V-League

Sổ tay: Cái sự học

21/09/2009 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua, lớp HLV bằng B đã từ Huế vào đá giao lưu với các cựu cầu thủ liên quân với Văn phòng UBND TP Đà Nẵng. Nói chung là vui vẻ, đoàn kết. Hỏi rằng các HLV học hành thế nào? Một vị bộc bạch: “Tuyệt vời, cần thiết, bổ ích nhưng mệt quá. Sáng: 8h- 12h30. Chiều: 1h30-6h30. Cắm đầu học, cuối tuần được thầy cho nghỉ thì mừng như trẻ con. Nghĩ đúng là thương cầu thủ luôn bị thiết quân luật”.

Thôi thì ráng 3 tuần để lấy cái bằng B, khổ thế còn sướng chán, nhiều người muốn học cũng không được. Nhưng trò chuyện một lát, thấy mấy bác HLV có số má than khổ hơn cánh trẻ: “Không biết cách nào để cho ông thầy Singapore hiểu mình. Hình như ông ấy định kiến với HLV có tên tuổi. Muốn trao đổi tâm tình để thầy trò hiểu nhau những vấn đề tế nhị kiểu “em rất  tôn trọng thầy, không dám oai với thầy” thì lại không biết ngoại ngữ. Nhờ phiên dịch nói chuyện kiểu này thì chẳng tiện”.


Đây là lần thứ hai HLV Nguyễn Văn Thịnh đi học lớp HLV bằng B.

Chẳng biết do đâu mà giảng viên ngoại toàn hỏi các bác có số má. Đã có mấy vị trở thành chú hề trước cánh trẻ vì bị thầy hỏi khó.

Ai cũng thon thót lo kỳ này không lấy được chứng chỉ. Đâu phải như HLV trẻ, còn nhiều thời gian, cơ hội để phổ cập bằng cấp. HLV Nguyễn Văn Thịnh lần thứ hai đi học bằng B, lần trước trượt. Buổi sáng hôm qua, HLV Lê Thuỵ Hải đến ngồi chơi. Ông Hải từng cắp cặp học bằng B, nhưng bị đánh rớt, để lại nhiều giai thoại.

Thực ra, các khoá học trước đây cũng có tình trạng HLV cậy mình lớn tuổi, dẫn dắt đội ở V-League nên khệnh khạng như ông tướng để rồi bị thầy ghét.


Cái sự học là thế, để thầy ghét hay hiểu lầm thì chỉ có trò thiệt. Dù là nghịch lý khi ông HLV lão làng phải ngồi chung lớp với cầu thủ mới giải nghệ, nhưng còn cách nào khác ngoài việc phải “cưa sừng làm nghé” vì cần câu cơm khi nghĩ đến sự chuẩn hoá bằng cấp HLV của AFC.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm