V-League

Xứ Nghệ mùa mưa

04/09/2009 11:33 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thời tiết xứ Nghệ đang bước vào mùa mưa lũ. Con Sông Lam sẽ cuộn xiết là điều tất yếu. Bóng đá Nghệ sắp tới cũng báo hiệu có sự đổi dòng, từ biến động ở thượng nguồn.

Chuyện tướng Bảo

QK4 bây giờ là một mảng hồn của xứ Nghệ. Một năm lên chuyên đã khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực với đội bóng áo lính này. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã góp phần làm cho thể thao Vua ở xứ Nghệ sinh động hơn, với những cảm xúc đa chiều, bên cạnh một Sông Lam vốn đầy cá tính.

Người có ảnh hưởng sâu đậm đến hình hài của QK4, phải nói thẳng đấy là HLV Vũ Quang Bảo. Cái dấu ấn sâu đậm rõ nhất là ai cũng tưởng ông Bảo là lính, là sỹ quan thuộc biên chế của QK4. Những phát biểu, phong thái của ông đều rặt chất lính, hết sức tôn trọng tổ chức đặc thù của quân đội.

Trên thực tế, HLV này chẳng phải là lính hay sỹ quan gì cả. Năm 1994, đội trưởng SLNA này giải nghệ, phụ giúp vợ buôn bán. Năm 2003, được QK4 mời về cầm quân. Trong 6 năm, ông Bảo đưa đội bóng từ hạng Nhì lên chuyên nghiệp, buộc bản đồ bóng đá nước nhà phải vẽ lại với “địa danh” QK4 sánh vai bên cạnh Sông Lam. QK4 trụ hạng được vòng cuối năm nay, đấy là một kỳ tích và thể hiện được ông Bảo rất cao tay ấn.

Đến mức, ông Dương Nghiệp Khôi và Trần Văn Phúc phải “thất kinh”, vị nể mà rằng: “Bảo siêu thật đấy”! Ông Phúc còn nói rằng có trả lương 40 triệu tôi cũng không dám làm cho đội bóng nghèo và cơ chế trì trệ như QK4.

Hợp đồng của ông Bảo đã kết thúc với đội bóng áo lính. Mấy ngày qua, ông chạy xe ngược về  với huyện miền núi Nghĩa Đàn, nơi sinh ra ông. Ông muốn thời gian quây quần bên người thân sẽ làm vơi phần nào những tâm sự buồn, những chuỗi ngày vô cùng căng thẳng khi phải dẫn dắt một đội bóng đặc thù như QK4. Lượt về, ông Bảo nuốt trọn nỗi cô đơn vào lòng.


 Chuyện đi hay ở của HLV Vũ Quang Bảo và HLV Nguyễn Văn Thịnh có ảnh
hưởng rất nhiều tới diện mạo của QK4 cũng như SLNA ở mùa bóng năm sau.


Sáng nay, vị HLV này sẽ có buổi làm việc với Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng để quyết định chuyện đi hay ở lại. Đã có những lời mời chào của một số đội bóng, trong đó danh thủ Cao Cường cũng đánh tiếng: “Bảo nên ra T&T.HN”. Ông Bảo nói rằng là trả 100 triệu đồng/tháng, nhưng nếu ông chủ nào đó coi mình như món hàng, thì dứt khoát ông sẽ không đến. Còn ở lại QK4, nếu cứ mãi sống trong cảnh này đau lòng lắm. Làm nghề ai chẳng muốn được thoả chí tang bồng trong một môi trường chuyên nghiệp, có động lực phấn đấu. Dù lương chỉ 10 triệu đồng/tháng, nhưng ông Bảo xem ra vẫn còn rất nặng nợ với QK4. Nếu ông đi thì đội bóng áo lính nát mất. Các trợ lý như Thái Bình, Võ Thành Trung còn non quá. Cũng chẳng HLV có số mà nào dám về cầm đội bóng này. QK4, đã đến lúc phải thay đổi thực sự khi bài học về cái chết hụt còn nóng hổi. Họ có giữ lại được vị HLV đã dành hết tâm lực 6 năm qua như Vũ Quang Bảo hay không, tất cả phụ thuộc vào thiện chí thay đổi thực sự chứ không phải những lời hứa bất tận cùng kiểu làm bóng đá lấy tinh thần làm trọng.

