Quyền lực của bầu Hiển

Chủ Nhật, 01/11/2009 15:44 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trận giao hữu giữa T&T.HN và U23 Việt Nam, bầu Hiển cưỡi “con” BMW vào sân Hàng Đẫy xem, những nhân vật trọng yếu tíu tít chạy đến chúc mừng sinh nhật ông Hiển và trận đấu chậm lại hơn chục phút cũng vì lẽ đó.

Từng ấy đủ hiểu độ “hot”của ông Hiển ở thời điểm hiện tại, nếu không muốn nói là nhất, thay cho bầu Thắng, bầu Đức.

Ông Thắng từng là ông chủ của HLV Calisto. Ông là người có công đưa được thiên sứ này đến với bóng đá Việt Nam và có hiệu quả đến tận bây giờ. Ông Đức cũng là người có đóng góp không nhỏ với BĐVN. Thậm chí, còn đi trước ông Hiển trong việc vươn “ra biển”, khi mở học viện bóng đá hợp tác với Arsenal. Khi ông Hiển đang tập tễnh kết duyên với bóng đá thì cái tên Hoàng Anh Việt Nam đã chạy ầm ầm trên sân Emirates của Arsenal giải ngoại hạng Anh. Còn nhớ thời ĐTVN còn cơ hàn (nhiệm kỳ IV), khi hai đội tuyển nam và nữ lên Pleiku tập huấn, thấy quần áo tuyển thủ lem nhem, ông Đức tài trợ cả tiền lẫn trang phục. Chỉ cần bầu Đức dọa bỏ bóng đá, cả VFF cũng âu lo.

Bầu Hiển đang nổi lên là nhà tài phiệt bóng đá hàng đầu của Việt Nam

Cho dù thế thì cả ông Thắng lẫn bầu Đức chưa bao giờ được cất nhắc vào vị trí quan trọng ở VFF, nhất là ở tầm ĐTQG. Nên nhớ dư luận từng nhiều phen thắng mắc tại sao không cử họ vào chức trưởng đoàn, thậm chí chức Chủ tịch VFF.

Thời của Đoàn Nguyên Đức và Võ Quốc Thắng đã qua khi “Gỗ” cùng “Gạch” đang nhão ra. Bây giờ, bầu Hiển nổi lên như một nhà tài phiệt bóng đá đúng nghĩa. Ngoài T&T.HN và Đà Nẵng, ông Hiển từng cắp cặp đi mua Huế, Quảng Nam và SLNA. Nếu toan tính hanh thông thì giờ này, ông đã là chủ của 5 đội bóng cả V.League lẫn hạng Nhất.

Công Vinh làm mát mặt BĐVN, cũng một tay bầu Hiển và Calisto lo liệu, rồi bỏ tiền làm giải VFF Cup 2008. Nếu có được chữ ký của Nguyễn Văn Sỹ, coi như tất cả những yếu nhân của BHL hai đội tuyển- ĐTQG, U23 QG, đều là quân bầu Hiển: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Sỹ, Phan Thanh Hùng, có thể là Calisto, nếu VFF nhường một bước để ông “Tô” vừa làm HLV trưởng tuyển vừa làm GĐKT ở T&T.HN (điều dư luận e ngại).

Đó chỉ là cái thú bóng đá của bầu Hiển, hay là tham vọng, bài toán thương hiệu, hay còn vì một lẽ khác mà người ta chưa tìm ra?
NGỌC HÒA
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Tôi mới biết cái tên ông Hiển này 1 mùa bóng, cũng chưa nghe ông này phát biểu nhiều. Nhưng mà cái kiểu chơi của ông này toàn làm người ta bất ngờ, luôn tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo. Cũng đáng nể thật!
LTBG  (laothayboigia@yahoo.com.vn) (02:32 10/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói thật, nhìn dòng chữ Hoàng Anh Gia Lai nhấp nháy trên sân Emirates mà sướng cả người. Đâu phải ai cũng như bầu Đức làm được việc như thế! Thanks ông Đức. Đồng tiền đã phát huy tác dụng. Tiền đẻ ra tiền. Nhà kinh doanh nào cũng nghĩ và làm thế. Thương hiệu ư, tham vọng ư... ông Hiển có đầy roài. Thế nên chẳng quan tâm đến những điều đó làm gì. Ông Hiển, ông Đức cứ kiếm lắm tiền vào, rồi đưa Việt Nam bay cao bay xa.
Lão Hạc  (tuanpat@gmail.com) (12:51 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...