Chuyến đi không thuyền trưởng
Việc bị triệu tập tham gia BHL Tuyển U23 Thái Lan, thi đấu ở SEA Games 2009, tân HLV HA.GL– Kiatisuk sẽ tiếp tục vắng mặt trong cabin huấn luyện “Gỗ” ít nhất là đến trung tuần tháng 12 tới. HLV tạm quyền Dusit, cùng cộng sự Duy Quang (đã chính thức treo giầy sau V-League 2009, để chuyển công việc mới – trợ lý HLV đội 1), đã và sẽ lãnh ấn huấn luyện HA.GL.

Tuyển thủ cũng không chắc suất
Cho đến chiều qua, những cái tênđược dự báo sẽ về HA.GL mùa giải tới, là Sihavy (thủ môn), cặp trung vệ Marcelo – Benjamin và tiền đạo Toledo đã hội quân cùng đội bóng. Một cán bộ của “Gỗ” khẳng định, ngoài bản hợp đồng mới Sihavy và Evaldo (gia hạn hợp đồng), thì họ chưa ký với bất cứ ai trong số các cái tên vừa nhắc. Nhưng xét diễn biến, thì nhiều khả năng HA.GL sẽ ký hết với số cầu thủ này, đồng thời đạt được thỏa thuận trong việc nhập tịch cho cả 3 người: Benjamin, Toledo và Marcelo.
Với Thonglao, Lee Nguyễn, Sihavy và Evaldo, đội bóng sẽ vẫn khuyết 1 Tây nữa. Mới đây, một cái tên khá lạ lẫm – tiền đạo Zeremy (quốc tịch Pháp), cũng đã xin thử việc tại HA.GL, nhưng xem chừng không khả quan, vì thể lực và cảm giác bóng của cầu thủ này có vấn đề. Zeremy và 2 tiền đạo da màu khác xin vào đá tập trong trận đấu chiều qua (với CLB TP.HCM), sẽ bị gạt ra khỏi danh sách đi Thái lần này. Theo tính toán, sau chuyến tập huấn dài ngày bên đất bạn, HA.GL sẽ gút danh sách chính thức. Lúc ấy bộ máy – nhân sự trên sân, sẽ được kiện toàn.
Nếu diễn tiến các vụnhập tịch diễn ra suôn sẻ,sẽ chỉ còn nhiều nhất 3/11 vị trí còn lại trên sân, dành cho các cầu thủ nội. Một cuộc cạnh tranh khốc liệt được dự báo trước, đặc biệt là khu vực giữa sân. Đến ngay cả những tuyển thủ thuộc biên chế của HA.GL (Thái Dương, Quý Sửu, Tăng Tuấn, Anh Tuấn của U23 Việt Nam; Duy Quang, Việt Cường của ĐTVN), cũng không chắc sẽ có suất đá chính khi trở về, huống hồ thành phần còn lại, trong đó có 6 cầu thủ vừa được đôn lên từ tuyến trẻ U21.
|
Chiều qua (23/10), trên sân Trung tâm Công an TP.HCM, HA.GL đã hòa CLB TP.HCM với tỷ số 2 – 2, trong một cữ chạy thử. Đây là trận đấu thử đầu tiên, sau hơn 10 ngày hội quân của cựu vương phố núi. Hiệp 1, với bộ đôi trung vệ Marcelo – Văn Pho, “Gỗ” giữ sạch lưới, nhưng hiệp 2, khi Benjamin và Việt Anh xuất hiện trên sân, đội bóng lọt lưới đến 2 bàn. Có thể thông cảm, khi BHL HA.GL đã tung phần nhiều các cầu thủ trẻ và dự bị vào sân ở hiệp nhì (sau khi dẫn 2 – 0 trong hiệp 1), nên khó thể đảm bảo về mặt thế trận. |