Chuyện các đội bóng & Thể Công: Xóa đi, rồi thất bại

Thứ Tư, 07/10/2009 13:54 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Công an Hà Nội sau khi chuyển giao thành Hàng không Việt Nam, rồi HNACB, từ một đội mạnh ở V-League trở thành một CLB thường thường ở hạng Nhất. Bây giờ, ngành công an muốn làm lại bóng đá, muốn có một CLB tham dự V-League nhưng chưa đủ lực.

Công an TP HCM đã chuyển giao thành Ngân hàng Đông Á và nay đội bóng ấy cũng bị xóa sổ. Lực lượng còn sót lại của nó đã trở thành một đội bóng khác, không có chất lực lượng vũ trang mà cũng chẳng đại diện cho bóng đá Sài thành, nó là niềm tự hào của người Ninh Bình.

Công an Hải Phòng sau khi chuyển giao mất mấy năm vật lộn để tồn tại, và trong 2 năm gần đây, thành công lớn nhất của đội bóng “hậu duệ” nằm ở khía cạnh thương hiệu.
 
Việc Thể Công chỉ đứng ở vị trí thứ 9 ở V-League 2009 là một thất bại

Chừng đó có lẽ cũng khá đủ để kết luận rằng với những đội bóng thuộc lực lượng vũ trang thì giải tán không phải là một lối thoát.

Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho những đội bóng bao cấp. Đó là một thực tế. Nhưng mô hình và cơ chế mà Thể Công đã đạt được dưới thời của Viettel là một sự tiến bộ rất lớn.

Nếu nhìn nhận ở khía cạnh thành tích thì coi việc Thể Công chỉ đứng ở vị trí thứ 9 là một thất bại, cũng chính xác. Nhưng nếu vì thất bại chuyên môn mà giải tán đội bóng, xóa sổ CLB thì hàng năm trên thế giới sẽ có rất nhiều CLB nổi tiếng bị xóa tên.

Tư duy đó cũng không phổ biến ở V-League, nếu không người ta cũng sẽ phải xóa sổ cả những đội bóng như ĐTLA, HAGL. Bởi xét về thành tích thì rõ ràng việc đứng thứ 10 với “Gạch” là một thảm bại, và việc đứng ngoài tốp 5 với đội bóng “98% vô địch” và đã 5 mùa rồi không thể trở lại ngôi vị số 1 như “Gỗ”, là điều không thể chấp nhận.

Bóng đá thế giới, trong đó có khá nhiều nền bóng đá thuộc Đông Âu, đạt tới trình độ phát triển như ngày nay thì cũng đã trải qua các giai đoạn và cấp độ khác nhau, nhưng tiến trình đó không đặt ra yêu cầu phải giải tán, phải xóa tên các đội bóng truyền thống như một điều kiện để vươn lên.
 

Nhớ về lịch sử hào hùng

Trong cuốn sách mà những người lãnh đạo của Thể Công đang chấp bút viết về lịch sử 55 năm tự hào và vinh quang của Đoàn Thể Công (gồm nhiều môn thể thao, đi đầu là bóng đá), có hẳn một chương riêng,viết về sự quan tâm và chăm sóc của các vị lãnh đạo của Bộ Quốc phòng trước kia đối với đĐàn.

Một trong những người chấp bút, ông Nguyễn Sỹ Hiển, cựu cầu thủ, cựu HLV, cựu Trưởng đoàn Thể Công, tự hào khoe với phóng viên bản copy lá thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới Đoàn Thể Công. Lá thư viết nhân dịp Đoàn Thể Công kỷ niệm 54 năm thành lập (năm 2008), đánh giá cao những đóng góp làm sáng ngời nền thể thao quân đội.

Khi còn trực tiếp chỉ huy Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đội bóng Thể Công với những lời động viên kịp thời, chúng trở thành động lực cho từng chiến sĩ cầu thủ phấn đấu.

