V-League

Đó mới là xứ Nghệ!

31/10/2009 15:38 GMT+7 Google News

(TT&VH) - “Hôn ước” giữa Ngân hàng Bắc Á và SLNA cuối cùng đã thành, sau rất nhiều trục trặc “đằng sau”. Chuyện không hẳn là tiềm lực tài chính của doanh nghiệp này chưa đảm bảo, chẳng phải việc Bắc Á muốn dôi ra bao nhiêu quỹ đất ở Nghệ An, cũng không là SLNA kỳ kèo chuyện tiền nong cho mỗi năm hợp đồng, chế độ lương – thưởng…

Trong một lần tâm sự với người viết, GĐĐH Hồ Văn Chiêm khẳng định: “Khi chắc chắn được nhà tài trợ (về lâu dài), chúng tôi sẽ tiến hành thành lập Công ty Cổ phần bóng đá. Theo kế hoạch đó, thì SLNA (từ đội 1 xuống các “U”), SVĐ Vinh hay khu sinh hoạt hiện tại của đội bóng…, sẽ được khoán trắng cho đơn vị bảo trợ, để tự họ quyết”.
 
Cầu thủ Sông Lam (áo vàng) đang mong có một bước ngoặt khi được hoạt động theo cơ chế mới

Đó là đòi hỏi bắt buộc của cơ chế bóng-đá-doanh-nghiệp, tiến dần lên chuyên nghiệp. SVĐ Vinh đã và đang xuống cấp trầm trọng, cần được nâng cấp. Trong khi đó, khu sinh hoạt của SLNA với hàng trăm con người vẫn chui ra chui vào hàng ngày, quá cũ kỹ. Đến con đường vào cũng chưa được san lấp, đất đá lởm chởm.

Khi Tỉnh chưa thể mở hầu bao, thì tất cả trông chờ vào nhà tài trợ. Là chủ đầu tư, thì Ngân hàng Bắc Á hay một doanh nghiệp bất kỳ phải được toàn quyền định liệu, khai thác thương hiệu và cả chuyện bầu bán “những cái ghế”, các bản hợp đồng... Nhưng xem ra một số người Nghệ An không đồng tình phương án này. Họ muốn vẫn tiếp tục được điều hành đội bóng, còn doanh nghiệp, chỉ cần rót tiền là đủ?!

Phải, “những cái ghế” mới là bản chất vấn đề. Bởi vì khi đội bóng được bán đứt cho doanh nghiệp, thì nhiều thành phần cốp cán – những công thần của SLNA sẽ có nguy cơ… mất việc. Công bằng mà nói, có thể đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc quá trình chuyển giao bị hoãn lên hoãn xuống.

Làm bóng đá Nghệ An, thì đừng mong mỏi cơ chế “một dấu một cửa”. Mọi thứ luôn rất “zíc-zắc”, khiến cho một vấn đề (dù rất đơn giản như chuyện tăng tiền thưởng từ 70 – 120 triệu đồng/trận thắng, ở giai đoạn 2 V-League 2009), cũng được quyết rất chậm. Và thế, chỉ cầu thủ và HLV – đội ngũ những người làm thuê, là chịu thiệt, khi luôn phải thấp thỏm lo âu.

T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm