Xoá tên đội bóng Quân khu 4

28/10/2009 09:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiều qua 27/10, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã kí quyết định chuyển giao đội bóng cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.

Hợp đồng chuyển giao đội bóng QK4 cho doanh nghiệp được Thiếu tướng Hồ Ngọc Trị - Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 4 đặt bút kí trước sự chứng kiến của ông Lê Thanh Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Hoàng Quân – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Văn Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An…

Như vậy sau một mùa giải chơi ở V-League và để lại những ấn tượng khó phai mờ, đội bóng áo lính Quân khu 4 chính thức bị xoá tên. Vào ngày 6/11, đội bóng sẽ di chuyển vào TP.HCM và khoác lên mình chiếc áo mới. Đội bóng sẽ nằm dưới sự quản lý của Ngân hàng TMCP Nam Việt (NAVI BANK SÀI GÒN), thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và mang tên mới là NAVI Bank Sài Gòn.

Cuộc chuyển giao thầm lặng

Thông tin chuyển giao đội bóng Quân khu 4 cho doanh nghiệp khiến nhiều người hết sức bất ngờ. Ngay cả những người từng gắn bó với đội bóng lâu năm như HLV Vũ Quang Bảo hay các cầu thủ mãi đến sáng ngày hôm qua vẫn chưa hề biết thông tin cụ thể như thế nào. Lễ kí kết hợp đồng chuyển giao đội bóng diễn ra tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và mọi thông tin về các điều khoản được giữ bí mật.

Thực ra cuộc đàm phán giữa Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn và Bộ tư lệnh Quân khu 4 về việc chuyển giao đội bóng áo lính cho doanh nghiệp đã diễn ra từ mấy tháng nay. Hai bên đã đạt được các thoả thuận, và chiều qua lãnh đạo hai bên chỉ còn việc đặt bút kí vào bản hợp đồng. Theo thông tin mà TT&VH có được, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn chỉ nhận chuyển giao đội 1 cùng suất thi đấu ở V-League mà đội bóng áo lính đã chật vật chiến đấu để trụ lại trong mùa bóng vừa qua, còn tất cả các tuyến trẻ ở lò đào tạo Quân khu 4 vẫn được giữ nguyên - trực thuộc sự quản lý của Phòng Quân huấn để phục vụ phong trào. Hiện tại đội bóng hạng 3 Quân khu 4 đang thi đấu tại bảng B giải hạng 3 toàn quốc diễn ra trên sân nhà.
 
Sau Thể Công (trái), đến lượt QK4 chia tay với sân chơi chuyên nghiệp

Ngay sau lễ kí kết chuyển giao, toàn bộ các cầu thủ áo lính được triệu tập. Lãnh đạo Quân khu 4 đề nghị các cầu thủ đăng kí nguyện vọng: hoặc xin ra quân để tiếp tục thi đấu ở V-League cùng đội bóng mới hoặc ở lại quân đội theo sự điều động của Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Do bị bất ngờ nên mãi cuối giờ chiều qua, nhiều cầu thủ vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Dự kiến chiều nay (28/10), Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ công bố danh sách những người sẽ vào TP.HCM phục vụ “ông bầu” mới.

Theo điều lệ của VFF, nếu một đơn vị hay doanh nghiệp “mua suất” để chơi tại V-League thì phải tuân thủ điều kiện tiếp quản từ 10 cầu thủ của đội bóng đã bán suất. Xét điều kiện trên với QK4 thì gần 30 cầu thủ của đội 1 sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới là Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn hay chỉ có 10 “suất|” được vào danh sách chuyển giao cho chủ mới? Vậy những cầu thủ QK4 có chút tên tuổi như Đình Luật, Ngọc Tân, Thanh Vân … có thể theo nghiệp quần đùi áo số với đội bóng mới còn những chiến sỹ còn lại được chơi bóng liệu có bị “bỏ rơi”? Bởi vì xét cho cùng, chất lượng chuyên môn của những cầu thủ này cũng chỉ thuộc tầm tầm bậc trung tại V-League và khó có thể đáp ứng được tham vọng của “ông bầu” mới.

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn sau khi có được suất V-League của QK4 thì muốn chuyển hẳn vào TPHCM để làm bóng đá, mục đích là thông qua bóng đá để quảng bá tên tuổi doanh nghiệp.

Tương lai của “tướng Bảo”?

Mới cách đây 3 ngày, khi tiếp xúc với chúng tôi, HLV Vũ Quang Bảo vẫn chưa biết đội bóng Quân khu 4 sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp. “Tướng” Bảo định dứt áo ra đi cũng chỉ vì không thấy lãnh đạo QK4 quan tâm hay đưa ra một lời đề nghị nào với ông về hợp đồng tương lai. Với nghiệp HLV, ông muốn ra đi vì danh dự, nhưng bởi nặng lòng với đội quân áo lính và mối “ân tình” với Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng nên ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội khi từ chối lời mời của một số CLB. Mặc dù ông Hưởng đã nghỉ hưu nhưng vị tướng này đã dày công vun đắp cho bóng đá Quân khu bằng tất cả tâm huyết và chắc chắn ông vẫn còn nặng lòng với đội bóng. Hôm đó ông Bảo còn tiết lộ là CLB V.Ninh Bình từng muốn mời ông về làm Giám đốc Kỹ thuật.

Sau khi đạt được thoả thuận với Bộ Tư lệnh Quân khu 4, chiều qua, lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã chính thức ngỏ lời mời HLV Vũ Quang Bảo tiếp tục dẫn dắt đội bóng và “tướng” Bảo cũng đã vui vẻ nhận lời về với NAVI BANK SÀI GÒN. Tuy nhiên khi đoàn quân của “tướng” Bảo đã cởi bỏ chiếc áo lính thì liệu “chất lửa” có còn và đội bóng này có tiếp tục gây những ấn tượng như mùa giải vừa qua mặc dù sẽ không còn nỗi lo về tài chính ? Đặc biệt, sau khi bước ra khỏi môi trường quân đội, liệu “tướng” Bảo có thành công và tương lai của ông có trụ được lâu dài ở đội bóng mới?

Dẫu biết việc chuyển giao là tất yếu, nhưng sau khi biết tin chính thức, tất cả cán bộ, chiến sĩ và người hâm mộ đội bóng áo lính rất buồn. Nhiều người đặt câu hỏi: “Không biết rồi đây số phận đội bóng Quân khu 4 có lại như Sài Gòn United hay không?”

Sau Thể Công đến lượt Quân Khu 4 bị xoá tên, như vậy là mùa giải 2010 V-League khán giả sẽ không còn được xem hình ảnh của những người lính đá bóng.

Ông Lê Quang Trí, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt, cho biết: “Sẽ đầu tư cho đội bóng mỗi năm không dưới 35 tỉ đồng. Mời thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng - mới nghỉ hưu vào làm Giám đốc Điều hành CLB. Trước mắt, đội bóng tạm đóng quân ở quận 9 – TP HCM hoặc trung tâm huyện Củ Chi, sân tập chính là thuê sân của Trung tâm Thành Long. Sắp tới NAVI Bank sẽ giành 20ha đất để xây dựng đại bản doanh và sân tập cho CLB bóng đá”.

Hoàng Hảo - Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm