhất: Việc Thanh hóa mua lại Thể công mẫu chốt quan trọng nhất là ở chỗ Lãnh đạo Vietel là dân TH và muốn giúp TH chứ không phải vì tiền Thứ hai: Tỉnh TH mỗi năm bỏ ra mấy tỷ nuôi đội bóng còn khó, lấy đâu ra 100 tỷ chưa nói là tỉnh làm sao có thể quyết 100 tỷ chỉ để một mục đích là VL? Thứ ba: Nếu nguồn là từ Doanh nghiệp thì trong tỉnh có máu mặt đếm chưa đủ đầu ngón tay thì lấy đâu ra 100 tỷ cho việc mua đội bóng? Chờ ý kiến phản hồi?
Dân Thanh Hóa  (lehoaihung@yahoo.com) (09:45 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi thấy mọi người nói nhiều và có người còn mỉa mai chuyện Thanh Hóa mua Thể công trong làm ăn mua bán tất cả đều có lợi và biết đâu chính Viettel sẽ chính thức là nhà tài trợ chính cho Thanh Hóa mùa VL 2010 thì sao? chuyện một đội bóng nghèo mà mua được đội bóng giàu và nhiều truyền thống thì cũng đáng khen đấy. Tất cả chúng ta đều muốn đóng góp để làm giàu cho quê hương và ổng tổng giám đốc Viettel cũng vậy và trong cuộc sống tiền bạc không phải tất cả. Xin chúc mừng Thanh Hóa đã chính thức tiếp tục cuộc chơi VL chúc các bạn thành công.
Mr Thư  (bdslandviet@yahoo.com.vn) (02:26 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi la nguoi Thanh Hoa lon len tu cu san, cu khoai nhung toi van tu hao ve que huong cua minh; noi ma da san sinh ra nhieu nguoi tai gioi, ho co nhung cong hien cho to quoc ke tu nhung nam thang dat nuoc lam than, chien tranh... Ngay nay, trong bong da cung the co rat nhieu lua tuoi, ho nam trong danh sach doi tuyen Vien Nam. Do la dieu ma nguoi dan Thanh Hoa nao cung phai tu hao. Nhung tiec rang ong troi bat cong, vi vi tri dia ly khong cho phep ho phat huy het kha nang cua minh. Tro lai chuyen mua xac TC, ai biet gia ca the nao, bao nhieu?... noi la noi (...), la cach lam cua lanh dao tinh, ho muon lay lai hinh anh nguoi anh hung Thanh Hoa nam xua qua bong da cho nguoi ham mo the thoi. Ho biet tinh toan chung khong ngu gi ma mang ca 100 ty, tien dong gop cua dan den ra mua cai xac.
xt  (khoaidichoi06@yahoo.com) (02:00 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thể Công ở lại với Quân đội thì còn là Thể Công nhưng một khi đã trở thành thể công của Thanh Hoá thì cũng có khác gì cái đội TH vừa xuống hạng. Đơn giản là vì ngày xưa người hâm mộ (kể cả người dân Thanh Hoá) yêu Thể Công vì tình yêu với anh lính Cụ Hồ. Hình ảnh 'Anh lính Cụ Hồ' thường trực trong mỗi gia đình Việt Nam. Còn bây giờ, thể công đã trở thành tài sản riêng của tỉnh Thanh Hoá. Liệu còn bao nhiêu phần trăm người hâm mộ cũ vẫn còn quyến luyến và yêu mến Thể Công xưa đây? Chẳng lẽ họ sẽ tiếp tục yêu Thể công vì những người lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá ư? Viết đến đây, tôi lại nhớ trên mạng đã truyền nhau những câu thật nổi tiếng và đúng đắn: "Tiền có thể mua một ngôi nhà nhưng không thể mua một tổ ấm. Tiền có thể mua một chiếc giường nhưng không thể mua giấc ngủ. Tiền có thể mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian. Tiền có thể mua một cuốn sách nhưng không thể mua được kiến thức. Tiền có thể mua được máu nhưng không thể mua được cuộc sống. Tiền có thể mua được thuốc nhưng không thể mua được sức khoẻ. Tiền có thể mua được một cô gái yêu nhưng không thể mua được tình yêu..."
Quang Hoà  (quanghoa02@fpt.vn) (01:09 04/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...