Chuyện ông Thịnh “đen”

Cũng sáng nay, thành Vinh còn cuộc họp quan trọng nữa, lãnh đạo Sở VH-TT-DL, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Bắc Á cùng các ông Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Hữu Thắng sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất mô hình phát triển của Sông Lam, đồng thời quyết định nhân sự chủ chốt. Điều đáng chú ý là GĐĐH Hồ Văn Chiêm và HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh đều không được tham gia.

HLV Hữu Thắng cùng “sư phụ” Hồng Thanh sẽ thay Nguyễn Văn Thịnh, Hồ Văn Chiêm. Đấy là quyết định của nhà tài trợ. Vấn đề là người ta đang chờ đợi cuộc thanh trừng sẽ nhằm vào ai?

Thực ra, đến giờ phút này, trong mắt “Khổng Minh xứ Nghệ” Hồng Thanh và Hữu Thắng, đương kim HLV trưởng Sông Lam không mấy được lòng. Lý do, họ cho rằng ông Thịnh thuộc phe của ông Thụ (nguyên GĐ Sở TDTT Nghệ An cũ), ông Vinh (nguyên HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh). Cuối mùa bóng 2005, dù đưa đội xếp vị trí thứ 5 chung cuộc nhưng ông Thịnh “đen” vẫn bị đảo chính với lá đơn tẩy chay thầy đầy bi hài. Hữu Thắng lên thì gặp nạn rồi lần lượt Hà Thìn, Quang Hải cầm lái. Năm 2007, Hải “ vẩu” thay đàn anh 4 tháng không thành, lãnh đạo lại phải triệu hồi ông Thịnh từ Đồng Nai về. Mùa giải năm nay, Sông Lam gặt HCĐ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngoài nỗ lực của cầu thủ trong thế phải đánh bóng thương hiệu của mình, phải ghi nhận năng lực của HLV Nguyễn Văn Thịnh. Tóm lại, từ năm 2003 đến nay, khi Sông Lam bí bách ông Thịnh “đen” luôn bị dí vào ghế nóng. Ai nói hay không biết nhưng chính vị HLV này mới là người có thành tích tốt nhất. Công lao cũng như nhiệt huyết của ông với bóng đá xứ Nghệ đáng được trân trọng.

Trong cuộc cách mạng chuyển giao, việc bố trí ông Thịnh “đen” ngồi ở vị trí nào sẽ rất đau đầu cho ông Nguyễn Hồng Thanh. Chức GĐKT hữu danh vô thực đã đành nhưng nó không có trong đề án (SLNA học theo mô hình SHB.ĐN). Nếu làm Trưởng ban Đào tạo trẻ thì khác gì ông Thịnh “ đạp” cái ghế của Nguyễn Đình Nghĩa. Nếu đối xử phũ phàng với ông Thịnh, nó sẽ khiến ông Thanh và Ngân Hàng TMCP Bắc Á mất điểm với dư luận lẫn người hâm mộ địa phương.

Không chỉ riêng ông  Thịnh “đen”, rất nhiều người đã từng nằm gai nếm mật với bóng đá xứ Nghệ đang rất sợ bị đối xử bất công trong cuộc họp sáng nay lẫn tiến trình chuyển giao sắp tới. Đấy là trạng thái của hai tâm trạng: vừa mong ngóng một cuộc đổi thay vừa sợ hãi bị tai bay vạ gió.

Bóng đá Nghệ An, QK4 và Sông Lam, đang có cuộc chuyển dòng mạnh mẽ từ sự thay đổi ở “thượng nguồn”. Thành hay bại đều bắt nguồn từ khâu này. Hy vọng sau những bài học, những người có trách nhiệm với bóng đá ở Nghệ An và QK4 biết hướng dòng chủ lưu về đâu.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm