Cầu thủ Thể Công: “Chúng tôi không về Thanh Hóa”

Chủ Nhật, 01/11/2009 15:39 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Rất nhiều các cầu thủ Thể Công khi trao đổi về tương lai của họ đều thốt lên một cách cay đắng là họ sẽ không đi theo đội về Thanh Hóa để gia nhập đội bóng mới: “Chúng tôi phải cân nhắc một cách nghiêm túc về tương lai của mình”. “Chúng tôi trước kia đã đón nhận tin đội được chuyển giao cho HNACB với nỗi buồn, giờ chuyển cho Thanh Hóa thì thất vọng”. “Chúng tôi thà xuống chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo Viettel còn hơn”. “Chúng tôi không về Thanh Hóa chỉ để được đá ở V-League”.

Họ đưa ra rất nhiều lý do dẫn tới cảm giác thất vọng này, từ việc Thanh Hóa không phải là đội bóng ở Thủ đô và thường thiếu tham vọng từ trước tới nay.

Chỉ có các cầu thủ ngoại ở Thể Công (phải) mới không ngại chuyện đi đâu về đâu - Ảnh:VSI

Theo quy định, sẽ phải có tối thiểu 10 cầu thủ đươc chuyển từ Thể Công cũ sang Thanh Hóa. Nhưng chắc chắn không bao gồm các cầu thủ trẻ thuộc lứa sinh năm 1987. Dự kiến, trong tuần này, các cầu thủ trẻ sẽ được chuyển xuống đội hạng Nhất để tăng tốc cho quá trình chuẩn bị. Thời gian qua, đội hạng Nhất Viettel do HLV Đỗ Mạnh Dũng huấn luyện mới chỉ tập, và chờ quân.

Vì sao Thể Công không ở lại Hà Nội?

Bầu Kiên của HNACB từng đặt lời mua lại suất của Thể Công từ phía Viettel, và trong kế hoạch, đội bóng sẽ được giao tạm cho Liên đoàn bóng đá Hà Nội quản lý, chứ không sáp nhập với HNACB. Phía mua cũng từng yêu cầu phải giữ lại toàn bộ các cầu thủ của Thể Công để chơi V-League, chứ không đồng ý để Viettel chuyển nhượng cầu thủ cho các đội bóng khác. Đây được coi là một trong các lý do khiến cho thương vụ này bất thành, dù các phía đều thể hiện một thiện chí là sẽ giữ Thể Công lại với bóng đá Thủ đô chứ không để nó “chạy” về với tỉnh, thành khác

P.V

 

0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
Thể Công là đội bóng hàng đầu của Việt Nam trong trái tim tôi. Thể Công tan vỡ rồi nên tôi sẽ không xem bóng đá Việt Nam - V.League nữa. Mong ngày trở lại của CLB Quân Đội.
Trần Văn Quyền  (dear_kpq@yahoo.com) (04:44 11/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
30 năm nay tôi gắn bó và theo dõi Bóng đá Việt Nam chỉ vì có Thể Công và một phần nào đó là ĐTQG. Giờ thì hầu như không còn gì nữa. Đau thật! Người ta đã dễ dàng vứt bỏ đi những gì mà lớp cha anh tạo ra và dày công xây dựng, phát triển.
Nguyễn Văn Thành  (iercnmt2008@gmail.com) (09:37 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi tự hỏi người ta thành lập các trung tâm đào tạo trẻ, thi đấu hạng nhất, hàng nhì để mong thăng hạng V.leage làm gì nhỉ. Tìm một đội nào trung bình ở V.Leage, mua lại, thay tên đổi họ, thế là xong. Chi phí rẻ hơn đào tạo trẻ, phấn đấu thăng hạng nhiều. Muốn đặt tên gì cũng xong: Yes Thanh Hoá, Kotex TP Hồ Chí Minh chẳng hạn. Nếu nhiều tên hơn nữa thì mua Liver, Asenal về đổi thanh Sông Mã, sông Lam mà đá cho khoẻ. Không hiều mấy vị VFF nghĩ gì trong đầu mà cho lưu hành mấy cái quy chế vớ vẩn như thế? Một nền bóng đá đang trở thành trò đùa cho các đại gia.
Anh Thanh  (anhthanh@yahoo.com) (12:05 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Thanh Hóa có tiền thì Thanh Hóa đâu có rớt hạng,giờ lại muốn Thể Công .liệu có nên cơm cháo gì không?.Ai nói Quân đội thì không làm bóng đá chuyên nghiệp,Thái Lan,Myanmar...họ cũng có đội bóng Quân đội đó thôi?. Mất gì chứ mất Thể Công chẳng ai vui!
Lê Thanh Trung  (behonghoa74@gmail.com) (09:04 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung, cú chuyển nhượng này không khác gì M.U chuyển trụ sở từ Manchester về chơi ở Belfast. Người ta có thể mơ Thể Công vô địch, thua trận thầm chí xuống hạng; nhưng chuyển về Thanh Hóa thì chưa bao giờ!. Đây là cú bạt tai trời giáng đối với nhiều thế hệ cầu thủ và fans của Thể Công.
Lê Hà  (halv2000@yahoo.com) (11:59 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đã yếu thì đừng nên ra gió. Chờ khi nào khỏe thì ra biển luôn cho hoành tráng.
Vân Anh  (salofi2003@yahoo.com) (12:50 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một cái tên vĩ đại "chết" một cách tức tưởi chỉ sau ngày sinh nhật 50 tuổi vài ngày. Còn đâu niềm tự hào, còn đâu cái tên tồn tại như hình tượng bất khuất của người bộ đội đá bóng ... ?Ôi Thể Công!
Chung  (dochung.vn@gmail.com) (10:58 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TOi buon qua khong biet viet gi nua day . The cong oi The Cong ! Vi sao nen noi the The Cong oi ? Nguoi ta ban The Cong di roi.
Chi dung  (chidung0211@yahoo.com.vn) (09:19 02/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...