QK4 mang tên Navi bank Sài Gòn: Không chỉ đơn giản là xóa tên

Thứ Sáu, 30/10/2009 12:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Sau khi những đội bóng áo lính như QK7, Thể Công bị xóa tên thì đến ngày 27/10/2009 đội bóng quân đội còn sót lại duy nhất là QK4 cũng chính thức rút khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Nguyên nhân của vấn đề dần dần cũng được sáng tỏ cho thấy tính khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp mà Việt Nam đang thử nghiệm.

* Cuộc chuyển giao đã được báo trước

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, đơn vị chủ quản của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navi Bank Sài Gòn) đã có hơn 2 tuần làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về các kế hoạch mở rộng đầu tư phát triển thương mại tại tỉnh này. Nhưng thành công nhất của Navi Bank SG là “mua suất” của đội bóng QK4 – một trong hai niềm tự hào của bóng đá xứ Nghệ, để chuyển về TPHCM. Mặc dù HLV và cầu thủ QK4 chỉ đến khi kết thúc lễ ký kết mới nắm bắt được thông tin, nhưng thật ra việc chuyển giao đội bóng đã được báo trước từ lâu.

Khi Cục Quân huấn của Bộ Quốc phòng đã quyết định “xóa tên” đội bóng Thể Công, thì cơ quan này cũng đồng thời gửi tới Bộ tham mưu QK4 văn bản quy định từ năm 2010 tất cả đội bóng quân đội không được tuyển dụng ngọai binh.
 
Với màu áo mới và cái tên mới, QK4 (phải) sẽ có diện mạo mới ở V-League 2010?

Theo những tin tức chúng tôi nắm được, nguyên nhân thứ 2 dẫn đến xóa tên một đội bóng thuộc ngành quân đội lại do dự thảo quy chế hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Mà điều đó rõ ràng hơn khi một quan chức của VFF thông báo với lãnh đạo QK4: Đến năm 2012 sẽ không có bất cứ cầu thủ nào của bóng đá Việt Nam được mang quân hàm thuộc biên chế quân nhân. Nếu muốn được chơi bóng thì những “cầu thủ mang quân hàm” phải ra quân và ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng đó. Xét về góc độ này, không sớm thì muộn QK4 cũng bị xóa bỏ vì tất cả nội binh của QK4 đều là sỹ quan hoặc hạ sỹ quan.

Sau buổi lễ tổng kết mùa giải V-League 2009 của QK4, Bộ Tư lệnh và Phòng Quân huấn của QK4 cũng đã ngồi thảo luận bước phát triển cho đội bóng. Và khi nắm được những thông tin gần như bắt buộc thì lãnh đạo QK4 quyết định hướng đi mới cho đội bóng: chuyển giao sang cho doanh nghiệp để tiếp tục cuộc chơi ở V-League.

Một vị lãnh đạo quân khu cho biết: “Không phải QK4 không có tiền để nuôi đội bóng mà do có những thay đổi chính sách nên QK4 cần phải thay đổi để theo kịp thời cuộc. Năm tới nếu đội hình QK4 không được tuyển dụng ngoại binh thì liệu có đủ sức để chơi V-League, và cùng lắm đến 2012 không còn chuyện sỹ quan đá bóng thì QK4 cũng sẽ bị xóa bỏ”.

* “Nắng đến đâu che đến đấy”

Sau khi tiếp quản đội bóng QK4 cùng với “suất” chơi V-League, Navi Bank Sài Gòn đã ký hợp đồng chuyển giao luôn 25 cầu thủ đội 1 của QK4, bao gồm những cầu thủ đã chơi V- League mùa trước cùng những cầu thủ U21 mới được đôn lên.

Tất cả 25 cầu thủ này đều đã có biên chế trong ngành quân đội, cụ thể có 12 cầu thủ là sỹ quan, và 13 cầu thủ còn lại thuộc dạng hạ sỹ quan. Vấn đề đặt ra là liệu tương lai của họ sẽ ra sao khi guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp rất khắc nghiệt. Theo hợp đồng mà lãnh đạo hai bên đã ký tại cuộc chuyển giao thì 12 sỹ quan – cầu thủ sẽ vào TPHCM hội quân theo dạng biệt phái 1 năm. Sau đấy những cầu thủ nào muốn tiếp tục theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp phải ra quân.

Còn lại 13 hạ sỹ quan là những cầu thủ đã sắp đeo lon bộ đội chuyên nghiệp, đang trong tình trạng rất khó xử. Bởi nếu theo đội bóng vào TPHCM thì họ bắt buộc phải ra quân và ký hợp đồng lao động với đơn vị chủ quản mới. Và khi hết hợp đồng hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của CLB mới thì họ sẽ bị đào thải. Lúc đó đường lui trở lại QK4 sẽ không còn. Chơi bóng không được mà làm sỹ quan cũng không xong, liệu tương lai của 13 hạ sỹ quan này sẽ ra sao?

Như vậy, cuộc chuyển giao đội bóng chỉ diễn ra vẻn vẹn khoảng vài tiếng đồng hồ, song những quyết định gây sốc đó sẽ biến đổi tương lai lâu dài của một tập thể. Sau khi cuộc chuyển giao diễn ra, thầy và trò HLV Vũ Quang Bảo vẫn ra sân tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới như bình thường, bởi tất cả đang chờ đến ngày 6/11/2009 để về “ngôi nhà” mới.