Cựu thủ môn huyền thoại Thể Công Trần Văn Khánh cũng tự hào kể về những ký ức sống mãi trong ông, trong đó có lần ông được chụp ảnh cùng với Tướng Vương Thừa Vũ. Ông Khánh nhớ rất rõ sự quan tâm đặc biệt của các vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với Thể Công chẳng hạn khi ông bị chấn thương, vỡ xương gò má và nằm điều trị ở Viện Quân y 108 thì ông thường xuyên được các vị lãnh đạo ân cần động viên.

Ở góc độ nào đó, có thể nói rằng những vinh quang mà các cựu HLV và cầu thủ Thể Công làm được cho toàn quân và cả đất nước đã được tưởng thưởng bằng sự động viên mà “chỉ nghĩ lại cũng bồi hồi xúc động”. Đồng thời, sự động viên của các vị lãnh đạo cũng chính là động lực giúp Thể Công vươn lên mạnh mẽ và từng là niềm tự hào của quân đội Việt Nam.

Phạm Tấn
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bạn Thanh so sánh khập khiễng quá. Giá trị cái tên 1 đội bóng khác với cốc nước. Còn về cái HCB Cúp QG thì quá nhạt, nhạt còn hơn nước ốc. Tôi thấy Phạm Tấn phân tích bài này hay đấy chứ.
Nguyen Khoi  (dattomek@gmail.com) (07:11 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi rất thích nhận xét của bạn thanh đấy!Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về sự dổi tên Thể Công!Buồn,tiếc là ko thể phủ nhận,nhưng ko vì thế mà ta hoài nghi về tương lai của đội bóng!dẫu viettel hay Thể Công,thì cũng chính là tình yêu của của ta vậy!
hoang viet thang  (hv_thang1992@yahoo.com) (05:18 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác Tấn thử định nghĩa xem thế nào là thất bại? Đoạt HCB cup QG có phải là thất bại không? Tôi hỏi bác luôn, nếu như cũng con người đó, chẳng gì thay đổi cả, nhưng được gọi thành Viettel, thì có gì khác không? Cũng ly nước bác uống, nhưng bỏ vào cái ly trị giá 100 đô với cái ly 2 nghìn đồng, thì nước có khác không? Nếu bác thấy khác, thì đó là do bác, chứ không phải do nước, vì nó là như nhau. Việc các đội bóng khác giải tán, đổi tên và thất bại, rồi phán cho "giải tán không phải là lối thoát" là không đúng. Bác có biết tại sao các đội bóng kia thất bại không?
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (03:50 07/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Dũng - 5/26/2012 3:53:48 AM
Sau khi trở lại và hồi phục thể lực thì Barca đã thể hiện 1 sức tấn công kinh khủng. Messi lại lập thêm kỷ lục mới nữa rồi. Hy vọng mùa giải sau sẽ thành công hơn mùa giải này. I love barca!
bbq - 5/25/2012 9:41:10 PM
Barca muốn thắng và phải thắng để vớt vát danh dự.Bởi vì thua nốt trận này thì cả hệ thống của họ sẽ thực sự khủng hoảng.Thế nhưng với tâm trạng bị "ức chế" thì PEP và các học trò liệu có thắng nổi...
hoàng ngọc khiêm - 5/25/2012 9:00:01 PM
Kim Dung cũng phải nể phục tác giả bài báo này.
Rất thích M.U- Không ghét ai cả - 5/25/2012 9:03:54 PM
Đơn giản vì M.U là 1 đoàn quân kiêu hùng. Đơn giản vì Old Trafford là nơi mà các giá trị cao đẹp nhất của môn thể thao vua được tôn vinh,là nơi mọi cảm xúc và khát vọng cao đẹp được thăng hoa.
Phạm Ngọc Tiên Sinh - 5/25/2012 8:26:32 PM
 TH- T&T. Đúng là trận đấu có nhiều cảm xúc thật! Tuy nhiên, nếu nhìn cách Thanh Hóa chơi trên sân nhà mùa này thì thật tuyệt vời, có thể họ không thật sự suất xắc, song cách họ giành điểm cũng...