Đại Nghĩa

Giá trị của bản hợp đồng chuyển giao đội bóng QK4 cho Navibank là 18,5 tỷ đồng (đã bao gồm cả thuế VAT). Theo quy định của hợp đồng, Navibank sẽ thanh toán khoản tiền này làm 2 đợt cho QK4. Trong trường hợp Navibank đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền của hợp đồng mà vì bất kể lý do gì QK4 không bàn giao đội bóng theo toàn bộ nội dung đã quy định tại hợp đồng thì QK4 phải bồi thường gấp ba lần số tiền mà Navibank đã chuyển.
 
Trường hợp Navibank sau khi ký hợp đồng mà từ chối nhận đội bóng thì sẽ phải chịu phạt số tiền đã chuyển cho QK4 bằng 50% giá trị của hợp đồng. Trường hợp có sự thay đổi số lượng cầu thủ không đúng như cam kết (theo danh sách tại phụ lục) thì QK4 có trách nhiệm khắc phục, nếu không khắc phục được QK4 sẽ chịu bồi thường cho Navibank do sự thiếu hụt hoặc thay đổi số lượng cầu thủ nói trên. Nếu số lượng cầu thủ chuyển giao thiếu về số lượng hoặc chất lượng không đúng thì Navibank có quyền đơn phương huỷ hợp đồng và QK4 phải bồi thường số tiền cho Navibank bằng 50% giá trị của hợp đồng.
0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Tôi là một Cán bộ cao cấp Quân khu 4 nghỉ hưu, một cầu thủ BĐ hạng B rất buồn khi đội bóng QK 4 mất tên và chuyển giao về NaviBank - Sài gòn. Nhưng tôi muốn các bạn đang buồn như tôi cũng nên thấy VFF đưa ra quy chế BĐ chuyên nghiệp của VN mà trên cao nhất là FIFA soi về luật chơi là có lý ở chỗ mọi cầu thủ chơi chuyên nghiệp phải chịu một sự ràng buộc về luật lệ chung nên không có cầu thủ chuyên nghiệp là sĩ quan QĐ của quốc gia nào đó. Vì như thế khi cầu thủ đó lẽ ra phải chịu sự điều chỉnh luật của FIFA thì ngay lập tức bị vô hiệu vì điều lệnh Quân đội Quốc gia đó có thể can thiệp thế là muốn xử lý chuyện quyền lợi và nghiã vụ của cầu thủ đó không trong tầm quyền Liên đoàn BĐQG đó. Hơn nữa Bộ Tổng Tham mưu -BQP lại ra quy định từ 2012 các CLB BĐ chuyên nghiệp trong QĐ không được thuê ngoại binh thì khác gì bắt các đội bóng QĐ chấp tới 2-3 cầu thủ so với đội dân sự. Nhưng phải như thế vì mọi quân nhân trong Quân dội phải đề cao chấp hành mệnh lệnh, không có quyền đòi hỏi mức hưởng thụ tiền lương, mức thưởng khi thắng trận... và trong một đơn vị QĐ có chuyện mặc cả, thuê cầu thủ ngoại mức lương cao ngất gấp cả 15- 20 lần Bộ trưởng QP thì không được. Vì thế QK4 về mang mầu áo CLB thuộc Sài Gòn có buồn thật nhưng lại thấy đây là hướng đúng đành phải chấp nhận hơn là giải thể vì những lý do khách quan không được có điều kiện được chơi như các đội khác. Vấn đề là các cầu thủ QK4 nên nêu cao niềm tự hào, mình trưởng thành nghiệp đá bóng từ môi trường thể thao Quân đội, từ chất lính. nay nếu phát huy vì mầu cờ sắc áo CLB Ngân hàng NaViBank, vì niềm tự hào NHM đất Sài Thành là những cầu thủ giỏi, nếu có ai được tham gia đội tuyển thì đó vẫn là điều có ích cho BĐ Việt Nam. Suy nghĩ như vậy và bình tâm phấn đấu cho môi trường mới,CLB mới vẫn rất đáng trân trọng. Chúc các anh em thành công trong mùa giải mới 2011. Một CCB QK4
Trung Trực  (trung35@yahoo.com) (06:46 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bán hết 14 đội cho 1 thành phố thôi thì sao ta ?? Ví dụ: giải vô địch toàn các đội thuộc TP.HCM chẳng hạn S
Hữu Lâm  (lam71n@yahoo.com) (06:30 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Da la nguoi lính thi khong nen la cầu thủ chuyên nghiệp
hoang ge  (hoanggg82@yahoo.com) (03:54 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cũng mừng cho TPHCM,tự nhiên có đội bóng gắn tên "Sài Gòn",vả lại nếu QK4 có còn thì may ra tồn tại thêm một mùa nữa là cùng!
Lê Thanh Trung  (behonghoa@gmal.com) (02:47 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyển thành Navibank Sài Gòn, quân khu 4 quay lưng lại với người hâm mộ Nghệ An sao? Buồn.
ghosttiger  (thoxay_thatnghiep@yahoo.com.vn) (01:06 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...